Cụ bà 73 tuổi "chất" như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa

ĐINH HƯƠNG |

Nhìn vào phong cách và cuộc sống mà bà đang tận hưởng, ngay cả những người trẻ tuổi cũng cảm thấy mình cần phải học tập bà dài dài. Không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ đúng không?

Nếu không nhìn thật kỹ từ phía trước, có lẽ chúng ta không thể nhận ra đây là một cụ bà đã 73 tuổi rồi. Từ vóc đáng thon thả, phong cách thời trang thật đáng ngưỡng mộ và cả cái thần thái mà bà thể hiện cho thấy một điều rằng, tuổi tác đúng thật chỉ là một con số.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Bà là Hoàng Diễm Trinh, sống tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Cư dân mạng còn ngưỡng mộ gọi bà là “người bà chất nhất quả đất”.

Ở độ tuổi 70, nhiều người có thể cho rằng việc đó đồng nghĩa với những ông bà lão ốm yếu, nhiều bệnh tật, da dẻ nhăn nheo hoặc chỉ an phận ở nhà trông cháu, chăm cây. Nhưng với bà Hoàng Diễm Trinh, cuộc sống của bà chỉ mới thật sự bắt đầu.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Hãy nhìn cách bà phối những bộ đồ màu sắc rực rỡ với các họa tiết ấn tượng vô cùng “khó nhằn”, vậy mà bà vẫn toát ra vẻ sang trọng chẳng khác gì một biểu tượng thời trang.

Hãy nhìn bà mỉm cười tự tin trong bộ đồ da hầm hố, đeo găng tay da và bước lên chiếc xe phân khối lớn, thật sự không phải ai cũng có thể giữ được thân hình quyến rũ như vậy.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Khuôn mặt rạng ngời, mái tóc vấn cao trong chiếc khăn turban thời thượng, bà đẹp xuất thần với khí chất trời ban chứ không hề làm màu hay gắng gượng.

Hồi tháng 6 năm ngoái, bà Diễm Trinh còn khiến bao nhiêu người kinh ngạc khi thực hiện chuyến du ngoạn đến cao nguyên Tây Tạng, cưỡi ngựa vượt qua sa mạc và tận mắt chiêm ngưỡng hồ Thanh Hải, hoàn thành những ước mơ bà đã từng đau đáu từ thời tuổi trẻ.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 5.

Ảnh: InternetẢnh: Internet

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Người ta có thể nhìn vào bà và nói: “Ôi dào, lại là quý bà giàu có thừa tiền dư thời gian, cả đời chẳng bao giờ phải làm gì đụng đến cái móng tay nên mới vậy”.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 7.

Ảnh: Internet

Nhưng đây là nhận định hoàn toàn sai lầm. Thực chất thời tuổi trẻ của bà là khoảng thời gian chịu nhiều khổ cực. Lấy chồng năm 18 tuổi, sau đó bà được nhà nước cử về nông thôn làm việc và dạy học.

Ban ngày bà ra ruộng cày cuốc, đến đêm xuống thì cật lực luyện tập cho các hoạt động văn nghệ xóm làng. Làm lụng vất vả khiến cho bà từng bị chấn thương xương và bị ảnh hưởng từ di chứng đó suốt thời gian dài.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 8.

Ảnh: Internet

Bà kể lại, hồi những năm 80, khi tuyến đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng được mở ra, bà đã từng mơ một lần được đặt chân lên vùng đất ấy.

Thế nhưng công việc bận rộn, những lo toan trong cuộc sống đời thường và trách nhiệm chăm lo cho gia đình, con cái nên bà đã không có cơ hội để làm điều mình thích.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 9.

Ảnh: Internet

Cho đến bây giờ, khi bà về hưu, con cái cũng đã lớn và có cuộc sống, sự nghiệp riêng, bà mới cho phép mình có thể tận hưởng cuộc sống mình đã ao ước bấy lâu. Bà phát hiện ra rằng, ước mơ từ hơn 30 năm trước hóa ra vẫn luôn tồn tại trong trái tim mình.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 10.

Ảnh: Internet

Tuy vậy, đường tìm đến vùng đất trong mơ của bà cũng có lắm gian nan. Bà Diễm Trinh cho biết, trước đó bà gặp một tai nạn và phải nằm liệt giường cả nửa năm trời. Đau vì thể chất một, bà còn cảm thấy khổ sở hơn vì suy nghĩ cả đời sau này mình cũng không đứng dậy được nữa.

Thế nhưng, bà không cho phép mình bỏ cuộc, suốt nhiều tháng sau đó, bà đã vượt qua giới hạn đau đớn của bản thân, tích cực luyện tập vật lý trị liệu, tập lại từng bước đi.

Cuối cùng, bà không chỉ hồi phục lại, đứng dậy được mà bà còn tự tin đứng cả trên sân khấu của cuộc thi xường xám (kỳ bào) quốc gia.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 11.

Ảnh: Internet

Bà Diễm Trinh là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi nhưng cũng là một đối thủ cực kỳ nặng ký mà nhiều người trẻ tuổi khác cũng phải e dè.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, bà tích cực tham gia nhiều khóa học, rèn luyện kỹ năng biểu diễn để có được phong thái và những bước đi uyển chuyển không thua gì các người mẫu thực thụ. Quả thật, không có một thử thách nào có thể khiến bà cụ 73 tuổi này phải chùn bước.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 12.

Ảnh: Internet

Bà Diễm Trinh từng nói: “Tuổi tác cũng chỉ là một con số. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được rằng tuổi già không thể ngăn cản chúng ta có một cuộc sống rực rỡ, người lớn tuổi cũng có quyền theo đuổi mơ ước của mình và sống một cuộc đời như họ từng mơ”.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 13.

Ảnh: Internet

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 14.

Ảnh: Internet

Thái độ lạc quan và tình yêu đối với cuộc đời của bà cũng ảnh hưởng đến con cái, cháu chắt trong gia đình.

Ngày xưa bà đã từng nếm trải đủ mọi đau khổ đắng cay, giờ đây tất cả đều là chuyện trong quá khứ, là động lực để bà biết trân trọng hơn những thứ ở hiện tại và mở lòng rộng lượng để đón chờ những điều tốt đẹp trong tương lai.

Có một điều bất di bất dịch đó là, trong bà chưa từng từ bỏ giấc mơ và luôn kiên định với những giá trị về cái đẹp mình hằng tin tưởng.

Cụ bà 73 tuổi chất như fashionista, lái mô tô, cưỡi ngựa trên Tây Tạng, nhiều người trẻ tuổi còn thua xa - Ảnh 15.

Ảnh: Internet

Những nếp nhăn trên mặt là dấu vết của thời gian không thể xóa nhòa. Chỉ có giữ gìn một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, nuôi dưỡng tâm hồn, không ngừng học tập cái mới để bắt kịp thời đại thì mới có thể làm cho cuộc sống mình thêm nhiều sắc màu phong phú và tươi đẹp”.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại