Chứng ái kỷ đang giết Mourinho

Bảo Nam |

Không còn truyền được cảm hứng cho bất kỳ ai, trông Mourinho thảm hại đến tội nghiệp sau các thất bại. HLV vẫn hay mỉa mai sự hết thời của Wenger bây giờ đích thực đang hết thời.

Kết thúc trận đại chiến của ngày thứ Bảy, khán giả được chứng kiến một hình ảnh tuyệt đẹp giữa hai HLV Juergen Klopp và Maurizio Sarri. Liverpool vừa giành lại được một điểm sau cú sút xa siêu tưởng của Daniel Sturridge, trong một trận đấu mà các hậu vệ Chelsea đã hai lần phá bóng ngay trên vạch vôi. Một trận đấu kịch tính, với quá nhiều cơ hội bị bỏ qua, với một điểm giành lại vào những phút chót và hai điểm vuột mất cho bên ngược lại.

Và rồi họ gặp nhau bên đường piste, ôm nhau một cái rõ thân thiết. Không những thế, họ còn cười rất tươi. Nhìn Sarri và Klopp, người ta nghĩ họ là những người bạn thân tái ngộ sau nhiều năm, chứ chẳng phải những con người vừa bước ra khỏi sinh tử. Đấy là nét đẹp mã thượng của thể thao, là giá trị hiệp sĩ mà người Anh tôn sùng. Chelsea và Liverpool có vẻ như đã tìm được đúng người rồi.

Trong khi đó ở Man United, tiếp tục là điệp khúc đổ lỗi. Quá nhiều viện dẫn, quá nhiều than thở, quá nhiều những thuyết âm mưu. Các CĐV Man United đã quá chán với những điều ấy rồi. Đội bóng có thể thất bại, nhưng chí ít họ phải chiến đấu chứ. Đàng này, ngay cả khát vọng chiến đấu cũng không thấy đâu, khi thầy trò không nhìn về một hướng nữa.

Chứng ái kỷ đang giết Mourinho - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Man United phải mau chóng ra quyết định, hai huyền thoại Rio Ferdinand và Paul Scholes vừa tuyên bố như thế sau trận thua West Ham 1-3 mới đây. Kết quả ấy khiến Quỷ đỏ chỉ giành được vỏn vẹn 10 điểm sau 7 vòng đầu tiên, ngang thành tích của David Moyes trong mùa bóng thảm họa 2013/14. Ngày ấy, hiệu số bàn thắng bại của Moyes là 10-9, còn của Mourinho là 10-12.

Ferdinand nói: "Cần phải có những quyết định trọng đại được đưa ra. Cần phải có những cuộc đối thoại ở cấp cao nhất về tương lai của HLV và các thành viên đội bóng, vì dường như chúng ta đang hỏng từ những điều cơ bản".

Người ta nói Pogba quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, đứng núi này trong núi nọ. Nhưng hãy nhìn kỹ lại Mourinho xem? Dường như ông ta cũng không khác cậu học trò mấy ở cái tính ái kỷ, chỉ xem mình là nhất.

Chứng ái kỷ đang giết Mourinho - Ảnh 2.

Có một hình ảnh mà có lẽ không một fan Real Madrid lẫn fan Mourinho nào quên được. Cách đây sáu năm, ngày 3/5, chiếc xe bus chở các thành viên Real Madrid len qua dòng người để đến đài phun nước Cibeles ăn mừng chức vô địch La Liga đầu tiên sau bốn năm. Casillas giơ 3 ngón tay trái và 2 ngón tay phải. Đấy là chức vô địch thứ 32 trong lịch sử Real Madrid.

Còn Mourinho? Ông giơ 5 ngón tay trái và 2 ngón tay phải. Giữa giờ phút vinh quang của tập thể, ông chỉ muốn nói về mình. Đấy là chức vô địch quốc gia thứ 7 của ông trong sự nghiệp: 2 với Porto, 2 với Chelsea, 2 với Inter Milan và một với Real Madrid.

Cái tính ái kỷ ấy từng giúp Mourinho rất nhiều. Ở mọi nơi ông đi qua, chiến dịch cây gậy và củ cà rốt đều được thực thi triệt để. Cầu thủ có thể ghét ông, không hài lòng với ông, nhưng luôn hướng sự giận dữ ấy lên… đối thủ và giúp cho đội bóng của ông hưởng lợi. Nhưng bài vở ấy không còn đắc dụng ở thời điểm hiện tại nữa, vì ai cũng là ngôi sao tên tuổi.

Sự cáo chung của mô hình "manager", nơi HLV có quyền sinh sát, cũng khiến cho Mourinho chỉ còn là một "coach" đơn thuần, cũng chỉ là một nhân viên của CLB như các cầu thủ mà thôi. Ông chẳng còn khiến các cầu thủ sợ hãi nữa. Nói cách khác, trong sách lược cây gậy và củ cà rốt, Mourinho đã không còn dùng được cây gậy nữa.

Chứng ái kỷ đang giết Mourinho - Ảnh 3.

Và thế là ông hoang mang. Hôm trước vừa chửi Pogba, hôm sau đã cho anh mang băng đội trưởng, ít lâu sau lại tước băng đội trưởng của Pogba. Trận gặp West Ham, ông rút luôn anh ra nghỉ. Nhưng khi rút ra rồi, lại còn chạy đến… ôm một cái. Mất quá nhiều thời gian cho một vấn đề, Mourinho cho thấy mình lạc lõng thế nào giữa dòng chảy của bóng đá.

Nhìn Sarri và Klopp ôm nhau trong một trận cầu đỉnh cao, sẽ thấy thứ bóng đá của Man United thực sự là tra tấn với những CĐV của họ. Ngày trở lại vinh quang của Quỷ đỏ chắc còn xa lắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại