Những chuyện oái ăm với... vòng 1

Theo Afamily |

Dùng ngực khủng làm vũ khí ám sát bạn trai, vỡ ngực vì bị muỗi đốt... là những câu chuyện oái ăm, khó tin nhất.

1. Thoát chết nhờ vòng 1 quá "khủng"

Vòng 1 cực "khủng" của Sheyla đã giúp cô thoát chết trong vụ tai nạn

Sheyla Hershey hiện là người có bộ ngực đồ sộ nhất thế giới và "tài sản đáng giá" này đã giúp cô thoát chết khi bị tai nạn ô tô. Đầu tháng 2/2012, trên đường về nhà ở Houston, bang Texas, Mỹ,  Sheyla đã gặp tai nạn khi chiếc xe Ford Mustang của cô đâm phải gốc cây bên vệ đường. Thật may mắn cho cô là bộ ngực khủng đã trở thành chiếc "túi khí" giúp cô tránh khỏi những va chạm trong vụ tai nạn.

Hình ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn

Cô nói: “Tôi nghĩ bộ ngực này đã cứu mạng tôi. Vụ tai nạn rất tồi tệ, ngực của tôi bị đau nhưng thật may mắn là nó đã bảo vệ những phần còn lại của cơ thể.” Cảnh sát đã cáo buộc Sheyla Hershey với tội danh lái xe trong tình trạng say rượu và không thắt dây an toàn. Tuy nhiên cô người mẫu 31 tuổi này phủ nhận hoàn toàn cáo buộc trên. Cô giải thích rằng, nguyên nhân của tình trạng mất kiểm soát là do cô uống một loại thuốc chữa trầm cảm và đau vai.

Sheyla nổi tiếng với sở thích nghiện bơm ngực

Sheyla Hershey nổi tiếng với sở thích "nghiện" bơm ngực, cô hiện có vòng 1 cỡ 38KKK cực “khủng”. Năm 2010, cô đã từng phải bỏ bộ ngực cỡ 38MMM do nhiễm trùng. Sau sự cố đó, Sheyla Hershey cho biết cô bị ám ảnh bởi việc bơm ngực đến mức nếu không có lại được bộ ngực cũ cô sẽ… tự sát. Do đó, tháng 9 năm 2011, Sheyla đã giấu chồng đến Mexico để bơm ngực. Tổng cộng số tiền mà cô bỏ ra cho hơn 30 lần phẫu thuật ngực là 100.000 đô la (tương đương gần 2,1 tỷ đồng).

Cô đã trải qua hơn 30 lần phẫu thuật ngực

2. Dùng bộ ngực khổng lồ làm “vũ khí” ám sát bạn trai

Farnziska Hansen, 33 tuổi, đang phải đối mặt với tội danh “cố ý dùng vũ khí để giết người” sau khi bạn trai Tim Schmidt, vốn là một luật sư, cáo buộc cô đã cố tình làm anh chết ngạt khi giả vờ dụ anh tham gia một trò chơi trên giường.

Farnziska Hansen bị cáo buộc dùng bộ ngực ngoại cỡ để ám sát bạn trai (Ảnh minh họa)

Cô gái người Đức Franziska, nặng 58kg, đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định đó chỉ là một trò chơi tình dục và người bạn trai đã được cô cho biết trước đó.

Tuy nhiên, Tim Schmidt thì khăng khăng rằng bạn gái đã cố tình tìm cách ám hại mình. Anh cho hay, Franziska dùng bộ ngực làm mình ngạt thở vì muốn “ cái chết của anh sẽ mang lại khoái cảm hết sức có thể ”. Theo lời khai của Tim, vào tháng 5/2012, khi cả hai đang làm "chuyện ấy" thì đột nhiên Franziska chộp lấy đầu anh và dùng hết sức ép chặt vào bộ ngực khủng của mình.

“Tôi không thể thở được nữa và chắc hẳn lúc đó mặt mày đã chuyển sang tím tái. Tôi cũng không thể tự vùng thoát được và nghĩ rằng mình chắc sắp chết đến nơi”, Tim kể lại. Nhưng trong giây phút đối mặt với tử thần, người đàn ông nặng 83kg đã dùng hết sức mình để tự giải thoát và chạy sang nhà người hàng xóm trong tình trạng khỏa thân để nhờ báo cảnh sát.

Tim Schmidt suýt chết ngạt vì bộ ngực của bạn gái

Được biết, mối quan hệ kéo dài 4 năm của cặp tình nhân đã trở nên căng thẳng từ lúc chuyển đến sống ở thị trấn Unna, khi công việc của Tim rất thuận lợi còn công việc của Franzeska thì khá lận đận. Tim cho biết, người phụ nữ đã nung nấu ý định giết anh sau khi phát hiện anh có ý định bỏ đi.

“Rõ ràng là cô ta muốn giết tôi. Cô ta thậm chí còn thú nhận điều đó khi nói chuyện với tôi qua điện thoại” , Tim thổ lộ. Khi Tim hỏi tại sao cô lại muốn dùng bộ ngực để làm vũ khí giết mình thì Franziska bình thản đáp: “Anh yêu, em muốn cái chết của anh sẽ mang lại nhiều khoái cảm hết mức có thể”.

3."Vỡ" ngực vì bị muỗi đốt

Vết muỗi cắn trông như vết thương do bị trúng đạn trên ngực giả của Sarah

Tháng 1/2013, cô Sarah Wall, 36 tuổi, người Anh đã tiến hành cấy ghép ngực giả sau khi phẫu thuật cắt bỏ ngực vì bệnh ung thư vú. Tuy nhiên cuộc sống của Sarah một lần nữa lại bị đảo lộn khi cô không may bị một con muỗi đốt vào ngực trái.

"Con muỗi đã cắn vào một bên ngực tôi. Khi đó tôi không có cảm giác gì, nhưng rồi vết cắn cứ to dần lên. Vài tuần sau, nó lớn lên gấp nhiều lần và trông như vết thương bị đạn bắn", Sarah nói.

Một buổi sáng khi tỉnh dậy, Sarah cảm thấy vô cùng đau đớn nên lập tức đến bệnh viện. Các bác sĩ đã quyết định rạch vết cắn ra. Mủ từ vết thương chảy xuống, ướt hết cả quần cô, để lại một lỗ hổng rất lớn. Đến ngày hôm sau thì toàn bộ phần chất lỏng bên trong mới được hút ra hết.

Là nhà quản lý phát triển sản phẩm, Sarah nói việc cấy ngực đã thay đổi cả cuộc đời cô sau khi biết mình bị ung thư: "Sau khi phải cắt bỏ ngực vì ung thư vú, tôi thấy bản thân mình trở nên kém hấp dẫn. Cái cảm giác nhìn xuống và không còn thấy ngực đâu thực sự đáng sợ. Tuy nhiên tôi như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm khi quyết định cấy ngực".

Các bác sĩ cho biết vết muỗi cắn đã gây nhiễm trùng mô xung quanh khiến túi silicone bị hỏng và vỡ. Sau khi bị muỗi cắn, Sarah đã phải cấy ngực trái một lần nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại