Con khóc mãi không nín, cha tức giận làm một việc khiến bản thân hối hận mãi về sau

Tuyết Nhung |

Hành động tưởng chừng như vô hại đó cuối cùng lại dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn được.

Hôm thứ Hai vừa qua, chị Asisha Harris – 20 tuổi đến từ thành phố Plymouth, Anh đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình được chiếu trên Kênh 14 và có những chia sẻ xoay vụ cái chết của cậu con trai Ruben Sweet-Harris chỉ mới 6 tháng tuổi cách đây không đầy 2 năm.

Chương trình truyền hình mang tên "A Year of British Murder" (tạm dịch: Một năm của tội phạm giết người ở Anh). Trong chương trình này, Asisha đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ thủ phạm thật sự gây ra cái chết cho con trai cô lại chính là cha ruột của cậu bé.

Theo đó, vào một ngày trong khoảng tháng 5/2017, Lee Sweet – 26 tuổi đã một mình ở nhà chăm con. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, cậu bé Ruben đột nhiên bật khóc dữ dội. Sau nhiều lần cố gắng dỗ dành nhưng cậu bé vẫn không ngừng khóc, Lee bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Con khóc mãi không nín, cha tức giận làm một việc khiến bản thân hối hận mãi về sau - Ảnh 1.

Lee Sweet đã vô tình giết chết con trai ruột chỉ vì rung lắc cậu bé trong lúc tức giận.

Lee tóm chặt lấy người Ruben rồi lắc lư qua lại cho đến khi cậu bé bất tỉnh. Thấy thế, Lee lập tức gọi xe cứu thương nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ruben tử vong 3 ngày sau đó. Lee cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Ngoài thông tin về vụ án, Asisha còn chia sẻ với mọi người một bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian Ruben nằm viện. Bên trong là hình ảnh cậu bé đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt món đồ chơi hình chú lợn Piglet mà cậu bé vô cùng yêu thích.

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, Ruben đã bị phình mạch – hậu quả từ hành động rung lắc mạnh tay của người bố. Và chỉ vài giờ sau đó, Reuben đã không qua khỏi. Asisha chia sẻ: "Tôi có cảm giác như mình đang tham gia vào một bộ phim truyền hình dài tập kỳ lạ mà bản thân không hề biết được kịch bản."

Con khóc mãi không nín, cha tức giận làm một việc khiến bản thân hối hận mãi về sau - Ảnh 2.

Bức ảnh Ruben nằm viện được chị Asisha chia sẻ khi tham gia chương trình.

"Tôi không biết những điều tôi nói hoặc làm có ý nghĩa gì. Tôi nghĩ bộ não của mình rất giỏi trong việc che đậy mọi việc. Tôi nhận thức được những điều đã xảy ra nhưng tôi không cho rằng nó là sự thật.

Tôi biết tôi đã là một người mẹ tuyệt vời nhưng nó sẽ dễ dàng hơn cho tôi nếu nghĩ rằng Ruben đã được các tổ chức xã hội mang đi và tôi vẫn còn có cơ hội gặp lại thằng bé một lần nữa.

Nhưng bạn không thể nào ngồi đó và mải sống trong thế giới nhỏ bé do mình tưởng tượng ra được hay tiếp tục giả vờ rằng thằng bé đang ở với ông bà, ở với các cô hay các chú hoặc thậm chí là tự tách biệt bản thân ra khỏi xã hội.

Đó là những điều mà tôi đã tưởng tượng trong suốt một khoảng thời gian dài bởi vì tôi không muốn phải nói lời tạm biệt với con mình", chị Asisha nói.

Con khóc mãi không nín, cha tức giận làm một việc khiến bản thân hối hận mãi về sau - Ảnh 3.

Cậu bé Ruben và mẹ Asisha.

Trong phiên xét xử Lee diễn ra tại Tòa án Tối cao Plymouth, Asisha thậm chí còn nói với tòa rằng cô đã nhiều lần cân nhắc đến việc tự tử từ sau cái chết của con trai. Cũng trong phiền tòa này, Thẩm phán James Dingemans đã chính thức tuyên phạt Lee 5 năm 4 tháng tù giam về tội ngộ sát.

Khi tuyên án, ông nói: "Không có bản án nào có thể phản ánh hết những mất mát mà Ruben, cô Harris và gia đình cô ấy phải trải qua."

Tuy nhiên, gia đình Harris nói rằng họ hy vọng có thể gia tăng mức án tối thiểu của tội danh ngộ sát lên đến 15 năm. Hiện tại Asisha và gia đình cô đang phát động một chiến dịch nhằm tìm cách tăng mức án với những tội danh tương tự như trường hợp của Lee.

Con khóc mãi không nín, cha tức giận làm một việc khiến bản thân hối hận mãi về sau - Ảnh 4.

Rung lắc trẻ, một việc làm tưởng vô hại nhưng lại gây ra những hệ quả nặng nề. (Ảnh minh họa).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại