CSGT tìm hơn 1 tuần để trả chiếc ví da cho thanh niên ship hàng thuê

Ngọc Tú |

Nhặt được chiếc ví da, Thượng uý Anh tự mình đi tìm chủ nhân để trả lại. Hơn 1 tuần sau, Thượng uý Anh phải nhờ đến công an phường mới tìm được người đánh rơi để trả lại.

Sáng 12/11, Thượng uý Phạm Văn Anh - Cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã tiến hành trao trả chiếc ví cho anh Phan Bá Hoàng (SN 1994, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) bị rơi trên đường trước đó.

1 tuần trước đó khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Sỹ Sách, Thượng uý Anh bất ngờ phát hiện 1 chiếc ví da rơi trên đường.

CSGT tìm hơn 1 tuần để trả chiếc ví da cho thanh niên ship hàng thuê - Ảnh 1.

Bên trong chiếc ví mà anh Hoàng đánh rơi có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng, 2 triệu đồng tiền mặt.

Thượng uý Anh kiểm tra bên trong thì phát hiện có nhiều giấy tờ tuỳ thân cùng số tiền hơn 2 triệu đồng.

Từ thông tin trên giấy tờ tuỳ thân, Thượng uý Anh đã tự mình đi tìm chủ nhân chiếc ví nhưng không được. Ngay sau đó, Thượng uý Anh đã nhờ đến sự trợ giúp của Công an phường Hà Huy Tập thì mới tìm ra chủ nhân đã đánh rơi chiếc ví.

"Gần 1 tuần tôi tự đi đến các địa chỉ ghi trong giấy tờ ở chiếc ví nhưng không tìm được. Trong ví cũng không có số điện thoại của người đánh rơi nên rất khó để tìm. Sau đó tôi nhờ công an khu vực xác minh mãi mới tìm thấy chủ nhân của chiếc ví và tận tay trao lại cho em Hoàng", Thượng úy Anh kể lại.

Nghe tin chiếc ví da của mình bị rơi trước đó đã được cán bộ ở đội CSGT Công an TP. Vinh nhặt được và chờ đến nhận lại, anh Phan Bá Hoàng vui mừng khôn xiết.

CSGT tìm hơn 1 tuần để trả chiếc ví da cho thanh niên ship hàng thuê - Ảnh 2.

Anh Hoàng rất vui mừng khi nhận lại được chiếc ví da của mình.

Theo anh Hoàng, 1 tuần trước anh đi ship hàng thuê đã không may đánh rơi chiếc ví da trong đó có toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền mà khách đã trả trong quá trình ship hàng.

Sau khi mất ví, anh Hoàng đã quay lại những đoạn đường mà mình đã đi để tìm lại nhưng không thấy.

"Chiếc ví này là cả tài sản của em. Bên trong toàn bộ là tiền em đi ship hàng thuê cho họ mà bị rơi mất. Em đang chưa biết làm thế nào để đền thì may là đã nhận lại được chiếc ví từ anh cảnh sát giao thông", anh Hoàng chia sẻ.

Được biết, anh Phan Bá Hoàng là sinh viên mới ra trường, chưa tìm được việc làm nên anh nhận đi ship hàng thuê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại