Cô gái hớ hênh chụp ảnh với Khánh Phương và chuyện Issac được đón tiếp quá trớ trêu

Bông Hoa |

Đôi khi vì cách thể hiện tình yêu thái quá, fan đẩy thần tượng vào chỗ cười ít khóc nhiều.

Nhà hát lớn Hà Nội được mệnh danh là thánh đường âm nhạc. Các nghệ sĩ có tên tuổi, ai cũng mong mỏi có được một đêm diễn ở nơi đây. Song thánh đường ấy, đôi ba lần cũng trở thành nơi dở khóc dở cười.

Còn nhớ có lần trong một buổi hoà nhạc, người ta cứ nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên liên tục. Nếu bạn thấy như thế chẳng có gì bất thường thì ắt hẳn: nếu là khán giả của đêm nhạc hôm đó, bạn cũng sẽ là một kẻ vô duyên.

Bởi thông thường, một nhạc phẩm cổ điển có rất nhiều chương và mỗi lần dàn nhạc dừng lại là để kết thúc một chương chứ không phải kết thúc cả nhạc phẩm. Và chẳng ai vỗ tay vào lúc đó mà phải đợi cho đến khi kết thúc chương cuối cùng.

Thế nên, yêu thương không có tội nhưng không biết thể hiện tình yêu đó như thế nào đôi khi cũng khiến bạn phạm lỗi. Nói vậy để thấy, một cái vỗ tay thôi, đôi khi cũng phải cân nhắc.

Song, số người thuộc lòng hay để tâm đến câu nói ấy không nhiều. Họ thích hành động theo cách họ nghĩ, cách họ cho là thoả mãn bản thân và hồn nhiên biến mình thành fan cuồng.

Cô gái hớ hênh chụp ảnh với Khánh Phương và chuyện Issac được đón tiếp quá trớ trêu - Ảnh 1.

Cảnh Issac bước ra khỏi nhà vệ sinh với hàng chục người hâm mộ đứng chờ.

 Cũng tại thánh đường ấy, trong đêm nhạc của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây vài năm, không ít người cảm thấy vô cùng khó chịu vì cách làm lố của một vài khán giả. 

Trong khi thần tượng đang hát, không hiểu được điều gì thôi thúc, họ dũng mãnh tiến lên bên cạnh anh, thoải mái hôn hít rồi đưa hai ngón tay lên chụp ảnh lưu niệm.

Chuyện này không chỉ diễn ra một lần mà đến vài lần. Người này lên được, người kia nhìn vào đó mà… làm liều. Đêm nhạc đang nghiêm túc ở một nơi trang nghiêm bỗng hoá cái chợ. Ngày hôm sau, hình ảnh đó đồng loạt xuất hiện trên báo. Người không đi nhìn vào chỉ thấy ngổn ngang, tội nghiệp cho ca sĩ.

Ngày xưa, cứ nhắc đến fan cuồng, người ta cứ nghĩ đến bọn trẻ con mê mệt các thần tượng xứ Hàn. Cứ mỗi lần các "oppa" hay "unnie" ghé sang mảnh đất hình chữ S, chúng lại sẵn sàng bỏ ra mấy ngày trời để chầu chực trước khách sạn, rượt đuổi như trong mấy bộ phim hành động dù đôi khi chả thấy được gì.

Nhưng mấy bữa nay, nhắc đến fan cuồng, hình ảnh Issac bước ra từ nhà vệ sinh đối diện hàng chục người đang tay điện thoại, tay máy ảnh lăm lăm cứ chập chờn trước mặt.

Chắc phải yêu "Thái tử" lắm, đám đông mới sẵn sàng chịu đựng cảm giác không thoải mái khi đứng trước nhà vệ sinh để chầu chực anh từng phút một. 

Cô gái hớ hênh chụp ảnh với Khánh Phương và chuyện Issac được đón tiếp quá trớ trêu - Ảnh 2.

Mãi chụp ảnh cùng thần tượng, cô gái không nhận ra mình có dáng ngồi rất hớ hênh.

Chỉ có điều, tình yêu đó có phần ích kỷ. Ích kỷ vì chỉ lăm lăm phục vụ cho cái tôi của người thích mà chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ hay thể diện của đối phương. 

Thế nên mới có cảnh, trong khi Khánh Phương đang ngồi ghế đường hoàng để nói chuyện thì dưới chân anh, một fan nữ đã hồ hởi mò đến bên cạnh để chụp ảnh tự sướng.

Chứng kiến cảnh đó, những người lạnh lùng nhất cũng phải bật cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ mà mang trong đó cả sự khó hiểu, châm chọc lẫn coi thường.

Lẽ dĩ nhiên, trong những trường hợp như thế, nghệ sĩ chẳng có tội, nếu có thì cũng tại vì họ đáng yêu quá. Chỉ là, hội fan cuồng chưa biết cách để yêu.

Phần lớn các nghệ sĩ khi tôi tiếp xúc đều nói rằng, họ sẵn sàng chụp chung ảnh với người hâm mộ nếu được đề nghị, tất nhiên là vào thời điểm rảnh rỗi. Và họ không hề thích bất cứ một sự săn đón nào mang tính chất quá đường đột khiến họ không kịp trở tay.

Cô gái hớ hênh chụp ảnh với Khánh Phương và chuyện Issac được đón tiếp quá trớ trêu - Ảnh 3.

Thế nên, nếu thật sự yêu mến một ai đó, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận những tác động do hành động của mình làm nên chứ đừng chỉ chăm chăm đạt được mục đích. Đám đông đã chờ đợi Issac, trong số đó có ai sẽ cảm thấy thoải mái nếu chính họ được nghênh đón trong tình huống trớ trêu như thế?

Cô gái đã chụp hình với Khánh Phương, về xem lại tấm hình nhạy cảm người ta chụp lại cảnh cô đang chụp ảnh tự sướng với thần tượng, liệu còn thấy vui vẻ?

Làm thần tượng đã khó, làm fan còn khó hơn rất nhiều bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, một chút thiếu duyên dáng là chính bạn đã tự tay góp phần làm xấu hình ảnh của người bạn đang yêu mến.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại