Chủ tịch xã nhận được tin nhắn "chỉ cần đôi mắt của mày. Thù này quyết phải trả"

Thành Công |

Kẻ lạ mặt đã nhắn nội dung trên tới số của ông Bùi Ngọc Thao (Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để "đe dọa".

"Cu giai toa di Thao chung tao khong can gi nua chi can doi mat cua may thoi thao thu nay quyet phai tra ke ca lau dai", đây là tin nhắn được gửi đến cho Chủ tịch xã Hố Nai 3 Bùi Ngọc Thao tối 28/2/2017. Nội dung tin nhắn được tờ Pháp luật TP.HCM đăng tải qua hình ảnh.

Tạm dịch là: "Cứ giải tỏa đi Thao. Chúng tao không cần gì nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi Thao. Thù này quyết phải trả kể cả lâu dài".

Đến ngày 4/3 và 16/3, ông Thao tiếp tục nhận được tin nhắn "đe dọa".

Kẻ lạ mặt nhắn với nội dung: "Ông Thao, ông để cho chúng tôi yên ổn làm ăn thì ông cũng được yên ổn...".

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, nguyên nhân Chủ tịch Thao bị đe dọa liên quan đến việc chính quyền xã Hố Nai 3 kiểm tra và xử lý các hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn.

"Hiện UBND huyện đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, xác minh người đã nhắn tin đe dọa tôi", nguồn trên dẫn lời Chủ tịch xã Hố Nai 3 Bùi Ngọc Thao.

Tin từ báo Đồng Nai online cho hay, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại đoạn đi qua xã Hố Nai 3 diễn ra phức tạp nhất trong số các địa bàn mà đường sắt Bắc - Nam đi qua ở địa phương, là hiểm họa cho các chuyến tàu qua đây.

"Cặp theo đường sắt là nhà ở, ki-ốt, quán giải khát dựng lên san sát, nhiều trường hợp còn xây dựng xưởng sản xuất đồ mộc, kho chứa hàng hay phòng trọ...", thực trạng được báo Đồng Nai phản ánh.

Nguồn này cũng viện dẫn vụ tai nạn tại km1684+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam (thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) làm 2 người chết ngày 24/2/2017 để làm minh chứng cho sự nguy hiểm khi hành lang đường sắt bị lấn chiếm.

Ông Thao khẳng định sẽ xử lý mạnh tay với những trường hợp vi phạm, để trả lại hành lang an toàn cho đường sắt.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại