Công lý cho bé Nhật Linh: Ký hay không ký tùy bạn nhưng đừng làm điều này!

Chiến Văn |

Sau khi hiểu những điểm mấu chốt trong sự việc xin chữ ký của gia đình bé Nhật Linh, giờ là việc của chúng ta!

Thú thực là tôi rất đắn đo, cân nhắc khi viết bài này. Tôi nghĩ suốt ngày hôm qua và cả buổi sáng nay. Rồi, càng lúc càng thấy nhiều người, trong đó có cả bạn bè ngoài đời, trên mạng xúc phạm, mạt sát nhau vì chuyện ký tên ủng hộ gia đình cháu Nhật Linh nên tôi đành viết đôi dòng.

Thứ nhất, nguồn gốc của việc xin chữ ký này xuất phát từ đâu? Theo tôi được biết, thì đó là từ bố mẹ cháu bé, theo sự hướng dẫn của luật sư bên Nhật. Và bố cháu đã đi xin trực tiếp chữ ký của những người bên đó, trong suốt nhiều ngày qua, nhưng mới chỉ được trên 30.000 chữ ký, trong khi sắp đến lúc anh phải đi làm trở lại, và 26/2/2018 này là hạn cuối cùng (theo tôi hiểu) để nộp chữ ký, nên gia đình muốn nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam tại quê hương, đồng hành ký giúp.

Tại sao lại là 50.000 chữ ký? Theo tôi tìm hiểu sở dĩ có con số này vì luật sư tư vấn dựa vào một án lệ diễn ra trước đó mấy chục năm. Cũng nhờ việc xin 50.000 chữ ký này mà một kẻ phạm tội lẽ ra ko bị tuyên phạt tử hình đã phải chịu án tử sau khi tòa xem xét điều kiện bổ sung là những trang chữ ký của dư luận đề nghị phải xử mức cao nhất.

Nói như vậy, nghĩa là việc xin chữ ký không phải là "công dã tràng", không có cơ sở. Và việc xin chữ ký ấy là hợp pháp, nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Nhật và người Việt bên đó.

Song, cũng cần hiểu thêm, không nên hiểu cứ có 50.000 chữ ký này là chắc chắn kẻ nghi phạm kia sẽ bị tử hình. Đây chỉ là một dạng tài liệu kèm theo, để tòa xem xét, cân nhắc, dựa vào đó để phán quyết cuối cùng. Vì tử hình là hình phạt rất hiếm bên Nhật.

Công lý cho bé Nhật Linh: Ký hay không ký tùy bạn nhưng đừng làm điều này! - Ảnh 1.

Nghi phạm trong vụ án sát hại bé gái Nhật Linh - Yasumasa Shibuya.

Một số người nói việc xin chữ ký là gây sức ép buộc tòa Nhật phải xét xử, để vụ việc không bị chìm xuồng, rồi có nguy cơ cơ quan chức năng Nhật bênh công dân mình... như thế cũng không hẳn là đúng.

Theo như mẹ cháu Nhật Linh trả lời trên báo Thanh Niên, thì cơ quan tố tụng của Nhật vẫn làm đúng quy trình, trách nhiệm và không có dấu hiệu bao che. Cảnh sát của họ cũng hết sức bức xúc vì vụ việc này. 

Sở dĩ vụ việc bị chậm đưa ra xét xử là do nghi phạm sử dụng Quyền im lặng. Nghĩa là không thú nhận hành vi phạm tội, cũng không phản đối các chứng cứ thu thập được. Điều này khiến cơ quan chức năng mất thêm nhiều thời gian điều tra, do đó vụ việc chậm được đưa ra xét xử.

Điều bố mẹ cháu Nhật Linh mong muốn qua việc xin chữ ký này, đó là hung thủ phải chịu mức hình phạt cao nhất - TỬ HÌNH. Và mẹ cháu Linh cũng nói rõ trên trang cá nhân, gia đình Không Tha Thứ cho tội ác của hung thủ.

Với gia đình cháu bé, đây là Quỷ Dữ, mà Quỷ Dữ thì không đáng được THA THỨ. Nên những ai khuyên nhủ, hoặc lấy đạo Phật ra để khuyên gia đình "tha thứ, độ lượng" không nên kêu gọi "mạng đền mạng" là không cần thiết vào lúc này.

Đó là những điểm mấu chốt của sự việc xin chữ ký. Giờ là việc của chúng ta. 

Chúng ta có thể ký. Đó là hành động chia sẻ, đồng cảm, đồng hành với gia đình nạn nhân và muốn loại bỏ tên ác thú ra khỏi xã hội. Ở khía cạnh nào đó, nó cho thấy sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam ta cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Suy nghĩ và hành động này đáng được trân trọng.

Một số ý kiến khác cho rằng, kêu gọi giết một người mà chưa biết họ phạm tội đến mức nào, khi tòa chưa xử, làm thay việc của tòa án là không nên. Hoặc có ít người cho rằng để hung thủ sống trong đày đọa, giày vò còn đáng tội hơn là chết.

Những ý kiến đó cũng cần được tôn trọng. Vì quan điểm là của riêng mỗi người. Có người cảm tính, có người lý tính.

Vì cả 2 đều đúng và cần được tôn trọng nên theo tôi, chúng ta không nên mạt sát, xúc phạm nhau, chỉ làm sự việc thêm đau đớn. Nhất là người thân, gia đình của cháu bé, khi vô tình đọc được những tranh cãi không đáng có này, hẳn sẽ rất đau lòng. Như thể bị xát thêm muối vào lòng vậy.

Ai ký hãy cứ ký, nếu điều đó bản thân thấy cần thiết và làm cho lòng thanh thản. Còn ai không ký, cũng không nên mỉa mai xúc phạm người khác, thay vào đó, hãy im lặng. 

Ta không nên nhân sự việc đau xót này mà mạt sát, dạy dỗ nhau. Đạo đức là thứ rất khó để dạy nhau trên mạng!

Cầu mong linh hồn cháu sớm siêu thoát. Mong một phiên tòa công tâm, và cái ác sẽ bị trừng trị đích đáng! Mong gia đình của cháu bé sớm nguôi ngoai, trụ vững qua cơn đau tột cùng này...!

Cứ chia sẻ nếu thấy đúng.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Tiêu đề do tòa soạn đặt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại