Có một điều ít ai để ý thầy Park là người duy nhất trong sân hát 2 lần quốc ca và là người buồn khi nước nhà chiến thắng

L.T |

Đây là lần thứ 2 ông phải "sắm vai người chống lại cả dân tộc" khi ông chính là một người con của Hàn Quốc nhưng lại làm "thuyền trưởng" của Olympic Việt Nam.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm thầy trò HLV Park Hang-seo đã cho hàng triệu con tim được 2 lần thổn thức, vui mừng khôn xiết khi đạt được những kỳ tích mà trước đây chỉ có thể là những giấc mơ.

Dù trong trận bán kết giải bóng đá nam Asiad 2018, các chàng trai trẻ của Olympic Việt Nam không thể giành chiến thắng trước một đội bóng hàng đầu châu lục là Hàn Quốc, nhưng CĐV nơi quê nhà vẫn không ngớt lời khen ngợi tình thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh đó người Việt vẫn không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới vị "thuyền trưởng" đáng kính Park Hang Seo vì nhờ tài dẫn dắt và dùng người của ông, khán giả mới có cơ hội được thưởng thức trận cầu tuyệt vời đến như vậy.

Có một điều ít ai để ý thầy Park là người duy nhất trong sân hát 2 lần quốc ca và là người buồn khi nước nhà chiến thắng - Ảnh 1.

Hình ảnh HLV Park Hang-seo gây ấn tượng trong trận bán kết ASIADgiữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Việc đặt chân được đến vòng bán kết và gặp Hàn Quốc trong trận bán kết lần này thực sự là một kỳ tích và cũng là "mối lương duyên" bất ngờ. Bởi Hàn Quốc là quê hương của ngài Park.

Ngay sau khi đả bại Syria ở vòng tứ kết và biết rằng đối thủ của Việt Nam trong trận tiếp theo là Hàn Quốc, nhiều người hâm mộ tỏ ra băn khoăn, không biết thầy Park sẽ làm như thế nào.

Và không để người ta phải tò mò lâu, HLV Park Hang-seo đã nhanh chóng trả lời trên truyền thông rằng: "Hôm nay, chúng tôi đã tiến thêm 1 bước nữa trong giải đấu, tôi hết sức tự hào về các cầu thủ. Thật sự là vinh dự cho tôi khi được dẫn dắt U23 Việt Nam. Tôi yêu Hàn Quốc nhưng đang là HLV đội tuyển Việt Nam nên sẽ làm hết sức để Việt Nam chiến thắng ở Bán kết".

Có một điều ít ai để ý thầy Park là người duy nhất trong sân hát 2 lần quốc ca và là người buồn khi nước nhà chiến thắng - Ảnh 2.

Trong trận đấu bán kết hôm nay, có một chi tiết nhỏ nhưng ít người để ý, rằng chiến lược gia 59 tuổi của U23 Việt Nam là người duy nhất trong sân hát 2 lần quốc ca và là người buồn khi nước nhà chiến thắng.

Đây là lần thứ 2 ông phải "sắm vai người chống lại cả dân tộc" khi ông chính là một người con của Hàn Quốc nhưng lại làm "thuyền trưởng" của Olympic Việt Nam. Bởi trước đó, U23 Hàn Quốc từng thắng U23 Việt Nam 2-1 ở vòng bảng giải Vô địch U23 châu Á đầu năm nay.

Có một điều ít ai để ý thầy Park là người duy nhất trong sân hát 2 lần quốc ca và là người buồn khi nước nhà chiến thắng - Ảnh 3.

Có một điều ít ai để ý thầy Park là người duy nhất trong sân hát 2 lần quốc ca và là người buồn khi nước nhà chiến thắng - Ảnh 4.

Có một điều ít ai để ý thầy Park là người duy nhất trong sân hát 2 lần quốc ca và là người buồn khi nước nhà chiến thắng - Ảnh 5.

Có một điều ít ai để ý thầy Park là người duy nhất trong sân hát 2 lần quốc ca và là người buồn khi nước nhà chiến thắng - Ảnh 6.

Khi quốc ca Việt Nam vang lên, thầy Park cùng ban huấn luyện đứng ở ngoài sân cũng đặt tay lên ngực lẩm bẩm hát theo giai điệu bài quốc ca mà các học trò của ông đang hát trong bừng bừng khí thế.

Rồi đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu, các cầu thủ Hàn Quốc cùng khán giả trên khán đài ăn mừng chiến thắng đi tiếp vào vòng chung kết, và cả hàng triệu người dân Hàn Quốc nơi quê nhà đều hồ hởi, phấn khởi, nhưng có một người Hàn Quốc không hề vui, đó chính là người thầy của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Dù hôm nay, Việt Nam không thể đi tiếp vào trận chung kết Asiad 2018 nhưng người dân Việt vẫn luôn cảm ơn và ghi nhớ tất cả những gì ông Park đã làm, những tình cảm mà ông dành cho các cầu thủ và cho nền bóng đá Việt Nam...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại