Chàng sinh viên với bức tranh vẽ mình từ thế kỉ 16

namnhat.do.ftu@gmail.com |

Phải chăng anh chàng Max đã sống trẻ mãi như thế trong suốt 5 thế kỉ qua.

Max Galuppo, một sinh viên trẻ hiện đang theo học tại trường đại học Temple ở Mỹ đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một bức tranh vẽ chính mình có từ thế kỉ 16.

Chàng sinh viên với bức tranh vẽ mình từ thế kỉ 16 1

Được ra đời vào thời kì Phục Hưng ở Ý, bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ vô danh có tên gọi Chân dụng một nhà quí tộc với chiếc găng tay thách đấu hiện đang được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Philadelphia.

Chàng sinh viên với bức tranh vẽ mình từ thế kỉ 16 2

Nó được chuyển đến bảo tàng từ năm 1917 hiện đang thuộc sở hữu của nhà sưu tập John G.Johnson. Mọi chuyện đã trở nên rất kì lạ đối với Max và cô bạn gái Nikkie khi phát hiện họ ra sự tương đồng khó tin giữa gương mặt của anh và nhân vật nhà quí tộc được vẽ bên trong bức họa cách đây 5 thế kỉ. Cả hai đã quyết định cùng đến thăm bảo tàng này để giúp ích cho việc học tập của Max tại đại học Temple.

Chàng sinh viên với bức tranh vẽ mình từ thế kỉ 16 3

Hẳn khi nhìn thấy Max đứng bên cạnh bức tranh như trong bức ảnh dưới đây bạn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng đây rõ ràng là bức chân dung của anh chàng sinh viên trẻ này. Sau khi được biết tới qua sự việc trùng hợp ngẫu nhiên này, Max bắt đầu được để ý và đã nhận được một số lời đề nghị trong đó người còn cho rằng anh nên làm mẫu cho một bức chân dung giống như bức họa kia để chứng minh cho sự tương đồng giữa cả hai nhân vật. Người này chắc chắn rằng với bộ trang phục giống như trong bức họa kia, có tới 110 phần trăm Max chính là nhân vật mà họa sĩ vô danh người Ý đã chọn vẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại