Cô gái vàng "tìm được mẹ trên đường chạy" không cần quan tâm đến đối thủ ở SEA Games

Mộc Miên |

Không Zalo, khóa Facebook, cấm cửa bạn trai. Mục tiêu của Lê Tú Chinh không chỉ là giành vàng ở SEA Games, mà vượt qua chính mình để vươn tầm châu lục…

Bà mẹ trong mơ, nước mắt của ông bố và đứa con của thành phố

Trong ký ức của Lê Tú Chinh, Sài Gòn mà nhỏ hơn nữa là quận 8, chẳng có gì ngoài cuộc sống nghèo nàn, bụi bặm cùng một tuổi thơ thiếu thốn tình thương của mẹ. Vì Chinh sớm mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi. Gà trống nuôi con, ông Lê Thành Nhân - cha của Tú Chinh bận bịu tối ngày với gánh nặng mưu sinh, nên không có nhiều thời gian cho con cái.

Gần gũi với cô bé Chinh nhất là hai người chị gái. Tuy nhiên, chẳng có ai bằng mẹ, nên dường như cô bé này vẫn cảm thấy mặc cảm, tự ti với chúng bạn. Tú Chinh - nữ hoàng mới trên cự ly ngắn với những cú bứt tốc mạnh mẽ thừa nhận: "Em trầm tính, nhút nhát đôi khi hay tự ti có lẽ cũng vì sự thiếu thốn hơi ấm và tình thương của mẹ từ thời thơ ấu".

"Đồng bệnh tương lân", người hiểu cô bé Tú Chinh nhất không ai khác ngoài HLV Nguyễn Thị Thanh Hương, người mà Tú Chinh luôn khẳng định là "cho tôi tất cả, tình cảm của người mẹ và kinh nghiệm của một người thầy để trưởng thành trên cả đường đời lẫn đường chạy".

HLV Thanh Hương cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở quận 8 và cũng sớm mồ côi mẹ. Nhưng khi cơ duyên đưa Thanh Hương đến với điền kinh, chị đã vượt qua tất cả, vượt qua số phận.

Cô gái vàng tìm được mẹ trên đường chạy không cần quan tâm đến đối thủ ở SEA Games - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Thị Thanh Hương miệt mài tìm kiếm tài năng điền kinh học đường.

Nhớ lại thập niên 1990, điền kinh TP HCM nổi lên rất nhiều VĐV tài năng ở cự ly ngắn, nhưng Thanh Hương vẫn là cái tên nổi bật. Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 1995 ở Hà Nội, người phụ nữ nhỏ bé sinh năm 1973 từng khiến giới điền kinh cả nước ngỡ ngàng khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở cự ly 100m và 200m để giành HCV.

Bên cạnh đó, Thanh Hương cũng đoạt rất nhiều huy chương ở các giải đấu quốc tế, tiêu biểu như HCB 4x200m Sea Games năm 1995 ở Thái Lan, HCB 4x100m Sea Games năm 2001 tại Malaysia hay cú đúp HCV cự ly 100m và 200m tại giải Ukraine Mở rộng năm 2002.

Trong số nhiều danh hiệu, Nguyễn Thị Thanh Hương ấn tượng và mãi nhớ về hai tấm HCV 100m và 200m lập được tại sân vận động Hàng Đẫy năm 1995. Nhưng không chỉ Thanh Hương, mà những người có tâm huyết với điền kinh TP.HCM không khỏi khắc khoải khi nghĩ về thành tích ấy, bởi đó là năm cuối cùng điền kinh TP.HCM chiến thắng ở hai nội dung quan trọng nhất của cự ly ngắn.

Trước thực trạng này, từ năm 2010, Liên đoàn Điền Kinh thành phố đã quyết tâm khôi phục lại vị thế cho điền kinh thành phố, với lộ trình tuyển chọn và đào tạo huấn luyện phù hợp trong thời gian 6 năm, nhằm tạo ra một tuyến trẻ mạnh.

Nhưng trước đó, Nguyễn Thị Thanh Hương đã được giao nhiệm vụ đi tìm tài năng cho công tác đào tạo. Thanh Hương được phát hiện tài năng ở học đường. Nên khi được Liên đoàn Điền kinh TP HCM giao nhiệm vụ tìm kiếm, đào tạo VĐV trẻ, Thanh Hương lại rong ruổi khắp các trường học.

Và rồi một ngày, chị tìm đến Trường tiểu học Tuy Lý Vương. Tại ngôi trường ở quận 8 này, Thanh Hương để mắt đặc biệt đến một cô bé mang tên Lê Tú Chinh. HLV Thanh Hương nhớ lại: "Khi vào trường Tuy Lý Vương, tôi thấy một bé người gầy, cao, loắt choắt nhưng rất nhanh nhẹn".

Cô gái vàng tìm được mẹ trên đường chạy không cần quan tâm đến đối thủ ở SEA Games - Ảnh 2.

Hai cô trò miệt mài tập luyện cho SEA Games 29.

Từ ấn tượng ban đầu về chuyên môn của một người trong nghề, HLV Thanh Hương còn có sự đồng cảm đặc biệt với Tú Chinh. Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh TP.HCM cho biết: "Mối quan hệ của Thanh Hương - Tú Chinh vượt quá tình thầy trò, nó còn là tình mẹ con. Đó cũng là một nguyên nhân giúp Tú Chinh vượt qua mọi khó khăn để thành công".

Bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm, HLV Thanh Hương đều truyền cả cho cô học trò. Nhưng bên cạnh những khắt khe, nghiêm khắc đòi hỏi sự khổ luyện từ Chinh cùng các học trò trẻ khác, HLV Thanh Hương còn dành cho Tú Chinh sự ân cần, chăm chút như một bà mẹ thương con.

Không phụ lòng tin của người thầy mà mình xem như mẹ, vào tháng 11/2016, trong khuôn khổ Giải điền kinh VĐQG 2016 tại Hàng Đẫy, Tú Chinh giành HCV nội dung 100 và 200m, qua đó tái lập được kỳ tích của chính HLV Thanh Hương.

Thời điểm ấy, giới truyền thông bắt đầu khai thác về "câu chuyện mẹ con" đặc biệt của Thanh Hương - Tú Chinh. Thế còn người cha? Từ ngày cô con gái nhỏ theo điền kinh, ông Lê Thành Nhân yên tâm hơn, bởi "nó là đứa nhút nhát, ốm yếu, hi vọng thể thao mang lại cho nó sức mạnh về thể chất cũng như tinh thần. Nếu phát triển được thì đó cũng là cái nghề cho con bé".

Cô gái vàng tìm được mẹ trên đường chạy không cần quan tâm đến đối thủ ở SEA Games - Ảnh 3.

Từ khi cô con gái nhỏ Tú Chinh được hưởng khoản trợ cấp 1,5 triệu đồng mỗi tháng và dùng số tiền đó phụ giúp gia đình, ông Nhân lại càng yên tâm hơn về con gái. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, ông ít có thời gian theo dõi những bước tiến của con trên đường chạy. Vậy nên, khỏi phải nói ông bố đơn thân này đã tự hào xen lẫn ngỡ ngàng thế nào khi biết tin con gái chấm dứt cơn khát huy chương của TP.HCM sau 21 năm.

Nhưng điền kinh đâu chỉ cho Tú Chinh một sự nghiệp đầy triển vọng. Hóa ra cô con gái mồ côi của ông Nhân còn tìm thấy mẹ trên đường chạy? Tú Chinh thổ lộ: "Ba tôi đã khóc, khi đọc những bài báo nói về tình mẹ con giữa tôi và cô Hương".

Không gây áp lực SEA Games để vươn tầm châu lục

Sau thành tích tại giải VĐQG rồi HCV nội dung 200m giải vô địch châu Á vào năm 2016, Lê Tú Chinh bắt đầu được nhìn nhận như một nữ hoàng tốc độ mới, người có thể thay thế đàn chị Vũ Thị Hương.

Bản thân cựu hoàng tốc độ Đông Nam Á cũng nhận định: "Tú Chinh giờ đây không có đối thủ ở cự ly 100m và 200m tại Đông Nam Á. HCV hai nội dung này tại SEA Games tới là của Tú Chinh".

Cô gái vàng tìm được mẹ trên đường chạy không cần quan tâm đến đối thủ ở SEA Games - Ảnh 4.

Tại SEA Games năm nay ở Malaysia, điền kinh được xác định là bộ môn chủ lực mang lại huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Nhưng có điều, từ ban huấn luyện đến cấp lãnh đạo như Liên đoàn cho tới Tổng cục Thể dục Thể thao đều không áp đặt chỉ tiêu huy chương với Tú Chinh, vì tất cả đều hiểu, cô gái TP.HCM này mới 20 tuổi.

Về chuyên môn, nếu xem giải vô địch điền kinh Thái Lan mở rộng hồi tháng 6/2017 vừa qua là bài test cuối cùng trước SEA Games thì Tú Chinh thực sự không có đối thủ ở khu vực như lời nhận xét của đàn chị Vũ Thị Hương. Nhưng có điều, Chinh vẫn còn cố tật của một vận động viên trẻ, đó là tâm lý.

Theo HLV Nguyễn Thị Thanh Hương, Tú Chinh quá tốt về chuyên môn, khi có độ dài bước chân cùng tần số bước chạy thuộc hàng xưa nay hiếm của điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ thời khắc được giới truyền thông ví von như nữ hoàng tốc độ mới, được dư luận quan tâm đặc biệt thì cô gái này lại có dấu hiệu tâm lý.

Cô gái vàng tìm được mẹ trên đường chạy không cần quan tâm đến đối thủ ở SEA Games - Ảnh 5.

Tú Chinh tạm thời "cấm cửa" bạn trai để chuyên tâm cho SEA Games.

HLV Thanh Hương chia sẻ: "Tú Chinh có thời điểm như bị stress, con bé không ngủ được. Mà dân điền kinh không ngủ được là "chết" rồi, ra sân chân nó sẽ văng đi không chạy nổi. Nhưng giờ thì con bé đã qua giai đoạn đó rồi".

Để giúp Tú Chinh qua giai đoạn căng cứng về tâm lý, những chuyên gia như Thanh Hương khẳng định: "Ở SEA Games tới, Tú Chinh không cần quan tâm tới đối thủ. Chúng tôi chỉ cần em tập trung thi đấu và hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình".

Như vậy, SEA Games 29 tới không phải đấu trường phải đoạt huy chương vàng bằng mọi giá với Tú Chinh, mà là môi trường được xác định nhằm rèn bản lĩnh thi đấu của cô gái này, qua đó từng bước vươn tầm sân chơi ASIAD, thậm chí là Olympic…

HLV đội tuyển điền kinh Việt Nam, Nguyễn Đình Minh cho rằng: "Lê Tú Chinh là nhân tài điền kinh xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay, em ấy cần được quan tâm đầu tư. Đó là việc làm cần thiết".

Sự quan tâm đầu tư ở đây, theo ông Nguyễn Đình Minh, Lê Tú Chinh cần môi trường tập luyện ở nước ngoài như châu Âu hoặc Mỹ, bởi "Đó là những nước có trình độ huấn luyện cao và các điều kiện khoa học kỹ thuật để giúp các VĐV tài năng phát triển chuyên sâu".

Cô gái vàng tìm được mẹ trên đường chạy không cần quan tâm đến đối thủ ở SEA Games - Ảnh 6.

Thực ra, Liên đoàn Điền kinh TP HCM từng có ý tưởng đưa Lê Tú Chinh sang Mỹ tập huấn. Tuy nhiên kế hoạch này đã tạm thời hoãn lại, bởi theo HLV Thanh Hương: "Sang Mỹ tập luyện trong thời gian ngắn chưa chắc mang lại hiệu quả, vì sự thay đổi của chế độ dinh dưỡng, múi giờ, thời tiết và giáo án".

Tuy nhiên trong tương lai, HLV Thanh Hương cho rằng: "Để vươn tầm châu lục, Tú Chinh cần một môi trường tập luyện tốt hơn, như châu Âu hoặc nước Mỹ".

Không bị áp lực huy chương SEA Games đè nặng lên vai và xem đấu trường vốn dĩ vẫn được ví như "ao làng" này là một bước đà để chuyển mình, Tú Chinh lại càng tập luyện nghiêm túc và hăng say.

Hiện tại, giáo án tập luyện hằng ngày của Tú Chinh được chia làm hai giai đoạn sáng và tối. Buổi sáng tập khởi động đơn giản, buổi tối tập đến 21 giờ đêm để làm quen với khung giờ thi đấu tại SEA Games 29.

Cô gái vàng tìm được mẹ trên đường chạy không cần quan tâm đến đối thủ ở SEA Games - Ảnh 7.

HLV Thanh Hương còn tiết lộ: "Tú Chinh đưa mật khẩu facebook cho tôi và yêu cầu tôi đổi mật khẩu hay đóng hẳn tài khoản mạng xã hội của con bé lại, để nó khỏi phân tâm. Nhưng tôi thấy việc làm này không cần thiết, vì con bé cũng không vào mạng xã hội nữa".

Tuyệt giao với cộng đồng mạng để tập trung tập luyện. Cô gái 20 tuổi người TP.HCM cũng… tạm thời nói không với những cuộc hò hẹn với bạn trai. Thế mới có chuyện, người đua đón "nữ hoàng tốc độ mới" trong các buổi tập quan trọng những ngày này không phải bạn trai hiện tại của Tú Chinh - một anh chàng VĐV đẩy tạ, mà là "người tình kiếp trước" của cô, ông Lê Thành Nhân.

"Chiến thắng chính mình là mục tiêu của em ở SEA Games, nên vào thời điểm hiện tại, tôi tạm gác bỏ mọi chuyện bên ngoài cuộc sống để tập trung hiệu quả nhất cho tập luyện", Tú Chinh chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại