Con gái ruột của Phi Nhung: "Nhớ mẹ quá, tôi ôm áo quần của mẹ quấn quanh người vì ở đó có mùi mẹ"

Tùy Phong |

Gần 25 năm qua, Phi Nhung âm thầm sinh con và nuôi con tại Mỹ. Đầu năm 2017, nữ ca sĩ mới lần đầu tiết lộ về cô con gái đã tốt nghiệp ngành Y tại Mỹ.

Rất nhiều dấu hỏi, rất nhiều sự quan tâm từ khán giả và truyền thông trong nước dành cho mẹ con Phi Nhung nhưng cả hai đều khéo léo từ chối trả lời.

Sáng 22/11, Phi Nhung và con gái ruột lần đầu xuất hiện trong livestream của chương trình Paris by Night, chia sẻ về quãng thời gian 25 năm đầy tủi nhục, khó khăn.

Con gái ruột của Phi Nhung: Nhớ mẹ quá, tôi ôm áo quần của mẹ quấn quanh người vì ở đó có mùi mẹ  - Ảnh 1.

Suốt 25 năm qua, Phi Nhung âm thầm chịu đựng khó khăn, tủi nhục vì không dám công khai con gái ruột.

Con gái ruột của Phi Nhung - Wendy Phạm cho hay, tuổi thơ của cô thiếu vắng hình bóng của mẹ vì Phi Nhung phải tập trung đi hát, kiếm tiền nuôi con:

"Ngày còn nhỏ, tôi cứ tự hỏi sao mẹ vắng nhà hoài. Nhiều khi nhớ mẹ quá, tôi thường ôm lấy những cái áo quần của mẹ rồi quấn quanh người vì ở đó có mùi của mẹ. 

Sau đó, tôi mở băng cát-sét có tựa đề Rồi 20 năm sau do mẹ hát, nghe hết cuốn băng đó rồi mới đi ngủ.

Lúc đó, tôi còn nhỏ nên không hiểu hết được bài hát, nhưng tôi cảm thấy rất buồn. Mẹ có tôi khi mẹ còn rất trẻ, rồi khi sinh ra tôi hai mẹ con lại phải mỗi người một nơi nên mẹ rất buồn và đã dồn hết tình cảm để thể hiện ca khúc đó.

Sau này khi lớn lên, tôi hiểu nhiều hơn về tiếng Việt thì tôi mới hiểu hết ý nghĩa của bài hát Rồi 20 năm sau.

Khi đó, thỉnh thoảng tôi vẫn suy nghĩ rằng: Mình đâu có cần tiền đâu, sao mẹ đi hát hoài, mình chỉ cần mẹ ở nhà nấu ăn cho mình là được rồi. Nhưng rồi mẹ bảo mẹ phải đi làm kiếm tiền lo cho con, để con được đi học… và tôi cũng quen dần, không còn đặt những câu hỏi như vậy nữa".

Con gái ruột của Phi Nhung: Nhớ mẹ quá, tôi ôm áo quần của mẹ quấn quanh người vì ở đó có mùi mẹ  - Ảnh 2.

Khi sinh con được 1 năm, Phi Nhung tập trung cho việc ca hát và biền biệt xa nhà.

Khi con gái tròn 1 tuổi, Phi Nhung bắt đầu chuyển sang thành phố khác để tập trung ca hát. Việc thiếu vắng hình bóng của người mẹ từ khi còn nhỏ xíu đã không khỏi khiến Wendy phải cảm thấy tủi thân:

"Ngày nhỏ, những lúc vắng mẹ, tôi hay buồn và hay khóc một mình. Những lúc như vậy, tôi chỉ mong có mẹ ở đó để ôm lấy mẹ cho đỡ buồn. Sau này lớn, mẹ mua cho tôi 1 chiếc điện thoại, lâu lâu nhớ mẹ, tôi sẽ nhắn tin rằng con nhớ mẹ.

Tôi không thấy mình thiệt thòi so với những bạn khác đâu. Vì những bạn khác có mẹ ở bên, nhưng lại cãi lộn với mẹ hoặc bỏ nhà đi hoặc thiếu thốn gì đó, nhưng tôi thì không, mẹ lo cho tôi rất đầy đủ. 

Tình cảm của mẹ dành cho tôi cũng rất nhiều, tuy không gặp nhau nhiều nhưng mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho mẹ, ngày nào mà không nhắn thì mẹ sẽ lo".

Con gái ruột của Phi Nhung: Nhớ mẹ quá, tôi ôm áo quần của mẹ quấn quanh người vì ở đó có mùi mẹ  - Ảnh 3.

Tuy không thường xuyên được gặp mẹ, không được xuất hiện trước công chúng với tư cách con gái của Phi Nhung, Wendy Phạm vẫn không hề trách mẹ.

Wendy tâm sự, ngay cả khi Phi Nhung nhận và nuôi nhiều trẻ em bị bỏ rơi rồi thoải mái chia sẻ các con nuôi với công chúng mà không nhắc gì tới con ruột, Wendy cũng chỉ buồn chứ không hề trách mẹ:

"Năm tôi mười mấy tuổi, mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ. Có lần, mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài, không lấy chồng và không sinh con. Lúc đó, tôi ngồi dưới, tự dưng tôi bật khóc và cảm thấy rất buồn.

Nhưng khi được chứng kiến tận mắt việc mẹ và các sư cô chăm sóc cho các em, tôi hiểu và không còn buồn nữa. Tôi còn cảm thấy vui vì mẹ đang làm một việc tốt".

Con gái ruột của Phi Nhung: Nhớ mẹ quá, tôi ôm áo quần của mẹ quấn quanh người vì ở đó có mùi mẹ  - Ảnh 4.

Trong mắt Wendy, Phi Nhung giống như Beyonce phiên bản Việt vì cô rất mạnh mẽ, đa tài. Song, mong ước lớn nhất của Wendy vẫn là được thấy mẹ Phi Nhung có được một người chồng tốt:

"Điều tôi tự hào về mẹ là việc mẹ sẵn sàng làm rất nhiều việc như đi hát, đóng kịch, quảng cáo… để chăm lo cho tôi suốt 25 năm qua. Mặc dù chỉ có 1 mình nuôi con, mẹ tôi vẫn vượt qua rất nhiều khó khăn để chăm lo cho tôi.

Mỗi lần mẹ giận hay mẹ buồn, đám nhỏ và cả nhà buồn hiu. Điều tôi mong muốn nhất là mẹ lấy chồng cho cả nhà đều vui. Tôi thương mẹ, nhưng tình thương của tôi chưa đủ, mẹ còn thiếu tình yêu từ phía 1 người chồng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại