Cô gái bị "ném đá" vì chỉ ở nhà chờ chồng cho tiền tiêu vẫn đòi ly hôn, nhưng ít ai hiểu sự thật đằng sau

PIE NF |

Sự độc lập về kinh tế bao giờ cũng đi kèm sự tự do về tâm hồn, phụ nữ, nhất là những người đã làm vợ sẽ thấm thía điều này hơn ai hết.

Khi còn con gái, chị em cứ trêu nhau ước gì sau này lấy được một anh chồng giàu sụ để chỉ ở nhà chăm con, không cần lăn xả bên ngoài xã hội bon chen kia. Nhưng sự thật rằng không phải cứ giàu là mọi vấn đề sẽ được giải quyết, nhất là khi vật chất quyết định không nhỏ tới ý thức.

Là phụ nữ, dù có thế nào cũng nên tự chủ động cuộc sống và số phận của mình. Kinh tế của họ có thể không khá giả, năng lực của họ có thể không xuất sắc, nhưng họ nhất định phải được tự do về tâm hồn mà không phải phụ thuộc vào vui buồn của bất cứ ai.

 Cô gái bị ném đá vì chỉ ở nhà chờ chồng cho tiền tiêu vẫn đòi ly hôn, nhưng ít ai hiểu sự thật đằng sau  - Ảnh 1.

Muốn chi tiêu gì lại phải xin chồng là điều chẳng vui vẻ chút nào chị em ạ. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện sau đây của một chị vợ chính là một trường hợp điển hình của việc phụ nữ "lui về phía sau" để cho người đàn ông của mình gánh vác tất cả:

 Cô gái bị ném đá vì chỉ ở nhà chờ chồng cho tiền tiêu vẫn đòi ly hôn, nhưng ít ai hiểu sự thật đằng sau  - Ảnh 2.

"Các bạn có kinh nghiệm chia sẻ mình với. Cuộc sống lấy chồng mà ở nhà phải chờ từng đồng tiền đi chợ chồng cho và hết thì ngửa tay ra bảo hết tiền. Mua quần áo hay bất kì cái gì cũng phải hỏi tiền chồng. Có nên chấm dứt hôn nhân không ạ? Cứ nghĩ đến là em thấy chán, tủi thân."

Bên dưới bài đăng, có không ít những bình luận "ném đá" và không đồng tình với cách sống của người vợ này. Tài khoản B.X.V.H thậm chí còn đặt câu hỏi ngược lại: "Chấm dứt hôn nhân thì ai nuôi bạn?

Ai cho bạn tiền mua quần áo? Ai cho bạn tiền đi chợ, tới chuyện hàng tháng bạn có kinh - ai cho bạn tiền mua băng vệ sinh? Giải quyết được những câu hỏi đó trước đi đã, rồi hãy hỏi nên chấm dứt hay tiếp tục."

 Cô gái bị ném đá vì chỉ ở nhà chờ chồng cho tiền tiêu vẫn đòi ly hôn, nhưng ít ai hiểu sự thật đằng sau  - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng đằng sau lí do không đi làm, không có bất cứ nguồn thu nhập nào của người phụ nữ này cũng là những điều khó nói, bởi anh chồng mạnh về kinh tế và quá gia trưởng

"Mình bổ sung thêm một chút, nhiều bạn đọc xong ném đá mình quá. Mình muốn đi làm, lão bảo làm tháng được 3 triệu không cho đi.

Chồng mình thu nhập tháng khoảng 30 triệu hoặc hơn vì chồng mình buôn bán. Nhưng mỗi lần đi chợ chỉ đưa cho mình được 1 triệu và hết lại phải hỏi chứ không bao giờ chủ động đưa, và có khi hết lại bảo làm gì mà hết nhanh thế. Nếu mà không mua thức ăn ngon thì cũng bị nói là không biết đi chợ… Vợ chồng mình không mâu thuẫn gì ngoài vấn đề ăn uống và chi tiêu."

Hóa ra tất cả vấn đề là nằm ở người chồng quá keo kiệt, gia trưởng nên cuộc sống vợ chồng mới ra nông nỗi này. Một số người cũng đồng cảm cùng người vợ trong câu chuyện trên: "Mình thì thấy là phụ nữ chịu ở nhà trông con là cả một sự hi sinh vì con chứ chả phải thích thế. Mình chỉ muốn kiếm tiền tự chủ cho sướng thân, còn ở nhà trông con vất vả và tù túng lắm."

 Cô gái bị ném đá vì chỉ ở nhà chờ chồng cho tiền tiêu vẫn đòi ly hôn, nhưng ít ai hiểu sự thật đằng sau  - Ảnh 4.

Chăm con cũng là một "nghề', và nên được trả "lương". (Ảnh minh họa)

Bên cạnh hầu hết những bình luận khuyên người vợ này nên tìm kiếm một công việc để có thu nhập thì cũng có những người cho rằng chồng phải đưa tiền cho vợ là điều đương nhiên: "Em cũng ở nhà thôi. Nhưng tiền em cầm.

Mọi thứ em quản lý, chồng đi chơi cũng còn phải xin phép em dù hắn đi làm kiếm ra đồng tiền. Mình ở nhà nhưng không có nghĩa là ăn với chơi mà chế. Mình phải có tiếng nói. Đừng nghĩ ở nhà là vô dụng."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại