Chủ shop 9x đăng clip bị cô lao công mắng chửi trước và lời xin lỗi sau tất cả "sóng gió"

Ngân Hà |

Sau nhiều ngày khóa trang cá nhân và giữ im lặng sau khi gây nên làn sóng phẫn nộ, cô gái trong đoạn clip đánh cô lao công cuối cùng đã lên tiếng xin lỗi.

Chị Trần Thị Yến Ly, 26 tuổi, chủ cửa hàng thời trang ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị - người khiến cộng đồng mạng dậy sóng nhiều ngày qua bởi hành động lao vào đánh cô lao công đã chính thức lên tiếng.

Sau nhiều ngày tạm khóa mọi trang mạng xã hội vì không chịu nổi áp lực dư luận cũng như tránh cơn mưa "gạch đá" từ phía dân mạng, sáng sớm hôm nay (24/5), chị Yến Ly chủ động gửi lời xin lỗi đến cô lao công cùng mọi người.

"Đầu tiên mình muốn xin lỗi toàn thể mọi người. Chỉ vì một phút bực tức và nông nổi mà đã có những hành động không đúng, làm ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh con người Quảng Trị.

Giờ xem lại video, tự mình thấy hành động đó quá nông nổi. Mấy ngày qua mình cảm thấy rất hối hận.

Mình cũng đã xin lỗi bố mẹ, các anh chị em, những người vì mình mà bị liên luỵ. Thật tâm xin cộng đồng mạng có nói, có chửi gì cũng xin nhận hết, nhưng mọi người đừng nói gì gia đình mình, họ không có lỗi" – Chị Yến Ly chia sẻ.

Chủ shop 9x đăng clip bị cô lao công mắng chửi trước và lời xin lỗi sau tất cả sóng gió - Ảnh 1.

Chủ shop 9x tỏ ra hối hận vì hành động nông nổi, mất kiểm soát

Được biết, sau khi vụ xích mích và đánh người xảy ra, chủ shop 9x quyết định im lặng giữa tâm bão dư luận vì:

"Mình biết sai nên chọn cách im lặng ngay từ đầu, chứ giữa cơn nóng giận của cộng đồng mạng thì có nói bất cứ điều gì đi nữa thì hành động sai trái cũng không được tha thứ.

Mấy hôm nay tinh thần mình bất ổn lắm, cũng không biết thời gian tới sẽ như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu..."

Lời xin lỗi chân thành và hành động sửa sai dù khá muộn màng nhưng đã nhận được sự chia sẻ và phản ứng tích cực từ phía mọi người.

Chị Yến Ly cũng cho hay, sự việc diễn ra không đúng hoàn toàn như báo chí và đoạn clip được lan truyền trên mạng.

Tuy nhiên, ý thức việc đánh người là sai, chủ shop 9x cùng gia đình đã đến gặp trực tiếp, xin lỗi cô Dương Hoa – người lao công bị đánh và chấp hành sự xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ shop 9x đăng clip bị cô lao công mắng chửi trước và lời xin lỗi sau tất cả sóng gió - Ảnh 2.

Theo chủ shop, đoạn clip chỉ là phần sau của sự việc (Ảnh cắt từ clip)

Để chứng minh cho lời biện minh của mình, chị Yến Ly đăng tải một đoạn clip do camera an ninh tại shop ghi lại.

Clip là diễn biến cuộc cãi vã trước khi chủ shop tức giận đến mức mất kiểm soát và lao vào đánh cô lao công.

Chị Yến Ly kể: "Đoạn video do người đi đường ghi lại chỉ là phần sau chứ không phải toàn bộ sự việc.

Mình có 3 nhân viên đang làm việc tại cửa hàng chứng kiến và cả clip dì mắng chửi mình khá nặng nề, nhưng những ngày qua không đưa lên mạng vì lời qua tiếng lại với cô Hoa cũng không hay ho gì.

Thậm chí khi ở cơ quan công an khai báo, mình có nói là do cô dùng chổi quét rác dí vào mặt, khiến một bên mắt bị thâm tím nên sau đó mình mới có hành động đánh cô như vậy. Nhưng vì không có bằng chứng nên không thể làm gì được."

Cụ thể, trong màn tranh cãi lúc đầu, khi cô lao công hỏi: "Rác để gọn gàng lại chứ sao lại bay đầy đường thế này?"

Chủ shop ngay lập tức hỏi nhân viên và được giải thích là: "Em đã để rác vào bao to nhưng vì gió mạnh nên thổi bay ra ngoài".

"Lúc đó mình đã giải thích lại rõ ràng như vậy, nhưng cô Hoa cứ đứng trước cửa hàng quát nạt, mình thì vừa livetream bán hàng 4 tiếng đồng hồ xong nên rất mệt và có chút nóng nảy, nên đã nói tiếng to, nhưng không hề xúc phạm cô.

Lúc này, cô nói mình là: "Mày đừng có già mồm, cái mặt mày như ***, làm gì mà đuổi tao".

Do bị xúc phạm, nên mình đáp trả: "Người lớn mà nói trẻ con là *** thì cô cũng khác gì". Sau đó mới đến sự việc diễn ra bên ngoài như clip người đi đường tung lên mạng" – Chủ shop kể lại.

Cuối cùng, chị Yến Ly cho hay hiện tại chỉ mong sự việc lắng xuống nên không hề muốn đăng clip lên mạng.

Nhưng vì những lời chửi rủa vẫn tiếp tục đến không chỉ với chính cô mà còn liên lụy tới gia đình, người thân nên 9x Quảng Trị quyết định lên tiếng lần cuối cùng.

Hiện tại, cô chia sẻ cảm thấy vô cùng hối hận và xem đây là một bài học đắt giá mà bản thân luôn ghi nhớ để kiểm soát cảm xúc, hành vi của mình, tránh "giận mất khôn" để rồi phải ân hận về sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại