Con số biết nói: 67,8% và sự áp đảo "dối trá" của Liverpool

Lupo |

Chuyện Liverpool gây thất vọng đúng vào lúc được đặt nhiều niềm tin đã không còn quá xa lạ.

Nhìn qua các con số thống kê, không ít người sẽ nuối tiếc cho Liverpool sau khi để thua 0-1 trước Southampton tại bán kết lượt đi EFL Cup. Đội bóng thành phố cảng cầm bóng tới 67,8%, chuyền bóng chính xác hơn, tỉ lệ rê dắt thành công cao hơn. 

Con số biết nói: 67,8% và sự áp đảo dối trá của Liverpool  - Ảnh 1.

Tuy nhiên, con số 67,8% thực sự là nỗi hổ thẹn với Liverpool. Trong suốt 90 phút, đoàn quân dưới quyền Klopp chỉ quanh quẩn ở bên ngoài chứ ít khi "bén mảng" được vào vòng cấm Southampton. Bộ ba tấn công Lallana, Sturridge và Firmino tung ra được... một cú dứt điểm trúng đích.

Ở chiều ngược lại, một mình Nathan Redmond của Southampton có tới 5 lần đe dọa khung thành thủ môn Karius. 4 trong số đó đi trúng đích và 1 lần làm tung lưới Liverpool.

Giữ bóng nhiều thì sai sót nhiều, triết lý một thời là "kim chỉ nam" cho Mourinho giờ đang ứng nghiệm với Klopp. Lữ đoàn đỏ tự làm rối mình với những đường chuyền chằng chịt nhưng không phát triển được thế trận.

EFL Cup: Southampton 1-0 Liverpool

Thất bại trước Southampton đem đến nhiều hệ quả xấu. Thứ nhất, cơ hội lọt vào chung kết EFL Cup đã bị thu hẹp lại đáng kể. Thứ hai, việc thiếu vắng Sadio Mane thực sự là vấn đề lớn với Liverpool. Đáng buồn là sớm nhất đến cuối tháng Một anh mới trở lại.

Thứ ba, cách tấn công của Lữ đoàn đỏ đang dần bị bắt bài. Việc chọc thủng lưới đối phương đã không còn dễ dàng với đội bóng có hiệu suất 2,4 bàn/trận tại Premier League nữa.

Trước mắt Liverpool là 4 trận đấu quyết định thành bại của mùa giải với Man United, Plymouth, Swansea và Southampton. Nếu cứ giữ cách chơi như hiện tại, nguy cơ mất tất cả rất lớn với thầy trò Klopp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại