Chuyện "bí mật" đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9

BEE |

Sự thân thiện của những vận động viên cũng như tuyển Olympic Việt Nam cùng bài Quốc ca hào hùng ngay trên máy bay đã đem lại một chuyến bay không thể quên cho tất cả thành viên trên chuyến bay đặc biệt.

Dù đã là chuyện ngày hôm qua nhưng hẳn đến lúc này, rất nhiều người hâm mộ vẫn còn cảm xúc y nguyên về ngày Quốc Khánh đặc biệt với lễ mừng công của Đoàn Thể thao Việt Nam trở về từ ASIAD.

Nhưng chúng ta đã biết, sáng sớm qua, Đoàn thể theo Việt Nam đã bay thẳng từ Indonesia về Hà Nội trên chuyến chuyên cơ đặc biệt.

Dù một số hình ảnh, clip trên chuyến bay đã được gửi và đăng tải cho các cơ quan báo chí, truyền thông, nhưng vẫn có rất nhiều điều thú vị mà chỉ có chính những người có mặt trên chuyến bay ấy mới biết.

Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 1.

Và mới đây, Nguyễn Hữu Trung, một thành viên trong tổ tiếp viên hoàng không của chuyến bay đặc biệt ấy đã tiết lộ những chuyện chưa kể sau chuyến bay đầy cảm xúc ấy trên trang cá nhân của mình.

Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 2.
Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 3.

Trung cho biết, tất cả các suất ăn trên chuyến bay đi đón Đoàn Thể thao Việt Nam đều là những suất ăn hạng thương gia và được nấu sao cho hợp khẩu vị người Việt bởi các tiếp viên biết đồ ăn của Indonesia có phần khó ăn, lạ lẫm với người Việt.

Vì dậy đi chuyển sớm và khá đói nên sau khi dùng phần ăn đã được chuẩn bị, có những cầu thủ còn xuống bếp để ăn thêm "những bát mì bắp bò, bánh đa cua với lươn khô được hãng hàng không chuẩn bị thêm".

Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 4.

Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 5.

Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 6.

Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 7.

Đặc biệt câu chuyện của Hữu Trung còn tiết lộ nhiều thông tin thú vị về các cầu thủ. Trung cho biết, tất cả các thành viên trong đoàn và Olympic Việt Nam đều rất lịch sự, thân thiện.

Nào Công Phượng nhìn thấy cậu ấy trầm ngâm, khó gần nhưng rất cởi mở. Rồi Duy Mạnh không dám mang keo vuốt tóc và bình xịt tóc lên máy bay nên các tiếp viên đã lấy đồ của mình ra cho em chỉnh trang lại.

Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 8.
Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 9.
Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 10.

Thời khắc đặc biệt trong chuyến bay đưa Đoàn Thể thao Việt Nam về đúng ngày Quốc Khánh 2/9 là khi cả tàu bay cùng hòa chung bài hát Quốc Ca trong sự tự hào.

200 con tim cùng đập chung một nhịp cùng hát vang hào hùng đã làm nên chuyến bay đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghề của của người tiếp viên hàng không này.

Đoàn Thể thao Việt Nam hát quốc ca trên chuyến bay đặc biệt

Câu chuyện thú vị của chàng tiếp viên hàng không đã nhận được sự tán thưởng của nhiều người hâm mộ.

Chính những thành viên trong tổ tiếp viên và những hành khách trong chuyến bay đặc biệt hôm qua cũng tán đồng với ý kiến của Trung và chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc họ ghi lại được.

Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 12.
Chuyện bí mật đặc biệt sau giờ G mới kể của tiếp viên hàng không trên chuyến chuyên cơ đón đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/9 - Ảnh 13.

Bên cạnh thành tích đã đạt được trong kỳ Á vận hội thì chính sự thân thiện của các vận động viên là thứ khiến cho người hâm mộ nức lòng.

Trong chuyến bay đặc biệt hôm qua, được phục vụ những vị khách đặc biệt, chứng kiến sự thân thiện cho họ, với Trung và tất cả các thành viên tổ tiếp viên hôm ấy đều là những kỷ niệm đặc biệt khó quên.

Chắc hẳn mọi người đang rất tò mò về chuyến phi cơ riêng của Vietnamairlines chở các Vận động viên Việt Nam trở về từ giải đấu Asiad 2018 có đúng không ạ? Đó là một chuyến bay vô cùng đặc biệt, vô cùng cảm xúc.

Trên chuyến bay này có các vị lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá, Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam, Đội tuyển cầu mây... nên nếu như mọi người nói rằng chỉ tổ chức phi cơ riêng cho đội tuyển bóng đá là không đúng.

Tất cả dịch vụ trên chuyến bay đều đạt tiêu chuẩn của hạng thương gia, từ suất ăn, thức uống, chăn đắp... đó là cả một sự cố gắng rất lớn của Vietnamairlines khi lựa chọn những điều tốt nhất cho các chiến binh tài giỏi của chúng ta.

Các bạn biết không, đồ ăn ở Indonesia khá khó ăn, chính vì thế nên Vietnamairlines đã yêu cầu những món ăn phải được nấu sao cho gần với khẩu vị của người Việt. Đến ngay cả chiếc bánh ngọt cũng được làm từ bột, sữa dừa và đậu xanh chứ không phải các nguyên liệu kiểu Âu khác.

Các cầu thủ có vẻ mệt vì phải dậy sớm, họ có một chút buồn bã trên gương mặt. Tôi thấy Minh Vương, em ấy rụt rè, nhỏ thó và đượm buồn...

Tôi thấy Quang Hải - cầu thủ mà tôi hâm mộ nhất về cả tài năng lẫn sự lễ phép - lặng lẽ về chỗ ngồi.

Chúng tôi chào hỏi họ và ai cũng cúi đầu chào lại lịch sự. Tôi muốn nói với các em rằng các em đã làm rất tốt, đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chợt nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ nên đã cố kiềm chế lại.

Các em vẫn còn ở lứa tuổi 20, cơ hội vẫn còn rất nhiều ở phía trước ... Mong rằng các em hãy biến áp lực trở thành động lực để thành công hơn nữa trong tương lai...

"Tụi em đói quá", "Em mới kịp ăn 1 quả trứng" , "Anh ơi món ăn này có nấu theo kiểu Việt Nam không?" - những câu nói của các em khiến chúng tôi xót ghê gớm.

Tổ tiếp viên quyết định phục vụ một cách nhẹ nhàng nhất, nhanh chóng nhất để các em nghỉ ngơi kèm theo câu nói "ăn hết mà còn đói cứ gọi tụi mình nhé, đừng ngại". Nhìn các em dùng bữa xong rồi ngủ ngon lành khiến chúng tôi sung sướng lắm...

Chắc thấy được tấm chân tình của tiếp viên chúng tôi nên các em trở nên thân thiện hơn.

Các em xuống bếp, kể về những trận đấu, ăn thêm những bát mì bắp bò , bánh đa cua với lươn khô được Vietnamairlines chuẩn bị thêm.

Duy Mạnh kể về câu chuyện không dám mang keo vuốt tóc và bình xịt tóc lên máy bay nên chúng tôi đã lấy đồ của mình ra cho em chỉnh trang lại. Các em ấy ngoan lắm, lịch sự lắm, tuyệt vời lắm , nhất là Công Phượng.

Trước giờ lúc nào cũng thấy cậu ấy trầm ngâm, khó gần, nhưng hôm nay thì cởi mở hơn cả. Chính nhờ có chuyến bay đặc biệt này mà mình lại càng yêu quý các em thêm nhiều nữa.

Trước đó , tôi còn phải nhờ vả anh Trương Anh Ngọc gọi cho bạn để xin phép được xin chữ kí, chụp ảnh với các em .

Thế nhưng tôi còn chưa kịp đọc "password" thì các em đã sẵn sàng rồi. Văn Toàn còn nói với chúng tôi: "Để em gọi Phượng ra đây luôn nhé"... Thật tuyệt!!!

Chuyến bay VN9636 còn trở nên đặc biệt hơn khi đáp vào đúng ngày Quốc Khánh 2/9. Cả tàu bay cùng hòa chung bài hát Quốc Ca trong sự tự hào.

Đây có thể nói là khoảnh khắc xúc động nhất đối với tôi... 200 con tim cùng đập chung một nhịp , cùng hát vang hào hùng. Một chuyến bay đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi...

Ước gì, hạnh phúc thì không có chân để chạy.

Ước gì, Vietnamairlines của tôi sẽ có nhiều cơ hội được tổ chức những chuyến bay ý nghĩa như thế này.

Ước gì, các vận động viên và cả nền thể thao nước nhà sẽ ngày càng thành công hơn nữa...

Muốn viết nhiều lắm.

Muốn kể nhiều lắm.

Thế nhưng không hiểu sao chữ bay đi đâu mất...

Tâm hồn bây giờ chắc vẫn còn đang lơ lửng trên VN9636 mất rồi!!!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại