Cristiano Ronaldo: 34 tuổi vẫn gánh tạ còng lưng

Hải Ly |

Juventus xứng đáng bị trừng phạt vì tỏ ra quá ỷ lại vào tài năng của Ronaldo. Thật buồn khi lão tướng 34 tuổi lại là nguồn sống của cả một tập thể tham vọng đua tranh vô địch Champions League.

Có rất nhiều lời ca tụng chiến công này của Ajax, không phải chỉ vì đây là lần đầu tiên đội bóng Hà Lan đoạt vé dự bán kết Champions League kể từ năm 1997, mà còn vì họ đã giành tấm vé này từ Juventus, đội bóng đang sở hữu ông vua của Champions League, Cristiano Ronaldo.

Và như thường lệ, có không ít mũi nhọn chĩa về phía siêu sao người Bồ Đào Nha khi anh không thể giúp "Bà đầm già thành Turin" vượt qua Ajax, đội bóng bị đánh giá cửa dưới. Ngay cả cổ động viên của Juventus cũng than phiền vì "tiếc" số tiền hơn 100 triệu euro mà câu lạc bộ con cưng của họ đã chi ra để đưa CR7 về Italy cho tham vọng chinh phục giấc mơ Champions League. Nhưng liệu fan Juventus có quyền chỉ trích Ronaldo về thất bại này?

Tin chắc rằng những ai thực sự xem trận đấu rạng sáng 17/4 sẽ tự có câu trả lời xác đáng. Ronaldo đi bóng, chạy chỗ, đánh đầu, thậm chí ghi bàn thắng mở tỉ số, rồi Ronaldo lùi về rất sâu để phòng ngự và kéo bóng lên, Ronaldo tất bật vội vã với từng đường bóng nơi đường biên, Ronaldo trong hoàn cảnh đội nhà bị dẫn bàn vẫn miệt mài chạy, vẫn gào khản cổ hô hào khích lệ đồng đội, cho đến với những cái lắc đầu đầy bất lực và khuôn mặt chực trào nước mắt khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

Cristiano Ronaldo: 34 tuổi vẫn gánh tạ còng lưng - Ảnh 1.

Ronaldo bất lực trước sự yếu kém của đồng đội.

Trong tất cả những điều ấy, Ronaldo còn có thể làm thêm gì nữa cho Juventus đây? Họa chăng, chỉ trách CR7 không phải phù thủy để vẽ ra phép màu kỳ diệu tại Allianz đêm qua mà thôi. Giữa một Juventus rời rạc, rệu rã và đầy lúng túng trong những pha bóng, dù Ronaldo có là cánh én khổng lồ đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không có mùa xuân nào trên đất Turin cả.

Juventus không phải đội bóng tệ, họ sở hữu đội hình cũng không phải dạng vừa, nhưng lối chơi và tinh thần chiến đấu của đội bóng thành Turin lại là điểm yếu chí mạng. Bạn có thể chơi tệ trong một vài khoảnh khắc nào đó, nhưng bạn bắt buộc phải duy trì ý chí chiến đấu và quyết tâm chiến thắng ở mức cao nhất, trong mọi tình huống ngặt nghèo nhất để trở thành người chiến thắng sau cùng. Ajax tha hồ chuyền bóng vào khoảng trống, lẩn khuất giữa các tuyến mà không gặp phải những màn bắt bài và sức kháng cự đủ mạnh tới từ đối thủ.

Với Juventus, đội bóng đã no nê danh hiệu Serie A và được "nuông chiều" ở giải quốc nội quá lâu, họ thiếu mất sự ẩn nhẫn, gai góc và bản lĩnh để đương đầu với những thử thách thực sự khó khăn khi phải đối diện với áp lực quá lớn. Và Juventus đánh mất thế trận, đánh mất chính mình trước sự tấn công mãnh liệt từ phía các cầu thủ trẻ Ajax đầy khát khao và nhiệt huyết chiến thắng.

Cristiano Ronaldo: 34 tuổi vẫn gánh tạ còng lưng - Ảnh 2.

Phải làm gì đây khi cả đội dựa dẫm vào khả năng... đánh đầu của Ronaldo.

Nhưng Ronaldo thì không, anh là mẫu cầu thủ đi lên và chạm đến tột đỉnh vinh quang bằng những định kiến cay nghiệt và khắt khe nhất, anh rèn giũa bản thân trong những môi trường khắc nghiệt nhất, và từng hứng chịu những lời chỉ trích ác độc nhất, nên Ronaldo đã không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào cho đến phút cuối cùng của trận đấu, khi mà đồng đội của anh đều đã bỏ súng buông đạn từ ngay khi bị dẫn trước 2-1.

Giữa những bước chân nặng trĩu của đồng đội, Ronaldo vẫn bay trong thế giới của riêng mình, một cách đầy cô đơn và lạc lõng. Xung quanh, không một ai kết nối với CR7 và không cầu thủ nào của Juventus nhìn thấy bức tranh mùa xuân còn dang dở mà cánh én duy nhất của họ đang liều mạng vẽ ra, không ai nguyện cùng cánh én ấy hoàn thành bức tranh này.

Mùa này, các đối thủ đều biết trước kiểu gì các đường bóng của Juve cũng sẽ nhằm vào vị trí Ronaldo. Đáng trách hơn cả, ngay chính những thành viên của Juve từng dự chung kết Champions League trước đây cũng trở nên thụ động và nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào CR7.

Ajax xứng đáng với một chiến thắng, đó là một chiến công rất đáng tự hào. Người ta rồi sẽ còn nhắc nhiều đến điều kì diệu mà Ajax đã tạo ra trên đất Italy, nhưng, liệu người ta sẽ nhớ rằng từng có một đôi cánh bay đến không biết mệt mỏi mang tên Cristiano Ronaldo, trong một ngày mà nỗi buồn bao trùm cả bầu trời Allianz Stadium như này không…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại