Con gái nạn nhân hé lộ chuyện vẫn đi chơi cùng hung thủ

Khắc Thành |

Gia đình nạn nhân rất bất ngờ khi biết tin ông Nén không phải là hung thủ giết bà Bông mà kẻ đó là một thanh niên sống cùng thôn.

Cách đây hơn 18 năm, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) khi bà Lê Thị Bông bị kẻ gian đột nhập vào nhà giết hại để cướp nhẫn vàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho rằng ông Huỳnh Văn Nén (ngụ cùng địa phương) là hung thủ giết người nên đã bắt giam. Sau đó, ông Nén bị kết án tù chung thân.

Tuy nhiên, hơn 17 năm sau, hung thủ thật sự của vụ án là Nguyễn Thọ (40 tuổi) ra đầu thú. Ông Nén được xác định oan sai và trả tự do.

Ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ xét xử sơ thẩm với Nguyễn Thọ, nhưng đến tận chiều 25/8, gia đình nạn nhân mới nhận được giấy triệu tập đến tòa.

Clip: Con gái bà Bông bất ngờ khi biết hung thủ thật sự.

Không ngờ Thọ là kẻ giết mẹ

Bà Bông sinh được 3 con, thời điểm xảy ra vụ án người con trai đầu đã lập gia đình và ra ở riêng. Người con thứ là Phạm Thị Hường (46 tuổi) đi làm thuê ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, còn chị Phạm Thị Hồng (43 tuổi) ở nhà phụng dưỡng mẹ.

Đã gần 20 năm trôi qua, nhưng chị Hồng vẫn không quên được hình ảnh khi về nhà và nhìn thấy mẹ chết trong phòng ngủ. Sau ngày xảy ra vụ án, vì nỗi đau quá lớn, gia đình này đã bán nhà, dọn đi nơi khác sinh sống. Chị Hường cũng chuyển về sống cạnh nhà, chị em động viên nhau tiếp tục cuộc sống.

Suốt 17 năm qua, các con bà Bông luôn đinh ninh rằng, ông Nén là kẻ đã giết mẹ. Vì thế, khi Thọ ra đầu thú, họ rất bất ngờ. "Do là thanh niên trong làng, nên tôi và Thọ thi thoảng vẫn đi chơi cùng nhau. Không ngờ rằng, kẻ giết mẹ tôi lại chính là anh ta", chị Hồng kể .


Con gái nạn nhân hé lộ chuyện vẫn đi chơi cùng hung thủ  - Ảnh 2.

Chị Hường (áo trắng) nhận giấy mời tham dự phiên tòa từ TAND tỉnh Bình Thuận chiều 25/6. Ảnh: K.Thành.

Lúc bị công an bắt giữ, Thọ có xin được gặp gia đình nạn nhân. Buổi gặp được Công an tỉnh Bình Thuận bố trí tại trụ sở, Thọ xin lỗi người thân nạn nhân và hứa sẽ nói gia đình bồi thường.

"Thọ nói rằng tội ác đã gây ra, giờ có làm gì thì mẹ chúng tôi cũng không sống lại được. Anh ta nói rằng sẽ làm những gì mà gia đình tôi yêu cầu, thậm chí cả cái chết để bù đắp phần nào cho hành vi đã gây ra", chị Hồng ngậm ngùi.

"Nếu nó ra đầu thú thì anh Nén đã không phải ngồi tù oan lâu như vậy"

Chị Hường, người con thứ 2 của bà Bông tâm sự rằng, rất uất ức khi biết Thọ là kẻ đã giết mẹ. Không những thế, anh ta còn bỏ trốn khiến người khác phải ngồi tù thay gần 20 năm.

"Nếu ngày đó nó ra nhận tội thì có lẽ vụ án đã kết thúc và anh Nén đã không phải ngồi tù oan lâu đến thế. Nhưng chúng tôi giận nó thì một mà giận gia đình họ thì mười. Từ lúc Thọ bị bắt đến nay, người thân của nó không hề đến thắp cho mẹ tôi một nén nhang, cũng không nói gì với gia đình chúng tôi", chị Hường bức xúc.

Để làm rõ những nội dung mà người thân nạn nhân nói, phóng viên tìm đến nhà Thọ. Tuy nhiên, gia đình này từ chối gặp và nói rằng Thọ không phải là con của họ.

Chị Hường cho biết thêm, không chỉ người thân của Thọ, mà gia đình Việt (hung thủ còn lại trong vụ án, đã chết) cũng không gặp mặt hay có một lời xin lỗi nào. "Họ sống lạnh lùng quá, người chết đã chết rồi, nhưng người sống thì phải có cái tình với nhau".

Con gái nạn nhân cho biết, mẹ mất đã gần 20 năm nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Họ đã chuyển đi nơi khác sống để nguôi ngoai đi phần nào, nhưng sai phạm của cơ quan điều tra khiến vụ án kéo dài dai dẳng, nỗi đau của gia đình lại bị xới lên.

"Giờ gia đình Thọ đền bù hậu quả và nói với chúng tôi một lời thì gia đình sẵn sàng xin giảm nhẹ cho anh ta. Nếu không thì mong tòa án xét xử đúng người đúng tội. Giờ chúng tôi chỉ mong vụ án sớm kết thúc để được sống an yên, cho nỗi đau ngủ quên vào quá khứ", chị Hường tâm sự.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại