Chưa đến lúc đi bus nhanh đâu, Quỷ đỏ!

Kim Thiền |

"Đoàn tàu tốc hành" Man United đang ngon trớn với 15 trận bất bại, cùng chuỗi 9 trận toàn thắng. Nhưng có lẽ đã đến lúc Mourinho nên tính đến phương án "đi xe bus nhanh"?

Mourinho - có xe bus

Mourinho vốn nổi tiếng với lối chơi kiểu xe bus. Ngày còn cầm quân ở Chelsea, mỗi khi gặp đội bóng mạnh với lối chơi tấn công, HLV người Bồ Đào Nha đều "xếp xe bus hai tầng" trước khung thành đội nhà, hạn chế tối đa cơ hội của đối phương trước khi thực hiện những pha phản công dựa vào sai lầm của đối thủ.

"Lúc một đội bóng dễ tổn thương nhất là lúc đội bóng đó đang cầm bóng" - triết lý này đưa Mourinho đến không ít thành công cùng Chelsea. Theo thống kê, 70% số bàn thắng trong bóng đá đến từ những pha phản công. Và ở giải đấu thể lực, vóc dáng, sức mạnh của các hậu vệ được tận dụng tối đa như Premier League, phản công vẫn là phương án hay nhất để tìm kiếm bàn thắng.

Chưa đến lúc đi bus nhanh đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 1.

Mourinho từng thành công trong việc "chặn xe bus" trước Liverpool hồi đầu mùa.

Gặp Liverpool hồi đầu mùa, Mourinho đã lại "dựng xe bus", thậm chí đến 2 chiếc xe bus trước khung thành David de Gea. Man United đã thành công trong việc đút túi 1 điểm sau trận đấu họ chỉ cầm bóng có 35% - con số "đáng xấu hổ" kỷ lục rời Anfield.

Nên nhớ rằng khi ấy, Quỷ đỏ đang vật lộn với cơn khủng hoảng mini, khi các ngôi sao vừa được đưa về Old Trafford chưa thể cất tiếng, các cầu thủ cũ đang nháo nhào dưới tay Mourinho. Trận hòa ấy nhận được không ít chỉ trích, nhưng với riêng Mourinho nó còn quý hơn cả một trận thắng, bởi nó giữ cho Man United vững vàng trong lúc khó khăn nhất.

Bỏ bus truyền thống, lên bus nhanh

Rất nhiều người Hà Nội vẫn đang phàn nàn rằng bus nhanh BRT chẳng khác gì xe bus thường, khi một khảo sát chỉ ra rằng so sánh về tốc độ cho cả lộ trình, bus nhanh BRT chỉ nhanh hơn bus thường có... 5 phút.

Thực ra, lợi thế của bus nhanh BRT không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở hệ thống vận hành xe. Hệ thống đường dành riêng, nhà chờ, số lượng xe vận hành sẽ giúp giảm tải, giảm đi đáng kể thời gian chờ xe của hành khách. Từ đó đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất của phương tiện giao thông công cộng: Đưa hành khách đến đích trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.

Giờ đây, ở Old Trafford, Mourinho đang có trong tay mình tuyến bus nhanh BRT. Không những chỉ nằm ở kết quả, mà lối chơi, cùng sự tỏa sáng của các nhân tố then chốt đang làm bừng sáng niềm tin vào một tương lai xán lạn.

Chưa đến lúc đi bus nhanh đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 2.

"Chiếc xe bus nhanh" Man United đang băng băng nhờ hàng công ổn định và mạnh mẽ.

Chẳng những thế, những "vai phụ" cũng chẳng chịu kém phần, luôn lên tiếng đúng lúc cần thiết, chẳng những giữ cho hệ thống vận hành một cách ngon lành, "đường thông hè thoáng", mà còn cung cấp thêm các phương án cần thiết để đưa "chiếc xe bus nhanh" màu đỏ luôn cán đích 3 điểm đúng giờ.

Trên hàng công, Ibrahimovic liên tục nổ súng, bên cạnh đấy là Martial và Rashford, cũng như Rooney luôn sẵn sàng chia lửa. "Lão tướng" Carrick, cùng Ander Herrera, Lingard, Juan Mata, Mkhitaryan luôn sẵn sàng gánh trọn trung lộ, để Pogba nhô cao, tiếp thêm lửa cho hàng tiền đạo.

Ở hàng thủ, ngoài David de Gea sừng sững như tượng đồng trấn thủ trước khung thành, Valencia đang có một mùa giải tuyệt hay ở biên phải cùng Phil Jones, Marcos Rojo và Chris Smalling, Daley Blind, Eric Bally, Darmian.

Chưa đến lúc đi bus nhanh đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 3.

David de Gea đang là chốt chặn vững vàng nơi hàng thủ.

Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với khí thế tưng bừng như bản hard rock của HLV Klopp ở trận lượt đi, Liverpool đang lạc lối với 3 trận rồi chưa thể ngửi lại mùi vị chiến thắng. Hai sự mất mát quan trọng trên hàng công - Coutinho và Sadio Mane khiến đội bóng từng sở hữu hiệu suất kinh hoàng 2,4 bàn/trận ở Premier League trở nên yếu ớt và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Đã đến lúc Mourinho đủ tự tin để trút cơn giận kìm nén từ tháng Mười xuống đầu Binh đoàn đỏ, đòi đủ cả vốn lẫn lãi về Old Trafford, dỡ bỏ chiếc xe bus 2 tầng ra khỏi khung thành David de Gea, để làm một chuyến bus nhanh cán mốc 3 điểm sớm?

Muốn nhanh, cứ phải từ từ

Man United trong tay Mourinho đang thăng hoa, họ có quyền tự tin và những con số thống kê không biết nói dối. Tuy nhiên, nhìn sâu vào những con số, sự tự tin và kỳ vọng đặt vào Quỷ đỏ không thực sự lớn như người ta đang nhìn thấy.

Chín "chuyến bus nhanh" liên tiếp mang về đủ 3 điểm cho đội bóng đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng là những ai? Là Hull City, Reading, West Ham, Middlesbrough, Sunderland, West Brom, Crystal Palace, Zorya - những cái tên hoàn toàn không ở đẳng cấp tương xứng với Man United. Cái tên duy nhất đủ tầm là Tottenham.

Mà đấy, Tottenham là đội bóng duy nhất nằm trong tốp 6 mà Quỷ đỏ tìm đủ 3 điểm. Đấy là cuộc "thử lửa" thành công duy nhất của Man United khi phải đối đầu với các đội bóng mạnh, suốt lượt đi của mùa giải năm nay.

Chưa đến lúc đi bus nhanh đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 4.

Tottenham là đội bóng duy nhất trong top 6 bị Quỷ đỏ đánh bại.

Mới mươi ngày trước, trước một West Ham phải chơi thiếu người từ phút 15, suốt gần 50 phút sau đấy, các học trò của Mourinho bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ kiên cố của đối phương khi họ "chắn xe bus" trước khung thành. Rõ ràng, hàng công của Man United, tuy ăn ý nhưng chưa đủ mạnh để có thể gạt mọi chướng ngại, tạo nên "phần đường ưu tiên" cho chiếc bus nhanh lao nhanh về đích.

Liverpool đang "ốm", nhưng họ chưa yếu đến mức có thể để đối phương áp đặt lối chơi. Cũng nhìn từ bài học của đội bóng chủ sân Anfield, họ luôn mạnh mẽ khi đối đầu với các đội bóng mạnh, nhưng khi các đội bóng yếu chủ động phòng ngự để tìm kiếm cơ hội phản công, đấy là lúc điểm yếu chết người của một Liverpool luôn hừng hực lao lên phía trước bị phơi bày.

Man United đang giẫm chân tại vị trí thứ 6, và Liverpool đang chễm chệ trên ngôi nhì, song nếu ai đó nhất định phải kiếm bằng được đủ 3 điểm, thì e rằng đấy chẳng phải là đội bóng chủ sân Old Trafford.

Bốn trận Premier League phía trước của Quỷ đỏ tương đối "dễ nuốt", trước khi họ gặp lại Man City - cũng giống như Liverpool, đang bối rối. Trong khi đó, phía trước đội bóng chủ sân Anfield là những thử thách kinh hoàng, mà nếu sảy chân, hoặc chỉ cần không kiến đủ 3 điểm trên Old Trafford thôi, thì khả năng văng khỏi tốp 4 là hiển hiện.

Chưa đến lúc đi bus nhanh đâu, Quỷ đỏ! - Ảnh 5.

Tất nhiên 3 điểm cũng là mục tiêu của thầy trò Mourinho trong trận đấu này, nhưng họ có quyền thong dong, bởi về mặt lối chơi, con người, họ có nhiều lựa chọn hơn hẳn đối phương. Mourinho đủ thông minh để không "nhấn hết ga" ngay khi trận đấu bắt đầu, thay vào đó sẽ dựa vào sự nôn nóng của Liverpool để giăng bẫy, đợi thầy trò HLV Klopp "ra đòn trước" rồi tương kế tựu kế.

Ở Premier League, có rất ít sự bất biến - một trong số đó là Liverpool chẳng thể vô địch, bởi ở những bước ngoặt cần sự tỉnh táo và bản lĩnh, họ đều để chiến thắng vuột khỏi tầm tay. Một Mourinho cáo già và đầy kinh nghiệm ở đấu trường khắc nghiệt bậc nhất thế giới này chắc hẳn sẽ biết cách tận dụng điều đó.

Khoảng cách giữa Liverpool và Man United đang là 5 điểm, nhưng nếu Quỷ đỏ tận dụng thành công cơ hội vàng trên Old Trafford này, sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu chỉ sau vài vòng đấu nữa, The Kop sẽ chiếm lĩnh vị trí thứ 6 của chính Man United. Bus nhanh mà, sẽ chẳng lâu đâu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại