Chinh "đen" hay nhưng chưa thay được "chú" Anh Đức?

NamCT (Ảnh: Tú Anh) |

Thi đấu tốt về mặt chiến thuật, Chinh "đen" vẫn chưa thể bén duyên mỗi lần được ra sân. Phải chăng, Việt Nam vẫn cần phải có Anh Đức?

Đội hình xuất phát mà huấn luyện viên Park Hang-seo mang đến trận lượt đi AFF Cup có một bất ngờ lớn nhất là sự xuất hiện của Hà Đức Chinh thay thế cho tiền đạo xuất sắc từ đầu giải, Nguyễn Anh Đức. Một lần nữa huấn luyện viên người Hàn Quốc lại cho thấy khả năng dụng binh biến ảo của mình qua việc lựa chọn nhân sự.

Tiền đạo trong biên chế câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã tận dụng tốt lợi thế về mặt thể lực và tốc độ để gây rối hàng phòng ngự đối phương trong điều kiện sân trơn bóng ướt.

Trong cả hiệp 1, Chinh "Đen" đã cho thấy khả năng luồn lách và phá thể lực của cặp đôi trung vệ bên phía Malaysia rất tốt. Chinh di chuyển rất rộng nhằm kéo giãn cặp đôi trung vệ đối phương, tạo ra khoảng trống chính giữa họ để Phan Văn Đức cũng như Quang Hải xâm nhập vòng cấm.

Ở tình huống Huy Hùng mở tỷ số, Đức Chinh góp công khi thu hút sự chú ý của tiền vệ phòng ngự Malaysia, tạo ra khoảng trống lớn cho đồng đội dâng lên dứt điểm.

Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia 2-2 Việt Nam (Nguồn: Next Media)

Đức Chinh lúc đá cao nhất đội hình, lúc lại chạy cánh trái, rồi chịu khó lùi sâu lấy bóng tranh chấp ngay với bộ đôi tiền vệ trung tâm được coi là mạnh nhất giải của Malaysia. Càng thi đấu Chinh càng phát huy được thế mạnh của mình nhất là sau khi Việt Nam có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Phút 31, Hà Đức Chinh cố gắng khống chế bóng sau pha phá dài lên của Quế Ngọc Hải song bất thành. Bóng bị cầu thủ Malaysia phá, nhưng lại đến chân Quang Hải. Lúc này, Đức Chinh di chuyển rất khéo léo để tránh bẫy việt vị và đón đường chọc khe của Quang Hải, đối mặt thủ môn Malaysia.

Sau đó, Chinh tiếp tục có hai pha bóng đối mặt thủ môn chủ nhà cùng với kịch bản tương tự là sử dụng tốc độ để đánh vỗ mặt 2 trung vệ Malaysia nhưng đáng tiếc cũng không ghi bàn.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Chinh không thể chọc thủng lưới được đội chủ nhà trong trận đấu này. Trả lời phỏng vấn sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận sự tiếc nuối của mình về những tình huống này: "Thật tiếc, nhưng đó là bóng đá. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Sau trận tôi chưa nói gì với các cầu thủ. Trước mắt, Đức Chinh cũng như các đồng đội cần nghỉ ngơi".

Chinh đen hay nhưng chưa thay được chú Anh Đức? - Ảnh 2.

Hà Đức Chinh đã có một trận đấu xông xáo, tích cực, góp nhiều vào lối chơi chung nhưng đáng tiếc lại bỏ lỡ nhiều cơ hội của riêng mình (Ảnh: Tú Anh).

Trận đấu khép lại, nhưng dư âm về những pha dứt điểm không thành công của Chinh "đen" vẫn còn tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Anh bị "ném đá" liên tục với những câu ví von đại loại như "3 cú lừa" hay "lừa cả đội bạn lẫn đội mình".

Chinh "đen" đã có trận đấu tốt, hoặc có thể nói là hay về mặt chiến thuật nhưng đáng tiếc rằng với một tiền đạo, người ta thường chỉ nhìn vào những bàn thắng và cơ hội anh ta bỏ lỡ mà thôi. Người ta nói Chinh "đen", bây giờ đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng vì chẳng hiểu sao mỗi lần lên tuyển cái duyên ghi bàn như ở câu lạc bộ không còn.

Nếu như Đức Chinh có thể ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 hay 3-1 ở những cơ hội mình có được, lợi thế dành cho Việt Nam chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở kết quả 2-2.

Đối với một tiền đạo, dù có thi đấu xuất sắc thế nào mà không có được bàn thắng thì vẫn là một ngày thi đấu không tốt. Đó cũng là tình trạng chung của đội tuyển ở trận đấu này, sau khi Tiến Linh vào sân cũng không thể cải thiện được tình hình khi bỏ lỡ một cơ hội đối mặt khác.

Đức Chinh rồi đến Tiến Linh không cho thấy được khả năng dứt điểm cần thiết của một tiền đạo và điều này khiến đội tuyển đang rất cần bóng dáng của người dạn dày kinh nghiệm như Anh Đức.

Có thể Đức Chinh đã thi đấu tốt trong trận đấu tối qua, nhưng sự trở lại của Anh Đức ở trận lượt về là cần thiết để giải quyết khâu dứt điểm của đội tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại