Con gái trộm tiền của bố mẹ rồi đổ cho… cướp

Linh Anh |

Mất nhiều thời gian, công sức để điều tra, truy xét hai đối tượng manh động đã xông vào nhà dân để cướp tài sản, lực lượng chức năng - CA huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã thu được kết quả ngược lại: “Thực tế chẳng có vụ cướp nào!”…

Cơ quan CSĐT, CA huyện Nam Sách cho biết, sau quá trình điều tra, đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện xác định, chính con gái của anh Nguyễn Văn Huy, SN 1971, trú tại huyện Nam Sách là “tác giả” dàn dựng câu chuyện về vụ cướp tài sản mà trước đó anh này đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo tài liệu của CQCA, cuối tháng 5-2016, CA huyện Nam Sách tiếp nhận trình báo của anh Huy về việc ngày 22-5, gia đình anh đi vắng hết và khi cô con gái tên Ngọc, SN 1998 trở về nhà thì phát hiện bên trong có người lạ mặt.

Sau đó, cô bị hai đối tượng đó khống chế để lục soát, cướp tài sản.

Tường trình của anh Huy thể hiện, lúc anh về nhà thì đồ đạc bị lục tung, kiểm tra thấy số tiền 11 triệu đồng là tiền tiết kiệm của gia đình đã biến mất.

Trong nhà, Ngọc- con gái anh ngồi ở một góc với gương mặt thất thần, sơ hãi. Sau khi trấn an tinh thần con, anh được con kể rằng khoảng 9g cùng ngày, có hai đối tượng đột nhập vào nhà định trộm cắp.

Khi chúng đang loanh quanh trong nhà thì Ngọc đi vào. Sợ hành vi bị lộ, các đối tượng dùng dao, bơm kim tiêm đe dọa, khống chế Ngọc, lấy đi toàn bộ số tiền của gia đình cất trong tủ.

Trong lúc hoảng hốt vì bị khống chế, Ngọc vẫn nhớ rằng, hai tên cướp đều đeo găng tay khi gây án, một tên có hình xăm “cá chép hóa rồng” ở cổ; tên còn lại mặc áo có in hình con đại bàng trước ngực.

Trước hành vi gây án manh động của hai đối tượng theo mô tả của bị hại và gia đình bị hại, CSĐT, CA huyện Nam Sách đã nhanh chóng tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, khoanh vùng và truy bắt đối tượng.

Theo đặc điểm nhân dạng của Ngọc, các điều tra viên, CA huyện Nam Sách tiến hành rà roát đối tượng nghi vấn trong và ngoài khu vực nhưng vẫn không tìm thấy đối tượng nào có đặc điểm theo mô tả của Ngọc.

Xâu chuỗi với lời kể của nạn nhân, rằng khi Ngọc trở về nhà, cổng vẫn móc khóa ngoài mà vào trong lại thấy hai kẻ gian đang lục soát.

Mặt khác, tại thời điểm đó, chiếc xe máy của Ngọc dựng ở cửa còn cắm nguyên chìa khóa nhưng đối tượng cũng chẳng… ngó ngàng và chỉ quan tâm đến lục tủ lấy tiền rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Từ đây, nghi vấn về một vụ cướp tài sản giả được đặt ra.

Tiếp tục mời Ngọc lên trụ sở, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQCA đã xác định chuẩn xác đây là một vụ cướp tài sản giả.

Được sự động viên của các cán bộ thụ lý vụ án, Ngọc khai nhận, chính mình đã lấy trộm tiền của bố mẹ nhưng vì sợ bị phát hiện nên đã dựng chuyện về một vụ cướp.

Theo đó, đầu năm 2016, Ngọc nghỉ việc nhưng nói dối bố mẹ là vẫn đi làm.

Hàng ngày, Ngọc ra khỏi nhà từ sáng sớm và đến chiều muộn mới về nhà. Suốt thời gian này, bố mẹ vẫn nghĩ con đi làm mà không hề biết, Ngọc lang thang ở các quán internet và chơi miệt mài cho đến lúc “hết giờ làm” mới chịu đứng lên đi về.

Vì chơi như vậy nên Ngọc thiếu tiền, đã trộm của bố mẹ và tiêu hết gần 8 triệu đồng.Trong một lần đang mở tủ trộm tiền, Ngọc vô tình làm gãy chìa khóa tủ.

Nghĩ rằng hành vi của mình sẽ sớm bị bố mẹ phát hiện nên Ngọc đã nghĩ đến dàn dựng vụ cướp giả để… lừa bố mẹ mà không lường trước hậu quả “kép” sẽ xảy ra, đó là hành vi trộm cắp của mình bại lộ và màn kịch về vụ cướp tài sản giả cũng bị CQCA phát hiện, xử lý.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại