Cho rằng mình tông phải chó, quay lại kiểm tra người thanh niên phát hiện sự thật đau đớn

Tuyết Nhung |

Chỉ vì say rượu, người thanh niên đã gây ra thảm kịch đau lòng khiến bản thân phải hối hận mãi về sau.

Tòa án thành phố Cairns, bang Queensland, Úc mới đây đã ra quyết định tuyên phạt Teakaura Tapaki 8 năm tù giam về tội say rượu lái xe gây nguy hiểm làm chết một người trong vụ tai nạn xảy ra hồi đầu năm 2017.

Đau lòng hơn, nạn nhân trong vụ tai nạn này lại chính là mẹ ruột của Teakaura Tapaki, bà Amelia Tapaki – 64 tuổi.

Theo Cairn Post, vào hôm xảy ra sự việc, sau buổi tiệc tùng đón giao thừa mừng năm mới, Teakaura đang say rượu đã lái xe chở theo một người phụ nữ Thụy Điển vừa mới quen đêm hôm trước về nhà thăm mẹ.

Cho rằng mình tông phải chó, quay lại kiểm tra người thanh niên phát hiện sự thật đau đớn - Ảnh 1.

Tòa án thành phố Cairns - nơi xét xử vụ án của Teakaura.

Lúc ra về, dưới ảnh hưởng của rượu, người thanh niên điều khiển xe phóng như bay ra khỏi bãi đỗ mà không hề bật đèn xe.

"Tôi nghĩ mẹ cậu đang đứng ở phía trước", người phụ nữ đi cùng hét lên khi thấy Teakaura phóng bạt mạng thẳng hướng về phía bà Amelia. Ngay sau tiếng thét của người phụ nữ, chiếc xe liền giật nảy lên vì đâm phải một vật gì đó.

Lúc này, người phụ nữ hoảng sợ hét lớn: "Hình như cậu vừa tông trúng mẹ cậu rồi". Nhưng Teakaura lại vô tư nghĩ rằng mình vừa đụng phải một con chó. "Nó chỉ là một con chó thôi", người thanh niên đáp.

Sau đó, Teakaura liền cho xe lùi lại để lấy đà rồi nhanh chóng rồ ga rời khỏi nhà mà không hay biết rằng bản thân vừa điều khiển xe cán lên người bà Amelia một lần nữa.

Một lúc sau, khi quay trở lại chứng kiến cảnh tượng trước sân nhà Teakaura mới ý thức được việc làm của mình và nhanh chóng đưa mẹ đến bệnh viện Cairns nhưng đã quá muộn. Bà Amelia đã không qua khỏi vì bị thương quá nặng.

Xuất hiện tại tòa hôm thứ ba 27/3/2018, Teakaura tỏ ra rất ăn năn hối lỗi về việc làm của mình. Teakaura nói: "Xin lỗi về tất cả. Nhưng tôi biết lời xin lỗi là không đủ để chuộc lại tất cả lỗi lầm tôi đã gây ra. Tôi đã giết chết người mẹ tôi yêu thương nhất đồng thời cũng là người bạn tốt nhất của tôi."

Khép lại phiên xét xử, thẩm phán Tracy Fantin nói: "Hành vi của Teakaura trong một phút say rượu đã dẫn đến hậu quả vô cùng thảm khốc. Và giờ đây, cậu ta sẽ phải tìm cách để đối diện với chính bản thân mình trong suốt quãng đời còn lại."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại