Mạng Internet Việt Nam chìm trong đau thương

Suốt những ngày qua, trái tim hàng triệu người dân đất Việt đã nghẹn ngào xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, và hôm nay, những trái tim ấy lại nhói đau thêm một lần nữa khi thời khắc tiễn đưa Đại tướng rời Thủ đô Hà Nội - Trái tim của cả nước để về với quê cha đất tổ Quảng Bình đã đến.

Đại tướng ra đi để lại khoảng trống không gì có thể bù đắp nổi trong lòng những người dân Việt Nam yêu nước. Hình ảnh một vị tướng đại tài đã chỉ huy quân đội Việt Nam làm nên trận thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, hình ảnh một vị tướng yêu nước, thương dân, giản dị và gần gũi cứ hiển hiện trong tâm trí mọi người với niềm thương tiếc khôn nguôi. Không riêng vì tài thao lược quân sự, công lao giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn được phong Thánh trong lòng nhân dân chính bởi nhân cách cao cả, vĩ đại của mình.

Trong suốt một tuần lễ qua, những dòng người đủ các tầng lớp, lứa tuổi kiên nhẫn xếp hàng, lặng lẽ chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để mong được vào viếng Đại tướng tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu nối dài như vô tận, những tiếng nức nở, những dòng nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi,... là minh chứng về sự kính trọng và biết ơn của nhân dân giành cho Đại tướng.

Ảnh minh họa
 

Vẫn biết sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của cuộc sống, nhưng khi hay tin Đại tướng từ trần, hàng triệu trái tim người dân đất Việt vẫn bàng hoàng, nghẹn ngào và xúc động.

Trên khắp các trang mạng xã hội, ngay từ khi được tin ông qua đời, hàng loạt người dùng facebook đã bày tỏ tấm lòng thành kính, thương tiếc với người anh hùng vĩ đại của dân tộc bằng cách thay ảnh đại diện và ảnh bìa bằng hình ảnh Đại tướng với những dòng status chứa chan tình cảm, các bài thơ tiễn biệt thể hiện sự buồn đau, tiếc thương vô hạn.

Không ít những trang fanpage đã được lập nên để tưởng nhớ Đại tướng với những hình ảnh, bài báo, câu chuyện chân thực về cuộc đời dung dị, nhân cách cao cả của Người như: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp"; "Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp"; "Đồng bào tưởng nhớ bác Võ Nguyên Giáp"; "Đời đời nhớ ơn công lao bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp"… đã thu hút hàng ngàn, hàng vạn người tham gia.

Sự ra đi của Đại tướng đã làm lay động hàng triệu triệu con tim của những người con mang dòng máu Tiên - Rồng. Đây là một sự mất mát lớn lao không gì có thể bù đắp nổi. Nhưng cũng chính từ sự mất mát lớn lao ấy, dường như đã khiến cả dân tộc xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, quan tâm, đùm bọc nhau hơn và sống thân ái hơn.

Ảnh minh họa
 

Hôm qua, khi hay tin Quảng Bình quê đại tướng có mưa to, rất nhiều người đã lo lắng, sợ ảnh hưởng đến ngày đưa linh cữu Người về quê. Một cư dân mạng thảng thốt: "Sao hôm nay lại mưa? Sao lại mưa vào những ngày này? Ngoài ấy - Vũng Chùa, hàng trăm con người và xe máy đang cố hết sức để hoàn thành những hạng mục thiêng liêng cho Lễ an táng Đại tướng.

Ngoài ấy, Mộ vẫn đào chưa xong, đất núi rất cứng, nhưng nếu gặp mưa thì lại rất bết. Và cả những con đường nữa, dù êm thuận mấy, dù thi công kỹ càng bao nhiêu, nhưng vẫn là đường đất thôi, vẫn là đường đất thôi, vẫn là đường đất thôi, và cả con đường vừa được xẻ ra từ thân núi để cho xe chở Linh Cữu của Người đi theo sườn núi lên đỉnh - cũng là đường đất, đường núi thôi, sao lại mưa vào lúc này? Sao lại mưa to?

Và sân bay Đồng Hới nữa, sân bay bé nhỏ của miền Trung, nếu mưa, nếu sương mù là máy bay không hạ cánh được đâu.

Ơ kìa, sao lại mưa?

Nếu trời đất có linh, có thiêng, nếu vũ trụ có đau nỗi đau vĩnh biệt Người, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì xin hãy nén nỗi đau này lại đã, đừng khóc, đừng mưa... Xin mỗi người hãy thắp một nén nhang lên đi, khấn cho trời cho đất thấu nỗi lo lắng này, đừng mưa, hãy nắng ráo, hãy nắng ráo, hãy nắng ráo.

SAO LẠI MƯA?

Hãy để cho triệu người con đất Việt khóc thay cho Trời được không? Được không? Được không?"

Không chỉ có những thế hệ đi trước, những lớp người sinh ra trong chiến tranh mà ngay cả những tầng lớp thanh niên Việt Nam trẻ tuổi cũng rất nghẹn ngào trước sự ra đi của Đại tướng. Trên trang cá nhân của mình, bạn Nguyễn Thái Sơn không giấu được nỗi xót xa: "Tự dặn lòng mình là không buồn vì với mình bác vẫn luôn sống mãi! Nhưng mỗi ngày đọc tin tức, bài báo, ảnh...về bác, về những tấm lòng hướng về bác, về dòng người đến tiễn đưa bác, về những con người vì bác mà xích lại gần nhau lại thấy lòng se lại, giọt nước mắt muốn trào ra!

Vậy là mai bác đi, gửi mình vào đất mẹ..."

Ảnh minh họa
 

 

Một bạn có nick Kute Xinh Linh Tinh thì thể hiện tình cảm của mình với Đại tướng bằng một bài thơ:

"NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa

TIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình

ĐẠI ........ơn đất nước ghi hình

TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình nghĩa nhân

TỪ .........tốn ăn ở ân cần

TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương

CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương

CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà

ĐAU .......sao đại tướng như cha

XÓT .......sao đại tướng như là tiên nhân

BẦN ........hàn chiến đầu quên thân

THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công

TIẾC .......người biên phủ trên không

THƯƠNG ....người thủ lãnh chiến công lẫy lừng...!!!".

Một bạn trẻ khác có tên Yuri Trang cũng bày tỏ tất cả tấm lòng kính yêu của mình:

“Bác đi lặng lẽ một ngày thu

Về với Hùng Vương, với Cụ Hồ

Con nghe hồn Nước nghiêng tiễn Bác

Xin kính dâng Người đôi lời ru...

Bác ngủ ngon nhé Bác của con

Bác của muôn người, của nước non”

Bạn Tống Mạnh Hùng viết: "Kể từ giờ phút này, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và bè bạn quốc tế đang từng phút, từng giờ thiêng liêng thực hiện những nghi thức vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vĩnh biệt Một huyền thoại, Một con người đi qua hai thế kỷ, Hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Dân tộc Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam và bè bạn quốc tế nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn nhưng vô cùng tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Những hình ảnh bình dị, nhân cách, trí tuệ và tư tưởng của Đại tướng mãi mãi là linh hồn của dân tộc và là động lực không giới hạn cho ý chí vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam!".

Linh Hương

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tiếp sóng VTV truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng. BẤM VÀO ĐÂY

2) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Vì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

3) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Mời độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại