Người đàn ông Mỹ "làm mẹ" hàng trăm con chuột túi

Sam |

Những cống hiến của Chris đã giúp ông nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước.

Chris Barns là một người con người đã quá đỗi quen thuộc với bất cứ ai sống tại Úc khi ông đã không hề đắn đó lựa chọn cuộc sống cùng với những con chuột túi ở Outback thay vì ở lại New York.

 

Sau khi ở lại Sydney một thời gian ngắn, Chris quyết định rời xa thành phố này và tự lập ra một khu bảo tồn của riêng mình giữa chốn hoang dã để chăm sóc cho hơn 200 con chuột túi mồ côi. Hành động đáng khâm phục này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đài truyền hình BBC. Đoạn phim tài liệu được chiếu rộng rãi đã khiến Chris trở thành một người nổi tiếng khắp cả nước. Họ bắt đầu gọi ông với biệt danh “người mẹ của chuột túi” từ đây.

 

Ông chia sẻ :”Mặc dù sống trong điều kiện thiếu thốn nước sôi cũng như nước sinh họat song điều quan trọng nhất với tôi luôn là sự an toàn của những con chuột túi. Tôi chỉ muốn được sống bên ngoài và trở thành một phần của Outback.”

 

Những gì mà Chris đã làm để bảo tồn loài chuột túi tại Úc thực sự rất đáng khâm phục. Ông từng tự tay đào tới 4 km đường rãnh và tự tay dựng lên hơn 4km hàng rào lưới xung quanh khu vực của mình. Điều mà “người mẹ của chuột túi” này lo lắng nhất hiện tại chính là tình hình thời tiết tại đây có thể dẫn đến hỏa hoạn vào bất cứ lúc nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại