Chuyện của một single mom: Hạnh phúc là khi chúng ta biết buông tay

Luna |

Ngay từ khi biết mình có thai, tôi đã quyết định sẽ tự thân làm mọi việc, sinh nở, nuôi nấng đứa bé…

Là một người đã có gia đình và con nhỏ, tôi phần nào thấu hiểu được bao nỗi nhọc nhằn, vất vả đến từ hàng ngàn thứ việc lẻ tẻ trong một mái ấm là như thế nào. Và tôi cũng tin chắc rằng, ở ngoài kia sẽ có rất nhiều chị em đồng tình với tôi rằng giai đoạn bầu bí, sinh nở là thời điểm "kinh hoàng" trong cuộc đời.

Các bà bầu có muôn vàn thứ để phải lo, phải nghĩ, phải làm và phải hi sinh để có thể được nghe tiếng khóc của đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra. Sau đó sẽ là hàng vô số những điều tương tự để có thể chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ.

Đó cũng chính là thời điểm một người phụ nữ, một người vợ rất cần sự trợ giúp, một điểm tựa để có thể cậy nhờ từ phía người đàn ông của đời họ…

Nói vậy để thấy, làm một single mom là chuyện chẳng hề dễ dàng và đó là điều cực chẳng đã của mọi bà mẹ. Bởi chúng ta ai cũng giống nhau, tất cả đều mưu cầu về một gia đình hạnh phúc, ở đó có vợ, có chồng và cả những đứa trẻ ngoan. Và tất nhiên, khi có hai người thì gánh nặng mới được chia đôi và niềm vui mới có thể nhân lên.

Chuyện của một single mom: Hạnh phúc là khi chúng ta biết buông tay - Ảnh 1.

Chân dung single mom Nguyễn Hồng Ngọc

Tôi phải nói rằng, hiếm có cô gái, người mẹ nào giống như Nguyễn Hồng Ngọc - nickname Ngọc Bống (sinh năm 1988), quyết định trở thành single mom ngay từ khi biết mình có thai. Bởi trong suy nghĩ của cô gái gốc Hà thành, đứa trẻ cần có cha, nhưng đó phải là một người cha thực sự có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Còn nếu không, cô sẽ tự làm mọi thứ.

"Ngày đó, Ngọc đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mọi thứ có thể nói là rất tốt đối với mình, công việc ổn định, cuộc sống tự do thoải mái và có một mối tình 2 năm cùng du học bên Sing.

Nhưng cũng tại thời điểm đó, Ngọc nhận ra rằng, người đàn ông này không hề phù hợp để mình có thể tin tưởng và giao phó tương lai, hạnh phúc cả đời. Do đó, ngay khi biết mình có thai, Ngọc đã chẳng hề ngần ngại đưa ra quyết định sẽ trở về Hà Nội để làm một bà mẹ đơn thân.

Cho dù bên phía gia đình anh cũng đã ngỏ ý muốn tổ chức lễ cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng đối với quan niệm của Ngọc: mình không chỉ lấy chồng mà còn phải chọn bố cho con và con rể cho bố mẹ mình nữa.

Với nhiều người, đó chắc chắn là một quyết định điên rồ. Nhưng với Ngọc thì lại khác, vì Ngọc cần một người chồng, người cha của đứa bé theo đúng nghĩa. Nếu không có được điều đó, Ngọc sẽ tự làm một mình và sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất có thể cho em bé.

Ngọc rời bỏ Sài Gòn từ đó, bỏ lại tất cả mọi thứ mà mình đã làm, đã gây dựng được và những cơ hội tốt nhất trong sự nghiệp. Nhưng cho đến bây giờ, Ngọc cảm thấy hạnh phúc vì điều đó" – Hồng Ngọc chia sẻ.

Chuyện của một single mom: Hạnh phúc là khi chúng ta biết buông tay - Ảnh 2.

Ngọc Bống và bé Miu khi tròn 6 tháng tuổi

Phần mở đầu câu chuyện của tôi và bà mẹ đơn thân này đã diễn ra như vậy. Những lời nói dứt khoát, đầy quả quyết đã giúp tôi dần hình dung rằng, đây hẳn là một người mẹ rất mạnh mẽ và đầy khác biệt.

Tuy nhiên, khi được nghe nhiều hơn về những tâm sự của Hồng Ngọc, tôi lại thấy được một góc khác trong tâm hồn của người phụ nữ mang nhiều chất nghệ sĩ này.

"Vất vả! Phải thú nhận thực sự là rất vất vả. Cho dù đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ phía gia đình nhưng Ngọc cũng phải thừa nhận rằng làm một single mom không hề đơn giản. Bạn sẽ phải lo toan mọi việc, làm những thứ mà xưa nay chưa từng làm, muôn vàn việc phát sinh mà trong đời chưa khi nào tưởng tượng rằng mình phải đối mặt.

Rồi những lúc con ốm sốt, con quấy khóc lúc đêm hôm, bé sinh ra chỉ được 2kg3 nhẹ cân hơn so với các bạn nên chăm bẵm cũng đặc biệt hơn… thêm nữa là tâm lý sau sinh của phụ nữ thường bất ổn và phải thú nhận thật rằng, nhiều lúc tự cảm thấy rất có lỗi với con gái mình vì để cho con không có đầy đủ một gia đình hạnh phúc.

Nhưng mỗi lần như vậy, Ngọc lại tự nhắc nhở mình về lý do vì sao lại được ra quyết định trở thành một single mom, điều này vô tình trở thành động lực để bản thân có thể làm tốt hơn và vượt qua những khó khăn.

Như mọi người thường nói "rồi mọi thứ cũng sẽ qua" và đúng thật, cho đến bây giờ, bé Miu đã được 6 tuổi. 6 năm trời, Ngọc tự thấy rằng mình đã làm tốt những gì mình cần phải làm. Tất nhiên, khoảng trống về một người cha là không gì có thể bù đắp nổi, bản thân Ngọc cũng luôn cảm thấy có lỗi với bé Miu vì điều đó" - bà mẹ đơn thân cho biết.

Chuyện của một single mom: Hạnh phúc là khi chúng ta biết buông tay - Ảnh 3.

Nay bé Miu đã được 6 tuổi, đáng yêu và lanh lợi

Cho đến lúc này, bé Miu cũng đã biết giúp mẹ. Cháu rất có ý thức khi tự chơi ngoan, ăn nói lễ phép, thích giúp đỡ mọi người và có một đặc điểm rất giống với mẹ đó chính là đặc biệt thích vẽ. Hỏi về chuyện này, Hồng Ngọc chia sẻ rằng đó cũng là một đặc sản di truyền, kế thừa từ đời ông bà của bé Miu.

"Mẹ của Ngọc trước đây là một giảng viên của trường ĐH Kiến Trúc. Do đó, Ngọc cũng đã được tiếp xúc với những khuôn hình, bản vẽ, hiểu về bố cục, cách phối màu ngay từ khi còn bé.

Cũng chỉ tầm như bé Miu bây giờ, Ngọc cũng đã biết làm bạn với cây bút chì và giấy vẽ. Và khi được thấy bé Miu có niềm đam mê với tranh vẽ như này bản thân mình cũng thấy rất vui. Chính những nét vẽ nguệc ngoạc của bé lại trở thành niềm vui, động lực để cho Ngọc cố gắng hơn trong công việc, cũng như trong cuộc sống để giữ gìn cho bé một nụ cười" - Ngọc Bống tâm sự.

Ngoài ra, Hồng Ngọc cũng chia sẻ thêm rằng, niềm vui và sở thích từ ngày tấm bé cũng đã và đang đồng hành cùng cô trên bước đường sự nghiệp. Hiện tại, Hồng Ngọc đang làm stylist cho Afamily, xây dựng hình ảnh cho cá nhân, doanh nghiệp và cũng là một nhân vật có tiếng trong nghề.

Cùng với đó, cô còn là một bà chủ tiệm cafe mang phong cách khá độc và lạ tại Hà thành. Ngoài ra cô còn bật mí rằng đã nhận lời với 1 trường quốc tế tham gia đứng lớp 1 khoá học về stylist dành cho các bạn cấp 3.

Chuyện của một single mom: Hạnh phúc là khi chúng ta biết buông tay - Ảnh 4.

Điều này giúp cho Hồng Ngọc có đủ điều kiện để nuôi dậy bé Miu với những gì tốt nhất có thể, đúng như những gì cô luôn khắc cốt ghi tâm. Cuối cuộc trò chuyện, Hồng Ngọc đã có những lời chia sẻ rất thật về quan điểm sống của cô, người mẹ đơn thân có trong mình hai nửa nổi loạn và nghệ sĩ.

"Không ai có thể làm tốt tất cả mọi việc và hạnh phúc chẳng thể nào tròn vẹn nếu như ngay từ đâu nó đã bị khuyết một nửa. Nhưng nếu bạn có đủ quyết tâm, sự mạnh mẽ và một động lực đủ lớn, bạn sẽ làm tốt hơn những gì mình có thể tưởng tượng.

Chúng ta vẫn thường tự đặt cho mình những giới hạn, kìm nén bản thân trong rất nhiều khuôn khổ cùng những điều kiện cần và đủ. Nhưng khi bạn bước chân qua ranh giới đó, bạn sẽ thấy mình có thể làm được rất nhiều điều mà không cần phụ thuộc vào bất kì ai.

Đối với Ngọc, hạnh phúc là những thứ mình tự tay xây đắp được chứ không phải là điều mình có thể tìm thấy giống như một cuộc truy tìm kho báu. Và lúc nào cũng vậy, những gì chúng ta làm ra sẽ luôn tuyệt vời, còn những gì chợt đến, nó có thể đẹp nhưng có thể đi…"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại