Chồng hụt Lan cave phim "Quỳnh búp bê" nói về cảnh hiếp dâm: Tôi ám ảnh với vai diễn đê tiện này

Thảo Nguyên |

"Trong cuộc sống thực, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi 1 người đàn ông có thể làm những việc ti tiện, đớn hèn như Hảo", diễn viên Trịnh Xuân Hảo chia sẻ.

Những ngày vừa qua, Thanh Hương (vai Lan cave phim Quỳnh búp bê) là cái tên lấy nước mắt của nhiều khán giả yêu phim truyền hình Việt khi cô có cảnh quay bị 4 người cưỡng hiếp tập thể. 

Nữ diễn viên chia sẻ, bản thân cô đã kiệt sức sau khi quay xong cảnh này, còn tâm trạng cô trở nên bất ổn, u uất vì số phận của nhân vật quá nghiệt ngã.

Chia sẻ với phóng viên, nam diễn viên Trịnh Xuân Hảo (vai Hảo – chồng hụt của Lan cave) cũng cho biết, không chỉ riêng Thanh Hương mà bản thân anh cũng rất ám ảnh với phân đoạn này.

Theo kịch bản, sau khi hủy hôn ngay trong ngày cưới, Hảo và Lan nhiều lần xích mích vì Hảo liên tục gây sự, sỉ nhục Lan để đòi lại số tiền cưới. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi Hảo rủ thêm 4 người bạn tới căn nhà của Lan cave để cưỡng hiếp cô hòng trả thù.

Chồng hụt Lan cave phim Quỳnh búp bê nói về cảnh hiếp dâm: Tôi ám ảnh với vai diễn đê tiện này - Ảnh 2.

Nam diễn viên Trịnh Xuân Hảo dùng từ "kinh khủng" để miêu tả vai diễn của mình.

"Cảnh cưỡng hiếp Lan cave được quay từ khoảng 7h tối đến 1,2h sáng hôm sau. Mặc dù trên phim, phân cảnh này chỉ kéo dài vài phút nhưng chúng tôi đã phải quay đi quay lại khá nhiều lần. 

Những màn quăng quật, giằng kéo cứ lặp đi lặp lại khiến tất cả diễn viên tham gia trong phân cảnh ấy đều mệt lả.

Bản thân tôi với vai Hảo, kẻ trực tiếp "lên kế hoạch" cho màn hiếp dâm ấy thì không có nhiều hành động nhưng tâm lý của tôi cực kỳ mệt mỏi. 

Trong cuộc sống thực, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi 1 người đàn ông có thể làm những việc ti tiện, đớn hèn như Hảo. Tôi ám ảnh vô cùng với vai diễn quá đê tiện này".

Chồng hụt Lan cave phim Quỳnh búp bê nói về cảnh hiếp dâm: Tôi ám ảnh với vai diễn đê tiện này - Ảnh 3.

Cảnh quay diễn ra từ 7h tối đến khoảng 2h sáng hôm sau.

Dùng từ "kinh khủng" cho vai diễn của mình, nam diễn viên Trịnh Xuân Hảo cho biết anh vô cùng khâm phục và nể sự hi sinh cũng như diễn xuất đỉnh cao của Thanh Hương trong phân đoạn phim này:

"Quả thực, tôi cảm thấy Thanh Hương vô cùng xuất sắc. Cô ấy đã hi sinh rất nhiều để có được thước phim ấn tượng này.

Hãy tưởng tượng, từ 7h tối đến 2h sáng, Thanh Hương phải khóc liên tục, phải giữ tâm lý đau khổ, tuyệt vọng liên tục trong ngần ấy thời gian thì sẽ mệt mỏi như thế nào. 

Thanh Hương đã khóc thật và khóc nhiều đến nỗi mắt cô ấy sưng mọng lên, bên phục trang không cần phải tác động hay hóa trang bất cứ gì nhưng gương mặt Hương khi ấy vẫn toát lên vẻ mệt mỏi, đau đớn vô cùng chân thực".

Chồng hụt Lan cave phim Quỳnh búp bê nói về cảnh hiếp dâm: Tôi ám ảnh với vai diễn đê tiện này - Ảnh 4.

Thanh Hương không cần phải hóa trang cho cảnh quay này.

Theo lời nam diễn viên Trịnh Xuân Hảo, trước giờ quay cảnh hiếp dâm tập thể, Thanh Hương đã tự hóa thân hoàn toàn vào nhân vật để có được tâm lý diễn tốt nhất:

"Thanh Hương biết tôi bị ám ảnh vì vào vai Hảo, đặc biệt là bị hoang mang trước giờ quay cảnh hiếp dâm nên cô ấy đã cố ý tạo tâm lý diễn cho tôi. Ngay khi vừa đến bối cảnh quay, Thanh Hương đã bảo tôi: "Anh ơi, em là Lan đây, không phải Thanh Hương đâu".

Trong quá trình quay, trong giờ nghỉ giữa các đúp quay, trong khi an hem chúng tôi nghỉ ngơi, lấy lại sức để tiếp tục quay thì Thanh Hương cứ lủi thủi 1 mình. Cô ấy thường ngồi 1 mình 1 góc, mặt mũi bần thần, đau khổ. Có lẽ Thanh Hương đã quá nhập tâm vào vai diễn nên mới buồn rầu như vậy".

Bản thân Thanh Hương cũng cho biết khi thực hiện cảnh quay bị hiếp dâm tập thể, cô đã khóc nhiều đến mức có lúc mắt cô khô hẳn đi, không còn nước mắt để khóc nữa.

Chồng hụt Lan cave phim Quỳnh búp bê nói về cảnh hiếp dâm: Tôi ám ảnh với vai diễn đê tiện này - Ảnh 5.

"Đến giờ nghỉ, Thanh Hương ngồi lủi thủi 1 mình 1 góc và rất buồn".

Về mặt tâm lý, nữ diễn viên cũng bị ám ảnh trong suốt 1 thời gian dài: "Kể từ cảnh cưỡng hiếp tập thể về sau đó, cuộc đời Lan chìm trong sự tăm tối, hoảng loạn thì ngoài đời tinh thần tôi cũng bất ổn theo. 

Trong suốt quá trình quay phim sau đó, vì quá nhập tâm vào vai diễn nên tôi luôn cảm thấy buồn chán. Lại thêm một chút tủi thân vì nỗi buồn này chẳng thể chia sẻ với ai được.

Đến tận giờ phút này, cảm xúc về số phận của nhân vật vẫn ám ảnh tôi, có lẽ phải mất rất lâu nữa tôi mới có thể "thoát" được vai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại