Clip đặc biệt: Ước mơ của Hiếu

Mạnh Mường |

Clip đặc biệt này dành tặng một em học sinh đã 15 năm không thể đi trên đôi chân của mình, nhưng trong em luôn là những ước mơ cháy bỏng.

Ước mơ của Hiếu!

Hoàng Minh Hiếu (lớp 8A1, trường THCS Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang) là một học sinh đặc biệt nhất của trường Mai Trung. Một học sinh ngoan, hiền, học giỏi luôn được thầy yêu, bạn mến.

Nhưng thật éo le, Hiếu không may bị liệt sau một trận ốm từ hồi còn rất nhỏ. Vậy là mọi sinh hoạt của em đã từ lâu gắn bó với chiếc xe lăn.

Hiếu nói rằng, em có hai người bạn lớn đó là sách và xe lăn. Cậu học trò này luôn coi đó là hai người bạn không thể rời khỏi tầm mắt được, một thứ giúp cho em tự di chuyển được và một thứ còn lại giúp cho em thực sự thích khám phá, nghiên cứu...

Clip đặc biệt: Ước mơ của Hiếu - Ảnh 1.

Hoàng Minh Hiếu lớp 8A1, THCS Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Hiếu đã 15 tuổi và thời gian em bị liệt cũng tương đương như vậy. Được biết, khi sinh ra, Hiếu vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng chỉ sau một thời gian bị ốm sốt, cơ thể cứ quặt quẹo dần khiến một chân của cậu bị teo và vẹo hẳn một bên sườn nên không thể đi lại được.

"Nhà em có ba anh em, anh trai của em cao lớn lắm, còn em trai út của em mới 6 tuổi. Anh và em của em khỏe mạnh ạ, chỉ có em không may bị thế này thôi", Hiếu vô tư chia sẻ cùng chúng tôi.

Cu cậu rất cởi mở, chia sẻ với chúng tôi về bản thân và gia đình nhưng không hề tỏ ra buồn bã, bi quan. Không đi lại được như các bạn, niềm vui thích của Hiếu hàng ngày là đắm mình vào những công thức toán học. Từ lớp 1 đến nay, năm học nào em cũng là học sinh giỏi.

Bố mẹ đều làm ruộng, gia đình còn nghèo khó nhưng thương con nên chắt chiu dành dụm để mua một chiếc xe 3 bánh (mà mọi người hay trêu là xe "thương binh"), giúp cho việc đến trường của Hiếu dễ dàng hơn.

Nói về Hiếu, giáo viên ở THCS Mai Trung đều đánh giá đó là một học sinh đáng khâm phục, học giỏi, chăm ngoan và có nghị lực phi thường.

Khi thực hiện chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH, chúng tôi tặng cho Hiếu phiếu ƯỚC 1 CUỐN SÁCH và em đã viết trong đó như sau:

"Đã 4 năm rồi em chưa mua sách. Mọi việc đối với em trở nên rất khó khăn, em không đi mua sách đươc. Cuốn sách em mơ ước là cuốn Không gục ngã của tác giả Nguyễn Bích Lan.

Em thấy cô có hoàn cảnh cũng giống em, nên câu chuyện của tác giả là động lực rất lớn cho em cố gắng."

Chuyện của Hoàng Minh Hiếu

Góp 1 cuốn sách biến ước mơ thành hiện thực

Chúng tôi hiểu được rằng, đó không chỉ là câu nói mà còn là cả mong ước, khát khao rất lớn của Hiếu. Ban tổ chức đã tìm cách liên lạc với tác giả Nguyễn Bích Lan để chia sẻ câu chuyện về Hoàng Minh Hiếu.

Thật vui mừng, đáp lại niềm mong ước của cậu học trò nghèo, tật nguyền này, chị Nguyễn Bích Lan đã ký tặng cuốn tự truyện Không gục ngã và tặng thêm cuốn Được học do chị dịch.

Cũng như Hiếu, rất nhiều học sinh khác ở Mai Trung, với ước mơ thật giản dị, đó là có một cuốn sách cho riêng mình. Thế nhưng, ở những vùng quê, việc có được vài cuốn sách có khi lại là những ước mơ xa xỉ.

Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn đã xây dựng dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH để giúp cho ước mơ của những học sinh như Hiếu và các học sinh ở những nơi còn "đói sách" sẽ được đọc, được học nhiều hơn nữa.

Và trong ngày dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH tổ chức trao tặng sách tại Mai Trung, chúng tôi đã thực hiện ước mơ của Hiếu cùng như nhiều em học sinh khác.

Clip đặc biệt: Ước mơ của Hiếu - Ảnh 3.

Đã có tổng số gần 1500 cuốn sách được trao tặng cho trường THCS Mai Trung. Tại đây, các em học sinh đã nhận được nhiều cuốn sách quý. Đó là những cuốn sách ý nghĩa, được các nhân vật nổi tiếng ký, đề tặng như: ca sỹ Khởi My, ca sỹ Sơn Tùng M-TP, cầu thủ Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, dịch giả Nguyễn Bích Lan...

Ngoài ra, có rất nhiều cuốn sách đến từ các thầy cô giáo và chính các phụ huynh có con em đang học tập tại đây.

Niềm vui của học sinh trường THCS Mai Trung khi được trao tặng sách.

Thật hạnh phúc khi thấy được sự háo hức trên từng gương mặt các em học sinh và niềm vui của các giáo viên ở trường THCS Mai Trung cũng như các bậc phụ huynh có mặt tại đây.

Một cuốn sách có thể thay đổi một cuộc đời. GÓP 1 CUỐN SÁCH để thắp vạn ước mơ!

Qúy vị có thể chung tay cùng chúng tôi bằng việc mỗi người hãy GÓP 1 CUỐN SÁCH hoặc hơn thế để chúng ta có thể xây dựng thư viện ở khắp nơi. Để không còn em nhỏ nào phải "đói sách".

Clip đặc biệt: Ước mơ của Hiếu - Ảnh 5.
Clip đặc biệt: Ước mơ của Hiếu - Ảnh 7.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại