Chuyện ngược đời của cô vợ trẻ "bực mình" với anh chồng chuẩn soái ca

Mỹ Hạnh |

Chuyện vợ bực mình chồng mà lên facebook kể lể, than vãn không phải hiếm. Nhưng cái "bực mình" của cô vợ trẻ xinh đẹp này thì thật chẳng giống ai.

vợ trẻ trong câu chuyện “bực mình” này có tên khá độc và lạ Thị Nở. Tuy là tên của một nhân vật xấu “ma chê quỷ hờn” nhưng lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà.

Gần đây cô lên mạng để "than phiền" về những điều bực mình với chồng. Thế nhưng lại toàn những điều than thở rất đỗi... ngọt ngào.

Chuyện ngược đời của cô vợ trẻ bực mình với anh chồng chuẩn soái ca - Ảnh 1.

Những điều bực mình rất ngược đời được cô vợ trẻ "than vãn" trên mạng xã hội về chồng.

Chồng gì mà chẳng biết cãi nhau/ Chồng gì mà không biết nói xạo/ Chồng gì mà chiều vợ... rõ ràng toàn những điều chị em mong muốn mà cô còn "than". Thế nhưng ai cũng hiểu đó là một status "khoe chồng trá hình".

Chồng cô giáo trẻ là mẫu ‘chồng người ta’ hoàn hảo, đúng chuẩn soái ca. Anh gần như không giữ một bí mật gì cho mình.

Mọi thứ từ điện thoại, password các tài khoản, anh đều đưa hết cho vợ. Như thế thì lòng tin lúc nào cũng tràn ngập, tình yêu lúc nào cũng ngập tràn mái ấm nhỏ.

Anh cũng có đam mê, nhưng là mê nhà lầu, xe hơi. Mê những thứ cao sang đó không phải chỉ cho mình mà cũng vì vợ con. Chung quy lại, cái anh muốn cũng là đem lại những gì tốt đẹp nhất cho vợ con.

Cô giáo trẻ đã hãnh diện khoe rằng: “Chồng gì mà chẳng biết đua đòi, thử mua cái áo quá 500k ông không la làng mới sợ. Vậy chứ đồ của vợ con mua tiền triệu là ok ngay.

Cũng may vợ không thích đồ hiệu nha. Nhưng bị cái ổng mê xe hơi, mê nhà đẹp. Với cái lý do hết sức bực, nhà với xe có vợ con hưởng không thể qua loa được. Cái gì tốt nhất phải dành cho vợ con, bực!!!”.

Ừ thì bực, nhưng đó là cái bực trong một phạm trù khác: bực của hạnh phúc. Rõ ràng khi viết những dòng chữ khoe chồng, cô ấy cũng đang mỉm cười một mình.

Ngày còn học đại học, Nở cũng là hoa khôi của khoa Văn, đại học Quy Nhơn. Hiện giờ, cô đang giảng dạy tại một trường trung học ở Phú Yên.

Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng nên từ thời sinh viên, Nở đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi.

Trong đó, có cả những tiểu thiếu gia giàu có. Tuy nhiên, Nở lại động lòng trước sự chân thành, thật lòng của Việt - ông xã Nở hiện giờ.

Nhưng khi ra trường, đi làm 1 năm, hai người mới chính thức về chung nhà sau. Nở kể, sau khi cưới, hai vợ chồng đã mua đất, xây nhà.

Chuyện ngược đời của cô vợ trẻ bực mình với anh chồng chuẩn soái ca - Ảnh 2.

Chuyện ngược đời của cô vợ trẻ bực mình với anh chồng chuẩn soái ca - Ảnh 3.

Ảnh cưới của cặp vợ chồng đáng ghen tị này

Cưới chồng, sinh con rồi cuộc sống hôn nhân của Nở rất đáng ngưỡng mộ. Hai vợ chồng cùng là giáo viên nên ông xã Nở rất hiểu và thông cảm cho đặc trưng công việc của Nở.

Nở tự hào kể rằng chồng mình tuy không làm ra nhiều tiền như những người khác, nhưng anh lại chiều vợ, thương con không ai sánh bằng. Trong mắt cô giáo trẻ, chồng mình chính là soái ca ngoài đời thật.

Hàng ngày, ông xã Nở là người dậy sớm, nấu cháo cho con, giặt quần áo, lau nhà.

Những công việc mà mọi người vẫn cho rằng là của đàn bà thì Nở vẫn đang nằm trên giường, mơ những giấc mơ đẹp. Khi chồng dậy, vẫn còn hôn vợ một cái mà không kêu gào vợ dậy.

Không chỉ thế, ông xã Nở còn là người lo lắng cho vợ từng miếng ăn giấc ngủ.

Bận rộn thế nào nhưng chỉ cần cô thức khuya quá 10 giờ, thể nào anh cũng bắt vợ đi nghỉ. Có những hôm con sốt, ông xã Nở cũng thức khuya chăm con cho vợ ngủ.

Chuyện ngược đời của cô vợ trẻ bực mình với anh chồng chuẩn soái ca - Ảnh 4.

Cô giáo trẻ xinh đẹp có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Mỗi khi tới đợt hội giảng giáo viên giỏi, người luôn bên cạnh động viên tinh thần, bồi bổ thể lực cho Nở cũng chính là ông xã.

Dù khi đó, chính anh cũng đang phải cày ngày cày đêm để tham gia thi. Có khi, chính ông xã là người soạn giáo án trình chiếu giúp vợ để Nở được nghỉ ngơi.

Vợ chồng trẻ cũng có khi cãi nhau, nhưng chưa lần nào chồng Nở to tiếng với vợ. Chỉ cần thấy vợ rơi nước mắt, anh lại xìu xuống và làm lành ngay.

Nở kể, ông xã Nở sợ nhất là nước mắt vợ. Dù có sai thế nào, chỉ cần cô khóc, xin lỗi là ông xã lại bỏ qua ngay.

Sau đó, lựa những lúc vợ chồng vui vẻ, anh lại vạch ra lỗi sai để vợ hoàn thiện mình hơn. Không chỉ thế, anh còn nịnh vợ “vô đối”. Ngày lễ, sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, ông xã Nở đều nhớ và tạo bất ngờ cho vợ.

Có lần, Nở ham vui với bạn, đi hát karaoke tới 11 giờ khuya. Lo lắng, ông xã Nở gọi điện liên tục nhưng Nở bấm máy bận rồi tắt máy luôn.

Giận vợ quá, ông xã Nở cũng đập luôn cái điện thoại mới mua. Nhưng vợ vừa về, anh lại xin lỗi trước vì “lỡ đập điện thoại rồi”. Chính vì thế, hai vợ chồng chưa từng giận nhau quá 2 tiếng đồng hồ.

Không chỉ thương và chiều vợ như bà hoàng, ông xã Nở còn là một người cha tuyệt vời. Nở tự hào khoe rằng: từ ngày sinh con, chưa đêm nào Nở cho con uống sữa đêm.

Mỗi khi con khát sữa, ngọ nguậy, anh lại bật dậy ngay như phản xạ có điều kiện. Hiện giờ, con trai hai vợ chồng đã được 17 tháng nhưng Nở cũng chưa một lần tắm cho con.

Nở vui vẻ kể: “Trong tháng ở cữ, mỗi chiều, ông xã Nở lại hì hục pha nước, lau mình cho con rất kĩ. Anh làm thành thạo còn hơn mẹ Nở.

Mỗi khi con khóc, con bệnh, anh lại lo xoắn lên. Có khi, anh còn xin nghỉ làm để chăm con thay vợ. Chính mẹ Nở cũng phải xuýt xoa khen ông xã mình chăm vợ con quá khéo tay”.

Tuy có con nhỏ nhưng cuộc sống của Nở nhẹ nhàng, thảnh thơi chứ không phải tất bật như nhiều người. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho cô giáo trẻ.

Chuyện ngược đời của cô vợ trẻ bực mình với anh chồng chuẩn soái ca - Ảnh 5.

Gia đình nhỏ hạnh phúc

Chuyện ngược đời của cô vợ trẻ bực mình với anh chồng chuẩn soái ca - Ảnh 6.

Cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu

Bố mẹ chồng Nở cũng rất tâm lý và thương con dâu. Căn nhà hai vợ chồng đang ở, phần nhiều cũng do tiền của bên chồng cho.

Bố mẹ chồng Nở cũng không bắt con dâu phải về mà ngược lại, hay lên nhà Nở chơi, thăm cháu. Cứ 2, 3 tuần, ông bà lại đi xe lên chơi với cháu cho đỡ nhớ, dù nhà ông bà cách nhà Nở gần 50km.

“Mỗi lần lên, bố mẹ lại đem nhiều quà cho cháu, thức ăn sạch từ quê lên cho hai vợ chồng. Mẹ chồng người ta thấy con trai chiều vợ thì mắng con dâu xa xả.

Còn mẹ chồng mình lại bắt con trai phải chiều vợ vì “làm phụ nữ sinh đẻ khổ sở, phải chăm vợ tốt và không được để vợ buồn”.

Mẹ còn nói với mình nếu chồng làm gì sai, cứ nói mẹ, mẹ đánh thẳng thay thay mình. Có mẹ chồng như thế, mình đã thấy bản thân may mắn rất nhiều rồi.

Có một người chồng tuyệt vời, Nở cũng chưa bao giờ phải lo chồng mình ngoại tình. Nở bảo, vợ chồng sống với nhau cần có lòng tin.

Nở tin ông xã tuyệt đối và ngược lại. Không chỉ thế, Nở còn rất tôn trọng chồng. Nở hay đùa: “Sợ nhất là làm ông xã buồn”. Lòng tin cộng với sự tôn trọng đó cũng là một phương pháp giữ chồng hiệu quả nhất.

Thời bây giờ, có một người chồng như thế, than "bực mình" kiểu của Nở cũng đáng lắm chứ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại