Công Vinh: Đổ núi tiền liệu có về... tay trắng?

Tú Anh |

Khó có thể thống kê quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã chi bao nhiêu tiền để đánh bóng thương hiệu đội bóng TP.HCM, nhưng khán giả có ở lại với CLB này không vẫn là dấu hỏi lớn.

Đội bóng ồn ào nhất V-League

Từ khi được giao "thượng phương bảo kiếm", Công Vinh đã làm tất cả để CLB TP.HCM trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Sài thành. Cựu tuyển thủ Việt Nam thậm chí còn đích thân đứng bán từng tấm vé cho người hâm mộ.

Với quan điểm làm bóng đá là phải chuyên nghiệp, nên từ nhà vệ sinh, tới phòng thay đồ, tất cả đều được tu sửa, nâng cấp, đẹp chẳng kém gì các đội bóng ở… châu Âu.

Cùng với việc nâng cao hình ảnh từ cơ sở vật chất, Công Vinh cũng liên tục thanh lọc cầu thủ, dù đó có là những người bạn thân từng một thời vào sinh ra tử với mình.

Cuộc thanh lọc ấy, rốt cuộc chưa thể đem lại một bộ mặt đẹp về lối chơi cho đội bóng Sài thành. CLB TP.HCM vẫn rất lạc điệu ở V-League, khi mà họ không hề có bản sắc, tính truyền thống.

Nhưng dường như đâm lao phải theo lao, cựu tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục mạnh tay thanh lý tới nửa đội bóng khi mùa giải kết thúc. Hơn chục cầu thủ ngơ ngác bị đẩy ra đường, trong đó có cả những trụ cột.

Đau nhất là trường hợp của HLV 58 tuổi người Pháp Alain Fiard, dù vẫn đang cầm quân nhưng năm lần bảy lượt quyền Chủ tịch Lê Công Vinh lên tiếng mời những HLV tầm cỡ về thay thế. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Miura, đã được mời về trong lễ ra mắt rình rang.

Công Vinh: Đổ núi tiền liệu có về... tay trắng? - Ảnh 1.

Đây có thể là lễ ra mắt hoành tráng nhất tại V-League trước mùa giải 2018, nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại. Trong kế hoạch của Công Vinh, sẽ còn những vụ ồn ào hơn như thế nhiều và mới nhất là bản hợp đồng làm "choáng váng" giới mộ điệu nước nhà: Rodrigo Pereira Possebon.

Bom tấn dễ thành bom xịt và bài toán khán giả

Như đã nói ở trên, sau lễ ra mắt HLV Miura cùng dàn hảo thủ Phi Sơn, Ngọc Thịnh, Hải Anh, Thanh Diệp, Văn Thanh, Ngọc Đức... quyền Chủ tịch Lê Công Vinh tiếp tục công bố bản hợp đồng với tiền vệ Rodrigo Possebon.

Cầu thủ mang 2 quốc tịch Italia và Brazil không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng khoác áo Manchester United trong quá khứ.

Possebon gia nhập Quỷ đỏ vào năm 2008, khi mới 19 tuổi. Đó là thời điểm Possebon được tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson trong năm đỉnh cao của Man United, cùng các đồng đội như Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Ryan Giggs... Dù vậy ở mùa giải năm đó, Rodrigo Possebon chỉ ra sân có 3 trận.

Công Vinh: Đổ núi tiền liệu có về... tay trắng? - Ảnh 2.

Possebon từng dính chấn thương nặng ở Man United.

Giới bóng đá nước nhà sốc với bản hợp đồng mới nhất của Công Vinh, nhưng ngay lập tức cũng đã thể hiện sự hồ nghi liệu đây có phải là một cú lừa ngoạn mục của cựu cầu thủ Quỷ đỏ?

Nên nhớ là Rodrigo Possbon sau khi bị chấn thương đã phải rời Manchester United sang Braga, Santos, Vicenza... Tính tới trước khi đầu quân cho CLB TP.HCM, tiền vệ này từng khoác áo tới… 10 CLB trong 10 năm sự nghiệp từ 2008-2018. Dĩ nhiên, chẳng có danh hiệu nào đáng chú ý được nhắc tới với những đội bóng mà cầu thủ mang hai quốc tịch này thi đấu.

Rodrigo Possebon cũng có thể chỉ là quân bài hút khán giả, như trường hợp của Hải Phòng với Denison năm nào, nhưng kế hoạch đó sẽ là con dao hai lưỡi. Nó giống như việc Công Vinh từng thu hút khá đông NHM tới xem CLB TP.HCM thi đấu hồi đầu mùa V-League 2017 và cũng rất nhiều người trong số ấy cảm thấy thất vọng vì chuyên môn của đội bóng.

Giờ đây, sự chú ý về phía HLV Miura hay Possbon nếu trở thành sự thất vọng sẽ là cú "phản đòn" rất nặng đánh vào tham vọng lôi kéo NHM của CV9 giống như câu nói "trèo cao ngã ắt sẽ đau".

Hy vọng, mọi chuyện sẽ không như suy nghĩ tiêu cực của nhiều NHM bóng đá, bởi dù sao những gì Công Vinh và CLB TP.HCM đang làm vẫn là rất tích cực và có lợi cho nền bóng đá nước nhà.

Công Vinh sắm vai người bán vé tại CLB. TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại