Bức ảnh 'Bàn tay của mẹ' khiến hàng nghìn con tim rơi lệ

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Hình ảnh đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo, gân xanh nổi lên... của mẹ đã khiến cho hàng nghìn con tim xúc động, rơi nước mắt.

Bức ảnh có tên Bàn tay mẹ được một fanpage đăng tải lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng cư dân mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn đã có hơn 2.000 lượt like, hàng trăm lượt share và comment.

Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo, gân xanh nổi lên rõ từng đường đó của mẹ đã đi cùng những đứa con thân yêu từ khi con trong bụng mẹ, đến khi trưởng thành, yên bề gia thất...

Đôi bàn tay mẹ sưởi ấm trái tim con
Đôi bàn tay mẹ sưởi ấm trái tim con

Đôi bàn tay đó vì chồng, vì con mà không quản ngại khó khăn, vất vả "một nắng, hai sương" làm lụng, có miếng ăn ngon cũng dành phần cho con.

Đúng là "Thương cha xuôi ngược giữ dòng. Mẹ yêu vất vả tảo tần vì con".

Ngắm lại đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, bạn Petrolimex Nguyen nhắc lại những lời trong một bài hát về mẹ: "Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun, trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con bàn tay mẹ. Con yêu mẹ nhiều nhiều vô tận mẹ yêu của con".

Thành viên Pu Ken cũng bày tỏ: "Con yêu mẹ lắm, đôi bàn tay của mẹ là đôi bàn ta đẹp nhất và có ý nghĩa nhất mà con có được". 

Rất nhiều comment của các thành viên bày tỏ tình cảm với mẹ khi nhìn vào đôi bàn tay mẹ.
Rất nhiều comment của các thành viên bày tỏ tình cảm với mẹ khi nhìn vào đôi bàn tay mẹ.

Còn Bình Minh chia sẻ: "Mẹ ở nhà dứt khoát không cho mình mua máy giặt. Nhiệt độ là 10 độ mình giặt còn không chịu nổi buốt giá thì mẹ vẫn bảo bình thường".

Nickname Indo Đen lại bày tỏ : "Đôi bàn tay của mẹ mình ở nhà cũng rất gầy, nhăn nheo bởi suốt những tháng ngày qua mẹ đã làm lụng vất vả, bất kể việc gì chỉ mong kiếm được tiền để lo cho anh em mình ăn học. Đến giờ, anh em có gia đình thì mẹ lại lo cho gia đình các con, lo cho các cháu của mẹ. Đúng là đi hết cuộc đời không ai báo đáp được hết tình mẹ dành cho con".

Trong khi đó bạn Châu Mai Hương lại bày tỏ những lời tâm sự khá dài về chính những gì bố mẹ đã dành cho mình: "Là con gái, nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn và học, cũng chưa làm được gì to tát cho bố mẹ cả, cũng chưa bao giờ nhìn đến bàn tay mẹ, bàn tay của bố thế nào. Đôi lúc chỉ biết cáu gắt với mẹ, ngửa tay xin tiền mà chưa bao giờ hiểu cho mẹ, cho bố. 

Hôm về thăm nhà, trời lạnh, bố đi làm về mà co ro, vào bếp sưởi ấm. mình hỏi 1 câu vô tư: găng tay đâu mà bố không mang vào khỏi lạnh. Bố trả lời : bố quen rồi, có bao giờ mang găng tay đâu. uhm. đúng là bố chẳng có đôi găng tay nào cả chứ không phải vì bố không muốn mang. Đi làm được đồng nào đều dành dụm gửi cho mình... 

Ngay hôm sau mình mua về 1 đôi và bảo bố mang vào cho đỡ cóng tay. Bố cầm lấy và nở 1 mụ cười... Mình nhận ra mình nên quan tâm tới bố mẹ, gia đình mình một chút thì đôi khi những điều nhỏ nhặt cũng làm ấm lòng một ai đó trong mùa đông giá rét này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại