Công Vinh tranh thủ về nhà ăn cơm tối với Thủy Tiên

Thiên Vũ |

Ngay khi về Việt Nam, Công Vinh đã tranh thủ ghé nhà ăn cơm với bà xã Thủy Tiên, và sau đó CV9 chia sẻ những dòng cảm xúc đầy triết lý về tuổi thanh xuân trên trang cá nhân của mình.

Ngay sau khi trở về TPHCM cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu lượt đi với Indonesia ở bán kết, tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh đã tranh thủ thời gian ít ỏi để về nhà thăm vợ con. Bà xã Thủy Tiên cũng đã chuẩn bị nấu bữa cơm tối để đãi ông xã của mình.

Hình ảnh hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau ăn bữa cơm tối sau đó đã được cả hai đăng tải trên trang cá nhân của mình thu hút được đông đảo fan yêu thích và hâm mộ. Nhiều fan tỏ ra ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của Công Vinh, trong đó đa số fan còn hóm hỉnh khi bình luận: "Mong Thủy Tiên dưỡng sức cho Công Vinh giữ thể lực cho trận đấu tới".

Sau bữa cơm tối, Công Vinh cũng nhanh về khách sạn đội tuyển đang đóng quân để hội quân cùng toàn đội. Điều đáng chú ý, tiền đạo số 1 Việt Nam bất ngờ đăng tải lên fanpage của mình dòng trạng thái khá dài và đầy tâm trạng khi nói về tuổi thanh xuân của mình cũng như những trải lòng về cuộc sống.

Công Vinh viết: "Ai cũng có những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Thanh xuân của tớ là 12 tuổi ôm toàn bộ gia tài là 2 bộ quần áo rời xa gia đình vào ở tập trung cùng đội trẻ SLNA, 18 tuổi được tập trung đội tuyển Việt Nam.

Ngót nghét thế mà gần 20 năm trời ăn, ngủ, khổ đau, hạnh phúc cùng trái bóng tròn... đủ máu và nước mắt để lớn khôn, trưởng thành... cũng có lúc "bão" đến tưởng chừng như gục ngã, nhưng rồi lại kiên nhẫn lì lợm đứng lên. Ghét bỏ hay yêu thương, lỗi lầm hay xứng đáng thì cũng đến lúc sắp phải rời xa.

Cuộc đời như một quyển sách, lật từng trang để thật thấm thía. Nhưng dù quyền lực, nghèo hèn hay giàu có đến mấy cũng không ai có thể chiến thắng được thời gian, vì vậy hãy luôn trân quý những phút giây mà mình được sống được đam mê, được yêu để sau này nó qua đi không có gì phải hối tiếc.

Công Vinh tranh thủ về nhà ăn cơm tối với Thủy Tiên - Ảnh 1.

Vẫn sẽ còn viết, cống hiến và chiến đấu tiếp với quyển sách của cuộc đời mình với điều mình đã dành cả tình yêu, thanh xuân và tin tưởng rằng cuộc đời người đàn ông không cần điều gì quá cao xa chỉ cần biết quyết tâm từ chối làm điều xấu và học cách làm người lương thiện chính là thành công lớn nhất của đời người, để khi đến khi mình già răng rụng mà nụ cười vẫn bình yên là đủ.

Cứ cố gắng sống tốt làm tốt thì dù bất công lớn đến mấy cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Dù thế nào, ngày mai... mặt trời vẫn mọc."

Đây là lần đầu tiên người hâm mộ thấy Công Vinh tâm sự dài đến thế, và điều đặc biệt những câu chữ của CV9 khiến người hâm mộ không nghĩ rằng đây là do một cầu thủ viết nên. Nhưng nếu biết rằng Công Vinh từng học rất giỏi môn văn, thì có thể hiểu đó hoàn toàn là cảm xúc rất thật của chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam.

Công Vinh cho biết AFF Cup 2016 là giải đấu cuối cùng của anh cho ĐTQG trước khi giải nghệ, thế nên với anh đây là quãng thời gian đầy cảm xúc với anh: "Với tôi, mỗi giờ khắc được khoác áo đội tuyển, ra sân và hát quốc ca lúc này đang đáng quý và mang ý nghĩa rất quan trọng."

Khi ghi bàn thứ 50 cho ĐT Việt Nam trong cuộc đọ sức với Myanmar, Công Vinh cũng đã bật khóc vì không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Hy vọng rằng chính những cảm xúc ấy sẽ giúp CV9 có được phong độ cao nhất để tỏa sáng giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại