Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp

Long Phạm |

Bé Bella Gantt tới từ Mỹ với khả năng vừa uốn dẻo vừa bắn cung bằng chân khiến MC Lại Văn Sâm và nhiều khán giả bất ngờ, thán phục.

Sau một số tập nhạt nhòa, tối qua (28/10), tập 8 Mặt trời bé con đã trở lại đầy ngoạn mục, với sự xuất hiện của nhiều tài năng nhí độc đáo.

Đặc biệt nhất phải kể tới cô bé Bella Gantt tới từ Mỹ, với khả năng vừa uốn dẻo, bịt mắt vừa bắn cung bằng chân.

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 1.

Bella Gantt

Với một người bình thường, để bắn được mũi tên trúng đích đã là điều khó khăn. Thế nhưng, Bella lại có thể bắn cung trong tư thế uốn lộn ngược người và bịt mắt mà vẫn trúng thẳng vào trọng tâm đích.

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 2.

Cô bé khiến Lại Văn Sâm hồi hộp tới mức co rúm cả người mỗi khi ngắm bắn.

Bella chia sẻ, cô bé cầm cung từ năm 9 tuổi và mới 10 tuổi đã có thể bắn chính xác. Động lực giúp Bella tập cung chính là hình ảnh công chúa tóc xù Merida.

Tiết mục của Bella

Sở dĩ Bella có thể bịt mắt mà vẫn bắn trúng đích vì khi bắn cung bằng chân, cô bé sẽ phải dùng cảm nhận của cả cơ thể, đôi mắt lúc này trở nên quá thừa thãi.

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 4.

Bella bịt mắt bắn tên bằng chân

Dù gia đình chỉ đi xe máy, nhưng cậu bé Nguyên Hoàng tới từ Hà Nội mới 4 tuổi đã thông thuộc mọi loại ô tô từ bình dân đến cao cấp.

Nguyên Hoàng có thể nhớ tên và thông tin, giá cả của rất nhiều loại xe ô tô trên thế giới như: Mercedes, KIA, Ford, Lexus, Volvo, Bentley, Volvo… Lại Văn Sâm đưa bất kì hình ảnh xe nào ra, cậu bé cũng đọc vanh vách tên và giá tiền của nó.

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 5.

Nguyên Hoàng

Đặc biệt, Nguyên Hoàng rất nhạy cảm với dòng xe đắt tiền, có thể nhớ chính xác chiếc Land Rover trị giá 15 tỷ của Hoàng gia Anh hay Roll Royce trị giá 1000 tỷ.

Cậu bé còn khiến khán giả phì cười vì nhớ cả chiếc Lamborghini Murcielago LP670 - 4 SV của Minh Nhựa. Chữ "Minh Nhựa" phát ra từ mồm một đứa trẻ 4 tuổi thật ngây ngô và hài hước.

Cậu bé Kevin Huỳnh, 8 tuổi, tới từ Sài Gòn lại gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình "chất lừ" của mình, với mái tóc xù nghệ sĩ và gương mặt đậm chất Latino.

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 6.

Kevin Huỳnh

Được biết, Kevin Huỳnh là con của một cầu thủ bóng đá Brazil nên sớm chơi bóng rất giỏi. Tuy nhiên, cậu bé còn biết nhảy, chơi trống và làm DJ.

Tại sân khấu chương trình, Kevin đã thể hiện một tiết mục độc đáo, kết hợp giữa DJ, đánh trống và nhảy. Cậu bé khiến nhiều khán giả phải trầm trồ trước khả năng nhảy popping điêu luyện của mình.

Tiết mục của Kevin Huỳnh

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 8.

Cặp anh em Hải Anh 5 tuổi và Hải Gia 13 tuổi lại có khả năng đánh võ điệu nghệ do ông nội là một võ sư nổi tiếng thời Pháp.

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 9.

Hải Anh và Hải Gia

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 10.

Tại sân khấu chương trình, hai anh em đã trình diễn tiết mục múa võ rất gay cấn, khiến Lại Văn Sâm không ít lần phải thót tim. Cậu bé Hải Gia còn dùng cả côn, gậy, một mình chấp 4 người, với những thế võ cực kì nguy hiểm.

Xúc động nhất chính là câu chuyện của cậu bé Lê Duy Mạnh, 12 tuổi, với khả năng thổi kèn saxophone.

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 11.

Duy Mạnh

Duy Mạnh vốn sinh ra ở Hà Nội, nhưng ba mất sớm nên phải theo mẹ vào Sài Gòn kiếm sống đường phố. Tối đến, cậu bé phụ mẹ bán kẹo ở công viên, nên tranh thủ vừa bán vừa thổi kèn.

Cô bé bịt mắt bắn cung bằng chân khiến Lại Văn Sâm co rúm người hồi hộp - Ảnh 12.

Kể lại câu chuyện của mình, Duy Mạnh đã suýt khóc, khiến ai cũng rưng rưng

Không muốn vào học ở nhạc viện vì cho rằng nhạc viện chỉ dạy theo quy tắc, còn mình muốn khám phá nhiều cách trình diễn mới

Đặc biệt, khi Lại Văn Sâm hỏi có muốn vào học ở nhạc viện không, Duy Mạnh đã cứng rắn trả lời không vì "trong nhạc viện, người ta chỉ dạy đúng theo nguyên tắc của cái này cái kia thôi, còn ở ngoài thì học được nhiều hơn".

Chia sẻ của Duy Mạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại