Chuyện về những bó hoa bí ẩn được đặt trước mộ của cậu bé 12 tuổi xấu số suốt 70 năm

IMACHO |

Hành động nhỏ này của một nhân vật bí ẩn đã khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt.

Năm 1947, cậu bé Karl Smith (12 tuổi) không may qua đời sau tai nạn đuối nước trong chuyến đi dã ngoại của nhóm hướng đạo sinh đến xứ Wales. Thời điểm ấy, em gái của Karl - Ann Kear - chỉ vừa tròn 7 tuổi.

Cả hai từ nhỏ dính nhau như sam, anh chỉ bảo em, em vâng lời dạ thưa. Chính vì mối liên kết bền chặt ấy nên sự ra đi của anh trai trở thành vết thương chưa bao giờ liền sẹo trong lòng cô bé Kear.

Sau khi Karl được gia đình đưa đi chôn cất tại khu đất trong nhà thờ St. Mary thị trấn Prestbury, Anh, Kear thường xuyên ra viếng mộ anh trai. Đến tận ngày hôm nay, Kear giờ đây đã trở thành bà lão 77 tuổi vẫn không thôi nhớ về người anh đã khuất.

Bắt đầu từ khoảng 20 năm về trước, bà phát hiện một người nào đó cũng rất nhiều lần đến viếng mộ Karl. Sở dĩ, Kear nhận biết được điều kỳ lạ là bởi lúc nào người này cũng để lại bó hoa phía trước mộ.

Chuyện về những bó hoa bí ẩn được đặt trước mộ của cậu bé 12 tuổi xấu số suốt 70 năm - Ảnh 1.

Cô bé Kear bên cạnh anh trai Karl. (Ảnh: BBC)

Chuyện về những bó hoa bí ẩn được đặt trước mộ của cậu bé 12 tuổi xấu số suốt 70 năm - Ảnh 2.

Bà Kear nay đã 77 tuổi vẫn không ngừng tìm kiếm một người bí ẩn thường để lại những bó hoa trước mộ anh mình. (Ảnh: BBC)

Một người có thể kiên trì đến thăm mộ trong suốt nhiều năm như thế chắc chắn phải có mối liên hệ thân thiết với Karl. Chính vì suy nghĩ như thế, bà Kear suốt nhiều năm luôn mong muốn tìm ra nhân vật bí ẩn ấy và hy vọng sẽ được nghe người đó kể điều gì đó về anh trai mình.

Kear làm mọi cách để liên lạc với người ấy. Thậm chí, bà còn để lại mảnh giấy trước mộ và liên hệ với các trang báo địa phương để họ giúp đăng thông tin tìm kiếm.

Chưa hết, bà Kear còn tham gia các buổi họp mặt của nhóm hướng đạo sinh từng sinh hoạt chung với anh trai để mong tìm ra chút manh mối. Nhưng mọi nỗ lực của người phụ nữ này đều vô vọng, cho đến khi câu chuyện của bà được BBC biết đến và quyết định vào cuộc giúp đỡ.

Năm 2015, BBC lần đầu tiên đưa tin về câu chuyện của Karl. Từ đó, công ty truyền thông này cũng nỗ lực giúp bà Kear giải quyết bí ẩn, liên tục gửi lời nhắn đến khán giả và nhất là những người biết được chút ít thông tin gì đó hữu ích.

Cuối cùng, người lạ mặt ấy cũng được nữ phóng viên Camila Ruz tìm thấy. Ông chính là Ronald Seymour-Westborough - bạn thân của Karl trong nhóm hướng đạo sinh.

Cả hai cùng tham gia chuyến đi định mệnh ấy và ở chung một chiếc lều vào đêm trước khi cậu bé 12 tuổi gặp tai nạn đáng tiếc. Chính ông Ronald là người phát hiện ra thi thể bạn mình bị nạn. Được biết, ông bắt đầu viếng thăm mộ của Karl từ năm 18 tuổi.

Đến nay, ông Ronald đều đặn mang hoa đến tặng bạn thân trong gần 7 thập kỷ. Trước buổi gặp mặt và trò chuyện với bà Kear, ông không hề hay biết bà đã tìm kiếm mình suốt thời gian qua.

Chuyện về những bó hoa bí ẩn được đặt trước mộ của cậu bé 12 tuổi xấu số suốt 70 năm - Ảnh 3.

(Ảnh: BBC)

Chuyện về những bó hoa bí ẩn được đặt trước mộ của cậu bé 12 tuổi xấu số suốt 70 năm - Ảnh 4.

Ông Ronald nay đã bước sang tuổi 84, đều đặn đến thăm mộ người bạn cũ từ năm 18 tuổi. (Ảnh: BBC)

Nhưng những bó hoa không phải là điều kỳ lạ duy nhất mà bà Kear phát hiện. Trước mộ của anh trai mình, bà còn tìm thấy những mảnh giấy, bên trong viết rất nhiều bài thơ.

Ông Ronald chỉ nhận bản thân là người mang hoa đến và cho biết không biết gì về các vần thơ ấy. Hiện tại, danh tính của người bí ẩn thứ 2 đang được phóng viên Camila tích cực tìm kiếm.

(Nguồn: Huffington Post)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại