Cầm kéo đâm phụ nữ: "Sự vô cảm đến lạnh người"

Quân Anh (TH) |

(Soha.vn) - Những hình ảnh một nam thanh niên cầm kéo đâm người ở giữa phố Hà Nội khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Vào lúc 7h35 sáng ngày 15/1 vừa qua, một người thanh niên xăm trổ cầm chiếc kéo đuổi theo một phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà ra giữa phố Hàng Bè (Hà Nội) và đâm liên tiếp vào lưng mặc cho bà khóc lóc van xin “con ơi tha cho mẹ”. Theo người chứng kiến thì đã có ít nhất 3 nhát kéo trúng vào người phụ nữ - được cho là mẹ của nam thanh niên. 

Những hình ảnh này sau khi được lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi phẫn nộ trước hành động mất nhân tính của người con đối với mẹ của mình: "Bạn bè bao ăn một bữa thì cảm ơn rối rít. Mẹ nuôi cả đời thì chưa 1 lần cám ơn mà còn có hành động vô nhân đạo như vậy.", bạn Sang Phan bình luận.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến, bình luận bức xúc về hành động của nam thanh niên, thì không ít người tỏ thái độ bất bình với những người dân xung quanh khi họ dửng dưng và thờ ơ trước sự manh động của nam thanh niên.

"Tại sao những người dân xung quanh lại chỉ đứng yên và nhìn sự việc vậy? Nhỡ đâu thanh niên kia gây án mạng thực sự thì sao?", Mai Lan bình luận.

Trong khi đó, bạn Tuấn Nam thậm chí còn sợ thái độ của những người xung quanh hơn là hành động cầm kéo đâm mẹ của nam thanh niên kia: "Tự nhiên thấy lạnh gáy khi nhìn những hình ảnh này. Sợ hành động của nam thanh niên một thì sợ thái độ vô cảm của những người xung quanh mười. Dù không rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy cảnh người dân vắt chân ung dung nhìn, còn một bà già sức yếu thì cố căn ngăn...".

"Một bà cụ già còn đủ dũng cảm can ngăn, trong khi những người dân xung quanh thì thản nhiên ngồi nhìn, thật lạ lùng.", Quốc Trung bình luận.

"Người với người mà đối xử với nhau vô cảm quá, không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc người dân không can ngăn sự vụ mà cứ dửng dưng nhìn thì thật đáng sợ!", Luân Nguyễn bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại