Chàng trai kiện cha mẹ vì đã không yêu thương mình

Sam |

Một câu chuyện hoàn toàn có thật ở Mỹ.

Bernard Bey, một rapper 32 tuổi đến từ Brooklyn, New York vừa mới làm chấn động dư luận tại Mỹ với việc đâm đơn kiện cha mẹ ruột của mình vì đã không hết lòng yêu thương và chăm sóc con mình. Khoản tiền mà chàng trai gốc Phi này yêu cầu đấng sinh thành của mình bồi thường lên tới 200.000 đô la Mỹ, đây hoàn toàn không phải là một trò đùa.

 

Hiện tại, Bernard vẫn đang là một người vô gia cư luôn đổ lỗi cho cha mẹ vì hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh cho biết mình bỏ nhà ra đi khi mới chỉ 12 tuổi bởi những người trong gia đình lúc nào cũng hành hạ anh cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh đã sống ở những trại tị nạn bên ngoài cho tới năm 20 tuổi. Để nuôi sống bản thân trong 12 năm tiếp theo, Bernard dành thời gian đến những quan bar để hát. Khi nhận ra rằng tất cả những gì mình phải gánh chịu cho tới bây giờ hoàn toàn là do gia đình gây ra, anh đã quyết định đâm đơn kiện họ.

 

Để xoa dịu nỗi đau sống một cuộc sống không tình thương và bị cuộc đời chà đạp, Bernard đã yêu cầu gia đình mình phải bồi thường một khoản tiền lên tới 200.000 đô la Mỹ cùng với yêu cầu họ phải thế chấp căn nhà tại Bedford-Stuyvesant để hỗ trợ anh trong việc mở hai chi nhánh của “like Domino’s Pizza”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại