Con trai Lê Giang khẩn thiết: "Mẹ con tôi không hận thù, không oán trách ba"

Nguyễn Hương |

"Ba mẹ tôi đã chịu quá nhiều áp lực. Anh em tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi...", con trai nghệ sĩ Lê Giang chia sẻ.

Những chia sẻ của nghệ sĩ Lê Giang trong chương trình "Sau ánh hào quang" gần đây đã thu hút được sự chú ý của nhiều khán giả.

Tại chương trình, Lê Giang kể, chị từng bị chồng cũ là nghệ sĩ Duy Phương thường xuyên bạo hành. Thậm chí có lần chị bị chồng ném từ cầu thang xuống. 

Không thể chịu được những trận đòn roi đó, chị đã hẹn chồng ra ngoài để giải quyết chuyện ly hôn và con cái nhưng không ngờ trên đường đến, Duy Phương bị đánh. 

Duy Phương nghi ngờ Lê Giang thuê giang hồ đánh mình. Vì tin đồn này, Lê Giang bị đồng nghiệp tẩy chay. Chị nói thế nào cũng không ai tin. Lê Giang âm thầm mua thuốc ngủ vào khách sạn tự tử nhưng không thành.

Câu chuyện của Lê Giang nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả còn chồng cũ của cô thì lại bị "ném đá" khủng khiếp.

Con trai Lê Giang khẩn thiết: Mẹ con tôi không hận thù, không oán trách ba - Ảnh 1.

Trước áp lực của dư luận, con trai nghệ sĩ Lê Giang - diễn viên Duy Phước đã lên tiếng bảo vệ cha mình trên mạng xã hội

Anh viết: "Câu chuyện mẹ tôi kể là những kỷ niệm, những khó khăn đã trải qua trong cuộc sống. Tất cả là quá khứ và quá khứ ấy đã khép lại từ lâu lắm rồi. 

Không ai muốn đem kỷ niệm không vui ra chia sẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ tôi tâm sự về câu chuyện này.

Mỗi người có một tính cách riêng. Mỗi gia đình có một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh riêng. Nghệ sĩ cũng là những con người và nghệ sĩ cũng sẽ có những góc khuất đầy nước mắt.

Không ai nói truớc được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi hi vọng mọi người hãy hiểu và hãy thương cảm nhiều hơn.

Ngay lúc này, gia đình tôi không bình yên. Trước khi phát sóng talkshow Sau Ánh Hào Quang, tôi biết qua chương trình này mẹ tôi sẽ được khán giả thương mến nhiều hơn và ngược lại sẽ có những ý kiến bình luận trái chiều về ba tôi.

Khi nhỏ tôi thiếu tình cảm của mẹ nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì còn ba. Ba tôi cho tôi tất cả. Thời gian trôi qua, tôi cũng khôn lớn nhờ ba và hình hài này bây giờ đã biết tự mưu sinh và được khán giả gần xa đón nhận.

Tôi cảm thấy mình may mắn, tự hào lắm vì ba tôi có thể dạy dỗ và chăm sóc để hai anh em tôi được nên người.

Con trai Lê Giang khẩn thiết: Mẹ con tôi không hận thù, không oán trách ba - Ảnh 2.

Mẹ con tôi không hận thù ba, không oán trách ba. Xin quý vị khán giả hãy mến mộ ba mẹ tôi bằng những nụ cười, niềm vui mà ba mẹ tôi dành cho quý vị. 

Còn sau bức màn nhung, tôi chỉ xin quý vị cho gia đình tôi hai từ đồng cảm! Đừng ghét ba tôi!"

Đồng thời, Duy Phước cũng bày tỏ: "Tôi tha thiết cầu mong các phương tiện truyền thông hãy thôi bút về gia đình tôi. Ba mẹ tôi đã chịu quá nhiều áp lực. Anh em tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Hãy để chúng tôi gìn giữ lại tài sản chấp vá này!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại