Có một xóm trọ “ấm áp nhất hành tinh” ở thành phố Đà Nẵng

Ngân Hà |

Khi được hỏi, các bạn sinh viên từng gắn bó với xóm trọ số 49 Bà Huyện Thanh Quan, Đà Nẵng không ngần ngại khẳng định rằng, đây là xóm trọ “ấm áp nhất hành tinh”!

Mái nhà chung ấm áp của sinh viên

Bác chủ trọ tốt bụng mà chúng tôi đang nói đến là bác Lê Thị Liên, năm nay đã ngoài 60 tuổi. 

Nhà có đất vườn rộng rãi nên từ nhiều năm nay, vợ chồng bác Liên đầu tư xây nhiều phòng trọ cho sinh viên các trường đại học quanh khu vực như trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng...thuê trọ.

Mặc dù nhu cầu ở trọ của sinh viên luôn cao, nhưng không vì thế mà vợ chồng bác tỏ ra thờ ơ, hách dịch với sinh viên. 

Ở trọ, với nhiều người là nỗi lo lắng khi mối quan hệ chủ trọ - người thuê không tránh khỏi xung đột, bất hòa vì lợi ích riêng. Thế nhưng ở đây thì ngược lại, bác Liên thương sinh viên nhà mình như thương con cháu trong nhà.

Có một xóm trọ “ấm áp nhất hành tinh” ở thành phố Đà Nẵng - Ảnh 1.

Mỗi dịp Lễ, Tết, các thành viên ở xóm trọ số 49 lại háo hức bởi những bữa tiệc liên hoan vui vẻ, ấm áp tình thân.

Tại đây, không ít sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bởi họ đến từ nhiều vùng quê nghèo ở miền Trung, gia đình còn thiếu thốn, lam lũ. 

Nhiều khi thấy mâm cơm đạm bạc của sinh viên ở trọ, bác Liên không khỏi chạnh lòng, mỗi lúc có món gì ngon, bác đều cố gắng nấu nhiều nhất có thể để "phân phát" cho mỗi phòng một ít.

Phạm Ngọc Anh đến từ Quảng Trị, là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, người từng gắn bó suốt 4 năm đại học tại xóm trọ bác Liên chia sẻ: "Mỗi lần mình bị ốm, bác thấy đóng cửa nằm im lìm trong phòng suốt buổi sáng là đoán biết được mình mệt không dậy nổi.

Thế là đến trưa, bác lại chạy lên gõ cửa phòng, mang  cháo bác nấu sang rồi còn pha nước chanh cho mình uống nữa".

Có một xóm trọ “ấm áp nhất hành tinh” ở thành phố Đà Nẵng - Ảnh 2.

Có một xóm trọ “ấm áp nhất hành tinh” ở thành phố Đà Nẵng - Ảnh 3.

Mâm cơm tất niên do chính tay bác chủ trọ chuẩn bị, với những món ăn mang đậm dấu ấn xứ Đà Thành, tuy giản dị nhưng lại khiến các bạn sinh viên nhớ mãi.

Ngoài những bát canh, nồi cháo ấm áp tình người, bác chủ nhà trọ số 49 còn có những cách quan tâm tới thành viên ở trọ bằng những việc làm giản dị như hỏi thăm gia cảnh từng người, tổ chức các bữa cơm liên hoan vui vẻ dịp Lễ, trước khi về nghỉ Tết.

Khoảng cách giữa người thuê nhà và chủ nhà không còn mà chỉ còn là sự thấu hiểu và yêu thương, như trong một mái nhà chung.

Ở đây, các bạn sinh viên luôn cảm thấy như được sống trong chính ngôi nhà của mình với sự quan tâm của người thân.

"Mỗi năm, cứ vào khoảng tầm thời gian sắp Tết này, bác lại cho hơn 20 đứa trong xóm trọ, mỗi người 50 nghìn để tổ chức liên hoan cho mọi người có dịp họp mặt thân mật, chuyện trò vui vẻ với nhau.

Mâm cơm tất niên do chính tay bác chuẩn bị, với những món ăn mang đậm xứ Đà Thành, vừa ngon vừa ấm áp tình thân, khiến tụi mình nhớ mãi. Đến bây giờ, mặc dù đã đi làm và không còn sống ở xóm trọ nữa, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn về đây để được ăn "ké" bác đấy" – Ngọc Anh kể thêm.

Bác chủ trọ tiếp sức đến trường cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của các sinh viên trong xóm trọ của mình, bác Liên còn chú ý hỏi han gia cảnh từng người và tạo cho các bạn sinh viên một môi trường học tập nghiêm túc.

Nếu nghĩ rằng đã là sinh viên sống xa nhà thì có thể tự do đi đêm về hôm mà không bị ai quản thúc thì các bạn đã nhầm nếu ở tại xóm trọ số 49. Ở đây, giờ giới nghiêm là 22h30, các thành viên trong xóm trọ bắt buộc phải về đúng giờ quy định.

Không dừng lại ở đó, bác chủ trọ tốt bụng có một không hai còn sẵn sàng cho các thành viên trong xóm trọ vay tiền khi muốn kinh doanh để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống và việc học.

Biết được ai khó khăn, có lí do chính đáng thì dù xin khất tiền thuê nhà đến 2 – 3 tháng, bác cũng không bao giờ hỏi, chỉ nói khi nào có thì gửi bác sau...

Các sinh viên ở xóm trọ 49 không ai là không nhớ đến câu chuyện về một cậu sinh viên sinh ra trong gia đình bố mẹ sống không hòa thuận, lại có đến 4 anh chị em nên hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, khó có thể theo đuổi việc học.

Chàng trai ấy lại rất nghị lực, cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, ngoài học chính quy ở trường, cậu còn chịu khó học thêm tin học buổi tối.

Nhưng dần dần, khó khăn chồng chất khiến cậu không có đủ tiền để trang trải cho việc học và sinh hoạt phí.

"Biết hoàn cảnh khó khăn và muốn kinh doanh mà không có vốn của cậu, bác chủ nhà đã sn sàng cho bạn ấy mượn vốn kinh doanh, cho mượn cả chiếc xe đạp cũ để đi bán hàng

Thế là cứ đến ngày Rằm, mùng 1, bạn ấy lại ra chợ đầu mối mua trái cây lúc sáng sớm, cho vào sọt và chở sau chiếc xe đạp, đi đến từng con phố, gõ cửa từng nhà để bán.

Ngày may mắn đông khách thì hết hàng, nhưng hôm ế ẩm, bán không hết, bạn ấy chở trái cây về phòng, mà cả xóm toàn sinh viên nghèo cả nên cũng không ai có tiền mua ủng hộ. 

Lúc ấy, bác Liên lại chính là người ra tay mua giúp, rồi đem cắt ra cho cả xóm trọ cùng ăn" – Các sinh viên trong xóm trọ bác Liên kể lại

Không chỉ là một bà chủ nhà với những món ăn ngon miễn phí, bác Liên còn rất ân cần, chú đáo khi hiểu rõ những khó khăn, vất vả của các sinh viên khi phải sống xa nhà, xa bố mẹ, và luôn chủ động quan tâm, hỏi han tới từng người. 

Chính tình cảm ấy của bác chủ trọ tốt bụng đã khiếc các bạn sinh viên không ngần ngại khẳng định, ngôi nhà số 49 là xóm trọ "ấm áp nhất hành tinh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại