Chuyện đời đẫm nước mắt của nhà vô địch SEA Games tuổi 36

Lập Trần |

Nguyễn Thị Như Ý lần thứ 5 giành chiếc HCV cao quý tại SEA Games. Ít ai biết rằng, vinh quanh là vậy nhưng phía sau cũng đầy nước mắt với người phụ nữ đã bước qua tuổi 36 này.

Trong trận chung kết môn Judo hạng cân dưới 78kg diễn ra chiều nay, Như Ý đã đụng phải đối thủ nhẵn mặt đó là VĐV Aye aye (Myanmar). Sau hiệp chính hòa 0-0, Như Ý thắng điểm waza ari ở luật bàn thắng vàng trong hiệp phụ để đoạt HCV. Đây cũng là chiếc HCV thứ 5 tại đấu trường SEA Games của cô gái quê Đồng Tháp này.

Trò chuyện với chúng tôi, HLV Nguyễn Hữu An không giấu được sự tự về cô học trò của mình. Ông An nói rằng: "Như Ý là một người phụ nữ giàu nghị lực và sự kiên cường. Đấu với một đối thủ Aye aye là vô cùng khó khăn bởi cả 2 đã quá hiểu nhau.

Hơn thế nữa, Ý đã 36 tuổi, tức là hơn đối thủ đến 8 tuổi nên đã có những bất lợi về thể lực. Như Ý đã nhập cuộc tốt và có lợi thế nhưng cuối trận đã đuối hơn đối thủ. Thế nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, Ý vẫn tuân thủ chiến thuật và đã có điểm quyết định trong hiệp phụ".

Ông An cũng chia sẻ: "Cuộc sống gia đình của Như Ý rất khó khăn. Sự nghiệp của Như Ý đầy vinh quang nhưng cũng nhiều nước mắt. VĐV này phải chịu nhiều hy sinh khi phải xa gia đình, gửi con cho ông bà, cho chồng chăm. Nói chung chịu rất nhiều thiệt thòi mà đôi khi Ý không có sự lựa chọn khác".

Chuyện đời đẫm nước mắt của nhà vô địch SEA Games tuổi 36 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Như (áo trắng) đã xuất sắc giành tấm HCV SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp.

Phải, nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đã 36 tuổi này rất khắc khổ. Có lần ngồi với chúng tôi, Ý tâm sự rằng: "Cuộc đời tôi dường như chẳng có nước mắt nữa mà khóc bởi có quá nhiều đắng cay và biến cố trong cuộc đời".

Đến đây chúng tôi lại nhớ đến nỗi đau tại SEA Games 24 tại Philippines, một ngày trước khi cô bước vào tranh tài trận chung kết, mẹ cô đã qua đời. Khi đã giành HCV, Như Ý đã khóc nghẹn lời khi nghe tin sốc này.

Rồi Như Ý lấy chồng. Người bạn đời của chị cũng mê Judo nhưng bất hạnh thay, người chồng ấy phải lìa cõi đời vì bạo bệnh. Thêm một lần chị quyết định đi thêm bước nữa nhưng nghiệt ngã cuộc đời, người chồng thứ 2 lại dính vào vòng lao lý.

Người phụ nữ ấy dường như đi đến tận cùng của nỗi đau. Nhưng nghị lực phi thường đã giúp chị đứng dậy. Judo chính là nguồn sống và cũng là nguồn thu nhập để Như Ý "cột chặt" với nó, dù chị đã bước sang tuổi 36, cái tuổi xưa nay hiếm của môn Judo.

Chiều nay, Như Ý đã khóc, những giọt nước mắt sung sướng vì đơn giản, chị đã thắng chính mình và đó cũng là cách có thêm một khoản thu nhập để lo cho ngôi nhà nhỏ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại