Chưa cần U19 Nhật Bản ra tay, U19 Việt Nam đã tự "bắn vào chân"

Thừa Phong |

Điều đáng tiếc nhất trong trận đấu gặp U19 Nhật Bản chính là phong độ của U19 Việt Nam.

Không thể phủ nhận U19 Nhật Bản ở một đẳng cấp khác hẳn so với U19 Việt Nam. Họ chiếm ưu thế hoàn toàn và tạo ra cảm giác muốn ghi bàn lúc nào cũng được.

Tuy nhiên, trước khi người Nhật tạo dựng được thế trận lấn át như vậy, chính đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn đã tự "bắn vào chân" mình trước.

Trong những phút đầu trận đấu, tâm lý của U19 Việt Nam không thực sự vững vàng. Các cầu thủ đứng sai vị trí khá nhiều và xử lý rất lóng ngóng. Điều này trực tiếp dẫn tới 2 bàn thua sớm chỉ trong chưa đầy 10 phút.

U19 Việt Nam thủng lưới 2 bàn sau 10 phút

Ở tình huống đầu tiên, có tới 2 cầu thủ Nhật Bản đứng tự do trong vòng cấm chờ đường chuyền từ đồng đội mà chẳng bị ai kèm. Còn trong bàn thua thứ hai, một loạt bóng áo đỏ đã đứng sững lại sau cú đá phạt và phản ứng chậm chạp đó lập tức bị trừng phạt bằng cú đá bồi của Nakamura.

Bàn thua thứ ba của U19 Việt Nam diễn ra theo kịch bản không thể hài hước hơn. Trái bóng được chuyền vào vòng cấm không quá khó. Nhưng Tấn Sinh lại phá bóng khá lóng ngóng đập chân Nakamura nảy vào gôn trong sự bất lực của thủ môn Tiến Dũng.

Bàn thua ngớ ngẩn của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản

Nếu trong một trận đấu khác, với tâm lý thoải mái hơn, có lẽ U19 Việt Nam sẽ không phạm phải các sai lầm như trên. Và U19 Nhật Bản chắc chắn khó mà giành chiến thắng theo cách nhẹ nhàng đến thế.

Sang năm, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dự World Cup U20. Áp lực cũng như trình độ ở giải đấu đó còn lớn hơn nhiều. U19 Việt Nam cần phải chuẩn bị thật tốt nếu không muốn lại rơi vào cảnh tự thua như trước U19 Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại