Con gái đá bóng phải được yêu

ĐĂNG HUỲNH |

Những bức ảnh của nữ cầu thủ 18 tuổi Trần Thị Duyên tại giải bóng đá nữ VĐQG 2017 được báo chí đăng tải đã nhanh chóng lan toả trên mạng xã hội và lập tức thu hút sự chú ý.

Cô gái của đội Phong Phú Hà Nam nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau 1 đêm nhờ vẻ bề ngoài nổi bật của mình với khuôn mặt trắng sáng, chiếc mũi cao, má bầu bĩnh và đôi môi nhỏ chúm chím.

Trần Thị Duyên là ai?

Trần Thị Duyên, sinh năm 2000, quê Bình Lục (Hà Nam), đến với bóng đá từ năm 2012 và được coi là phát hiện mới của đội Phong Phú Hà Nam. Đến mùa giải 2017, Duyên mới được HLV Nguyễn Thế Cường đôn lên đội 1. Mặc dù cả tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nhưng Duyên lại được trao cơ hội trong đội hình chính thức ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Duyên là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Mẹ làm nghề may còn bố làm nghề thợ xây. Kinh tế gia đình chỉ đủ để chi tiêu và lo cho các con cái. Bóng đá là niềm đam mê, ăn vào máu của Duyên nên cô đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số vốn dĩ không nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. 

Duyên chia sẻ rằng, để đến được với bóng đá là cả một nỗ lực đấu tranh và thuyết phục với gia đình bằng nước mắt, bởi bố mẹ không ủng hộ con gái theo nghiệp này. Cả gia đình sợ con gái theo bóng đá sớm không theo kịp học văn hoá.

Con gái đá bóng phải được yêu - Ảnh 1.

Cô kể rằng, trước đây, khi để tóc ngắn như con trai và làn da đen xạm vì hay tập ngoài trời, bố mẹ cứ gặp là than. Duyên nói vui rằng, nhìn con gái như vậy, bố mẹ lo lắng không có ai lấy. Nhưng đấy là câu chuyện của trước đây. 

Bây giờ, Duyên đã là thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa, khi nhìn thấy những bước tiến của Duyên, gia đình đã ủng hộ cô theo bóng đá và có mong muốn sau này cô thành một huấn luyện viên. Cũng nhờ đi đá bóng mà Duyên có tiền tự trang trải sinh hoạt và việc học tập, không phải xin gia đình.

Nhìn hoa khôi của đội Phong Phú Hà Nam diện trang phục đời thường, không ai nghĩ cô là cầu thủ bóng đá. Bởi xưa nay, những người theo nghiệp này thường hiếm có ngoại hình bắt mắt, và cái sự bầu bĩnh, đáng yêu như thế. 

Cũng vì thế mà Duyên đã gây ấn tượng với những khán giả khi nhìn thấy mình lần đầu. Đó cũng là điều mà nhiều cầu thủ nữ dù tài năng vẫn không thu hút được sự chú ý bằng việc gắn với cái tiếng “hot girl”.

Vì em là con gái!

Duyên chia sẻ rằng, kể từ ngày được chú ý, cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ khán giả. Lượt theo dõi trên facebook đã tăng lên đến gần 10.000 người. Rất nhiều người nhắn tin kết bạn nhưng cô cũng chỉ đáp lại được một số ít.

Con gái đá bóng phải được yêu - Ảnh 2.

 

Duyên xinh, kiểu cute của những cô gái tuổi teen, cô hồn nhiên và dễ thương trong cả cách nói chuyện của thế hệ 2k.

Cô nói rằng, nổi tiếng cũng thích nhưng nhan sắc chỉ là một phần, cái cô muốn mọi người nhớ đến mình phải là chuyên môn trên sân cỏ. Chính vì thế mà Duyên tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa. Bởi cô còn trẻ, còn nhiều thời gian phấn đấu. 

Mục tiêu của Duyên là được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Thần tượng của cô chính là tuyển thủ Tuyết Dung, người vừa là đàn chị cũng là đồng đội với Duyên ở đội Phong Phú Hà Nam.

Cũng là con gái như bao đồng đội khác ở Hà Nam, Duyên nói rằng bản thân may mắn vì nhận được sự chú ý hơn nhiều đồng đội khác. Sự ít quan tâm của người hâm mộ cũng là điều thiệt thòi của các cô gái đi đá bóng. Cứ so với các nữ VĐV bóng chuyền là đủ thấy sự chênh lệch về mức độ yêu thích. Cũng bởi đơn giản là vì “em đẹp, em có quyền”. 

Duyên chia sẻ: “Chúng em phải tập luyện và thi đấu ngoài trời mưa nắng nên sẽ đen và xấu hơn. Nói như vậy thôi đã đủ hiểu là vì sao cầu thủ nữ bọn em không được yêu thích như các VĐV bóng chuyền. Đấy chỉ đơn giản là chuyện nhan sắc thôi, còn chuyên môn thì em không rõ”.

Và sau tất cả, những gì đọng lại ở trận chung kết mùa giải 2017 không phải cú hattrick vô địch của TPHCM, những giọt nước mắt của các cô gái Hà Nam, mà đó là cô gái mang tên Trần Thị Duyên. 

Bởi lẽ, cô chính là người đã khiến tất cả nhận ra một điều rằng, hoá ra bóng đá nữ không hẳn bị khán giả thờ ơ đến thế, điều quan trọng không chỉ nằm ở những trận đấu mà vấn đề là những cô gái đi đá bóng có đủ sức “quyến rũ” được người hâm mộ, như cách mà các cô gái bóng chuyền đã làm. 

Đây là điều rất khó trả lời vì hai môn thể thao với môi trường hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một sự thật rằng, nếu xem bóng đá vì chuyên môn, chắc chắn nhiều người không chọn “bóng đá gái”.

Con gái đá bóng phải được yêu - Ảnh 3.

Nói là đã quen với sự lạnh nhạt của khán giả, nhưng đâu phải con gái đi đá bóng là sẽ mạnh mẽ đến nỗi không cần nhận được những yêu thương, quan tâm. Duyên nói rằng, con gái đá bóng trên sân hăm hở là thế thôi chứ các chị em vẫn tình cảm lắm.

Như Duyên vẫn còn teen, còn nhiều sở thích vẫn rất nữ tính như mua sắm hay trang điểm, làm đẹp… Và nhất là ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời thì ai cũng cần được yêu thương cần tìm một ý chung nhân. Dù có đen, xấu hay nhìn nam tính đi chăng nữa thì với những cô gái bóng đá, họ vẫn sinh ra với thiên chức là phái đẹp, và phải được yêu.

Duyên nói rằng, bước sang tuổi mới, cô cũng muốn có được một người để yêu thương như bao bạn cùng trang lứa. 

Cô muốn sau này bạn trai sẽ là một cầu thủ, bởi đồng nghiệp thì sẽ hiểu nhau hơn và dễ chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống trong công việc. “Nếu được một điều ước trong năm mới, em muốn mình xinh đẹp hơn, có bạn đời và đặc biệt là sự nghiệp luôn luôn may mắn và thành công” – Duyên tâm sự.

Đấy là chuyện của tương lai, còn ước mong giản dị nhất của hoa khôi Hà Nam là Tết này được về sum vầy với gia đình. 

Với cô, được trở về với gia đình chính là cái Tết vui vẻ nhất vì cả năm đã tham dự nhiều giải đấu, phải xa nhà. Sự yêu thương mà khán giả dành cho Duyên cũng giống như chuyện thích cái đẹp, đấy là một nét chấm phá mà bấy lâu nay người ta cứ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Vì sao bóng đá nữ vắng khách?”


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại