Clip: Cha bật khóc trong đám cưới con gái khiến bao người thổn thức

Pi Pi |

Đoạn clip dài hơn 2 phút này khiến ngay cả những trái tim sắt đá nhất cũng phải rưng rưng xúc đông.

Được chia sẻ trên mạng xã hội chưa đầy 1 ngày thế nhưng đoạn clip ghi lại cảm xúc, tâm trạng của người cha trong đám cưới cô con gái đã trở thành hiện tượng khi hút hơn 2 triệu lượt xem, hơn 17 nghìn lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận bày tỏ cảm nghĩ. 

2 phút trôi qua trong clip là 2 phút ghi lại những cảm xúc chân thật nhất của những người trong cuộc, đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc rồi khiến họ bật khóc lúc nào không hay. 

Người cha bật khóc trong ngày cưới của con gái.

Người đàn ông ấy mọi ngày đều tỏ ra điềm tĩnh, nghiêm khắc vậy mà trong ngày cưới của con gái lại yếu mềm tới vậy. Ông đã ôm con gái trong vòng tay, nghẹn ngào rơi nước mắt giữa đám đông. Hẳn trong người đàn ông ấy đang chất chứa nhiều xúc cảm, suy tư rối bời!

Cô con gái nhỏ của ông mới ngày nào còn vô lo vô nghĩ, nũng nịu trong vòng tay ông mà giờ đã trưởng thành, đã lập gia đình xây dựng một cuộc sống mới mà ở đó con sẽ trở thành một người vợ, một người mẹ biết vun vén, lo toan. 

Xem đoạn clip tưởng chừng rất đời thường dung dị mà lại khiến bao người thổn thức, cùng tâm sự giãi bày chính câu chuyện của bản thân.

"Nhìn ánh mắt lo lắng, không nỡ xa con, Không biết con có sống hạnh phúc không? Có vui vẻ không khi không có người thân bên cạnh? Bao nhiêu nỗi lo lắng đều thể hiện trên gương mặt người đàn ông ấy. Nghẹn ngào, xúc động quá!", thành viên Ngọc Bông bình luận.

"Ngày con về nhà chồng bố chẳng thể khóc mà cứ ngồi trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm, con biết bố đang rất buồn và lo lắng...", thành viên Phương Thảo tâm sự.

"Vẫn nhớ ngày ấy, ngày đám cưới con, lúc đấy bệnh của cha đã rất yếu. Lúc cha về cha không dám nhìn thẳng mắt con vì cha rất buồn, cha sợ phải xa con. Con yêu và nhớ cha nhiều lắm!", thành viên Thìn Phạm tâm sự.

Tâm sự của người con gái 

Trước sức hút của đoạn clip ghi trong ngày cưới cùng những bình luận cho rằng người con gái phải đi lấy chồng xa, nhân vật chính - cô dâu Kim Chung cuối cũng cũng lên tiếng, giãi bày cảm xúc của mình.

Clip: Cha bật khóc trong đám cưới con gái khiến bao người thổn thức - Ảnh 2.

Những chia sẻ của cô gái về đoạn clip ghi trong ngày cưới của mình.

"Thật ra có nhiều bạn hiểu lầm là tôi lấy chồng xa lắm nhưng không phải vậy. Cách nhau vài km thôi. 

Nhưng tôi và ba mẹ khóc không phải vì xa cách nhau mà khóc vì hụt hẫng, khóc vì buồn, khóc vì từ hôm nay trong nhà sẽ trống vắng, khóc vì lo cho con gái cuộc sống sau này sẽ ra sao, khóc vì không có tôi ba mẹ sẽ như thế nào.

Trong nhà chỉ còn ba mẹ, tôi biết mấy ngày đầu chưa tin là tôi đã về nhà chồng đâu, đi ra đi vô sẽ nhìn miết vào phòng, đi đâu về sẽ quen thói quen cũ gọi 2 tiếng "gái ơi" cho mà xem. 

Tôi biết tối lại ngủ không được ba mẹ sẽ quay lưng lại nhau im lặng khóc vì nhớ tôi nhưng không dám cho đối phương biết. 

Tôi biết sáng ra mẹ lại quen qua phòng gọi tôi dậy để chở đi ăn sáng nhưng phòng trống rỗng. Lúc trước khi chưa có chồng tôi và mẹ lúc nào cũng quấn lấy nhau như 2 chị em. 

Vậy mà bây giờ..... còn về phần tôi, về nhà chồng tôi cũng giống như ở nhà không phải làm gì nhưng khác lắm. Sáng mở mắt ra giật mình nhìn quanh đây không phải nhà mình, người tôi gặp đầu tiên không phải là mẹ mà là chồng. 

Tất nhiên đó cũng là một niềm vui khác nhưng vẫn xen lẫn sự nhớ nhung trong đó. Khi ngồi ăn sáng với gia đình chồng tôi lại nghĩ ở nhà ba mẹ đã ăn gì chưa hay đang làm gì. Nhớ lắm nhưng không dám gọi điện cho ba mẹ nhiều vì tới bây giờ tôi nói chuyện điện thoại vẫn còn nghẹn.

Lúc trước nhà mình ở còn bây giờ có muốn về cũng phải xin phép. Từ ngày theo về nhà chồng tôi chỉ mong nhanh tới tối chồng làm về rồi chở về ba mẹ chơi.

Tôi trân trọng và quý từng phút khi về nhà, khi thấy ánh mắt đượm buồn của ba mẹ, ánh mắt mừng khi thấy con gái về, ánh mắt lại ướt ướt khi con gái chuẩn bị đi lại. 

Sáng nay khi mẹ điện thoại xuống xin cho chở tôi về nhà chơi tôi đợi mẹ mà trong lòng cứ như lúc nhỏ tôi đi học xa nhà mà đợi mẹ đón cái cảm giác nó nôn nao khó tả lắm. Đấy chúng tôi khóc vì thế đấy các bạn à. Đơn giản vậy thôi chứ không phải là xa xôi. Ba mẹ là tất cả!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại