Clip: Người Sài Gòn đúng "tánh kì"!

Tuk Tuk |

Mới vô Sài Gòn là dễ "sốc văn hoá" vì người Sài Gòn "tánh kì" lắm. Ở lâu cũng chỉ hơi hơi quen thôi chứ thực ra nhiều lúc vẫn phải ngã ngửa vì người Sài Gòn dễ thương vô cùng!

Ngồi ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An... nghe người ta nói Sài Gòn dễ thương cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi, chứ vô đây rồi mới thấy người Sài Gòn đúng là bao cưng à!

Ở Sài Gòn, thời tiết có thể mưa nắng ẩm ương, đường Sài Gòn có thể tắc tới tắc lui, đồ ăn có thể ngọt ăn xong mắc mệt chứ người Sài Gòn thì vốn "tánh kì" nên yên tâm đi, đừng lo ở đây khó sống. Cứ chuẩn bị tinh thần thật kỹ để không sốc văn hoá là được á trời ơi.

Riết rồi chẳng muốn nhờ người ta giúp gì mình á, vì ngại! Người Sài Gòn xởi lởi, tốt tính lại nhiệt tình thế đó. Họ chẳng toan tính gì nhiều, cứ giúp được gì thì giúp thôi

Clip: Người Sài Gòn đúng tánh kì! - Ảnh 2.


Sài Gòn à, không chỉ nhiều đồ ăn mà cái gì cũng rẻ. Đừng mắc công so sánh chi cho mệt, chứ đồ ăn vỉa hè ở Sài Gòn thì bao rẻ, bao ngon rồi. Dừa tắc 8k, bánh tráng trộn 10k, súp cua 10k, bắp xào 10k... Sướng nhất là sáng sớm hay tối khuya ra đường đều có. Ở Sài Gòn, đừng lo đói!

Clip: Người Sài Gòn đúng tánh kì! - Ảnh 3.


Sài Gòn không có ngủ à nha, rủ đi chơi đêm nghĩa là đêm thật đêm mới đi đó. Người ta đi chơi 9h đã về thì mình 9h mới lên đồ ra đường. Chơi chán là đến 1,2h sáng mới tan. Sài Gòn mà!

Clip: Người Sài Gòn đúng tánh kì! - Ảnh 4.

Clip: Người Sài Gòn đúng tánh kì! - Ảnh 5.


Duy chỉ có 1 điều phải ghim sâu vào tim, đó là ở Sài Gòn đã ra đường tuyệt nhiên không dùng điện thoại. Nó giật cho chỉ trong 1 giây, mắt chớp chưa xong điện thoại đã không cánh mà bay luôn rồi.

Clip: Người Sài Gòn đúng tánh kì! - Ảnh 6.

Clip: Người Sài Gòn đúng tánh kì! - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại