"Bóc mẽ" cô nàng tài giỏi: Quản lý 9000 nhân viên

La La |

(Soha.vn) - Viết ra những dòng tâm sự đầy u uất nhưng H.N chắc không được rằng mình lại phải nhận nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng đến vậy.

Cách đây chưa lâu, trên trang facebook cá nhân của mình, H.N đã viết một dòng tâm sự khá dài gửi tới ba mẹ cô. Trong đó, cô gái trẻ đã gửi gắm hết nhưng tâm tư, suy nghĩ của mình vào từng con chữ để ba mẹ hiểu được nỗi vất vả, khổ cực mà một người con gái như H.N đang phải chịu.

Cô có viết:

"Hôm nay, gặp mẹ chưa kịp nói tiếng con nhớ mẹ, đã bị mẹ chửi cho 1 trận vào mặt hic hic. Tức mẹ, ném hết sổ sách đi và đi chơi cùng cậu út, 2 chị em tha hồ mà phá mà nghịch.

Mẹ ơi! Con đi chơi không phải vì con không làm mà vì con muốn cho mẹ biết trên đời này không có ai đủ khả năng làm được như con gái mẹ đâu. Ngay cả kế toán giỏi nhất ở Úc mẹ đưa về, ở Anh papa đưa về thử hỏi người ta có làm xong được nổi 1 lĩnh vực chưa hay là 7 lĩnh vực còn phải làm hết.

Mẹ có biết 2 ngày nay con thức trắng đêm con ngồi làm sổ sách mà ướt nhoè cả những con số không? Răng con thì xưng đau lắm, sốt người tím xanh tái cả ra  mà chẳng ăn được gì. Đêm đêm may là còn có 1 người bạn đưa con của mẹ đi trà chanh để giúp con giải toả tâm sự nặng nề mà chính con luôn luôn không thể nào thoát khỏi không?

Con là con gái nhưng tính cách con là đàn ông, mẹ thừa biết từ khi con sinh ra rồi còn gì! Con chơi thì con cứ chơi nhưng con không làm công việc bị bể vỡ là được. Con không mang tai tiếng về cho gia đình mình là được, thử hỏi gia đình nhà nội nhà ngoại đã cho ba mẹ được cái gì chưa? Và cha mẹ cho con được cái gì chưa mà tại sao bắt con phải gánh lên vai một gánh nặng cuộc đời như thế này?

Con không làm sổ có 4 ngày mà mẹ điện thoại chửi, bố điện thoại chửi, bố mẹ cũng cần phải biết con là 1 con người chứ không phải 1 bộ máy. Mà máy thì người ta cũng phải tra dàu, tra mỡ. Còn con ba mẹ cho con được cái gì?

Tám năm nay, tự con làm con tiêu, con chơi con phá, cha mẹ cho con được gì nào, mà mở miệng ra là trách là móc con đủ điều?

Nhiều khi con chỉ muốn chết đi cho nhẹ long nhưng nói đi cũng phải nói lại

Bây giờ con mà chết thì ba mẹ có đủ khả năng điều hành nổi cái bộ máy của nhà mình và gần 9000 nhân viên không? Con không mong gì hơn con chỉ mong ba mẹ thương con, đừng ép con làm việc quá mức nữa…

Mẹ chỉ ngồi mát ăn bát vàng, mẹ có hiểu được nỗi khổ của con gái mẹ nhiều hôm làm hồ sơ, kết quả mà mệt không ta được, con phải khóc không? Có nhiều hôm làm việc đến mức ngất xỉu trên bàn giấy, nằm luôn ở đấy có ai biết không?

Tự ngất đi rồi tự tỉnh, nhiều khi không ngủ chỉ vì công việc quá nhiều, không phải vì con ham chơi mà con đi chơi con đều có mục đích riêng của con. Shisha không phải là con nghiện mà con cảm thấy mệt mỏi con muốn những làn khói đó giúp con mệt và quên đi công việc trong giây lát để con được bình yên dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi.

Răng đau, môi chảy máu, sốt, bụng đau, nhưng ngồi nhiều thì dãn xương mẹ biết không và con vẫn cố gắng con làm. Ba mẹ lúc nào cũng nói mày làm là tốt cho mày, của mày thì mày phải làm. Con xin lỗi, con chẳng cần đâu. Ba mẹ đừng bao giờ nói với con câu đó mà khiến con rơi nước mắt.

Con viết lên dòng tâm sự này, con không dám nói thẳng với mẹ, con chỉ dám viết lên facebook để mẹ đọc và mẹ hiểu cho con thôi. Đừng tang them áp lực lên con nữa, đủ lắm rồi, đừng làm quá mà con bỏ, con đi, mẹ lúc đó mất cả thế giới đó.

Tình cảm thì con cũng thua thiệt người khác. Con đã cố gắng chấp nhận và từ bỏ dần dần rồi. Mẹ biết người ta nói với con như thế nào không? Vì gia đình mình và gia đình người ta quá khá xa nhau, mẹ người ta đã phải khóc vì không muốn bị người đời khinh thường. Mẹ biết vì người mà con đã suy sụp như thế nào không? Con chấp nhận mất người ta để ở bên người ta, quan tâm người ta trong một thời gian có thể khi con còn ở Việt Nam.

Con chẳng mong gì hơn ở người ta, chỉ mong người ta không đau ốm, không bị chuyện gì… là con vui rồi. Ba mẹ đừng bao giờ gây áp lực cho những người xung quanh con nữa, coi như con xin ba mẹ vì con 1 lần.

Hãy để con gọi 2 chữ ba mẹ chứ k phải 2 chữ kẻ thù

p/s: Hà Nội hôm nay cũng hơi lạnh, mẹ từ bên kia về chắc không thể nào thích hợp ngay được khí hậu Việt Nam. Mẹ nhớ mặc ấm nhé, đừng để bị ốm làm con lo lắm.

Chúc mẹ buổi tối vui vẻ bên bà ngoại và các bác”.

Sau khi câu chuyện này được lan toả rộng rãi trên mạng xã hội, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi về tính xác thực của nó. Có người thắc mắc về khả năng làm việc của cô gái này, kế toán giỏi nhất bên Australia và Anh đều chỉ làm được 1/7 so với sức của cô, vậy không biết nên xếp H.N ở đẳng cấp nào?

Hay như việc, điều hành một công ty với 9000 nhân viên phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào H.N cũng khiến người đọc cũng phải đặt dấu chấm hỏi về sự tài giỏi của cô gái này.

Ngoài ra, dân mạng còn "tố cáo" tính khoe mẽ, thích thể hiện của H.N bằng chính những hình ảnh mà cô vẫn đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Hai tấm ảnh, hai chủ nhân khác nhau nhưng lại có cùng chất liệu

Hai tấm ảnh, hai chủ nhân khác nhau nhưng lại có cùng "chất liệu"

Trước việc này, bạn Kiều Vũ đã bình luận:  "Có một câu chuyện như thế này, hôm làm event ở Royal, một người khác tầm 50-60 tuổi ( hoặc già hơn ) đến hỏi chương trình khuyến mại bên mình. Xong cười hiền lành "1 triệu mới được dự thưởng à cháu, bác mới có vài trăm" xong rồi tươi cười chào bạn tớ rồi đi. Thế rồi, anh bảo vệ ở gần đó mới bảo "nhìn thế thôi chứ ông ấy là Chủ tịch tập đoán ***. Người giàu, mà không cực giàu mới đúng, họ sống khác với cuộc sống của những người chỉ có điều kiện như chúng ta. Nói thẳng toẹt ra là, chẳng có ai rảnh đến mức ngồi viết cái status dài dài và cực dài như này. Xong còn sai chính tả, đọc như kiểu hành văn của cấp 2. Đọc đau cả đầu".

Còn bạn Thùy MiLô nhận định: "Biết nhiều thứ tiếng quá, rồi lại quản lý 9000 nhân viên đâm ra ngộ tiếng Việt luôn rồi. Viết status mà đọc méo cả mồm, khổ thân chị, giỏi quá cũng khổ.

Không liên quan lắm cơ mà tay chị xấu thật, em đã giật mình khi nhìn thấy đôi bàn tay chị".

Bạn Nami Iluv còn "bóc mẽ" H.N bằng bình luận: "Vào facebook thấy rất nhiều sub nhưng ảnh status cực ít like.Ảnh đăng lên sang chảnh nhưng toàn lấy của các facebook khác. Và mấy ảnh đấy không bao giờ thấy chụp ghé cái mặt vào.

Thấy giống mấy đứa bị ảo tưởng sức mạnh toàn đi lấy ảnh người khác đăng facebook mình ra cái vẻ giàu có này nọ chai lọ. Chỉ cần bạn ý ghé mặt vào cái vertu thôi dù bạn ấy đi mượn chụp cũng thấy bạn ý sang choảnh thật sự. Chứ ảnh chụp riêng cái vertu trên mạng thiểu gì!"

Có lẽ, việc này khá giống với chuyện đăng ảnh facebook người khác để lăng xê facebook của mình. Ngày hôm qua, vụ việc đăng ảnh khỏa thân của một cô gái trẻ trên một trang facebook chuyên nhận cày thuê game đã được làm sáng tỏ. Chi tiết xem tại đây.

**Trước đây, nhóm JQK cũng đã làm một clip khá hài hước nói về "bí kíp khoe của" của một số người.

 

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại