Chiến hạm Hải quân Hoàng gia Anh bẽ mặt vì drone

Bảo Hạnh |

Vào tuần này, Hải quân Hoàng gia Anh đã gặp phải một tình huống bẽ mặt khi một chiếc máy bay không người lái (drone) thản nhiên hạ cánh trên boong của chiến hạm HMS Queen Elizabeth mà không bị ai phát hiện.

Theo truyền thông Scotland, người điều khiển thiết bị bay không người lái trị giá 300 bảng Anh đã thành công qua mặt những con tàu tuần tra vũ trang xung quanh trước khi hạ cánh xuống chiếc tàu sân bay trị giá 3 tỉ bảng Anh (tương đương gần 4 tỉ USD)

Trả lời cánh phóng viên, viên phi công giấu tên này cho biết anh rất "ngạc nhiên" khi có thể thực hiện hành động trên một cách quá dễ dàng.

"Tôi ngạc nhiên vì có thể hạ cánh trên chiếc chiến hạm bởi 2 lý do. Thứ nhất là không có ai ngăn cản dù xung quanh có nhiều con tàu nhỏ với cảnh sát an ninh vẫy tay về phía chiếc drone. Lý do thứ 2 thì nghiêng về mặt kỹ thuật. Tôi nhận được cảnh báo gió mạnh khi đang quay video chỗ boong tàu và được hệ thống kiểm soát khuyên hạ cánh" - người này cho biết.

Được biết, vì muốn nói chuyện với các thủy thủ tàu về vấn đề an ninh nên viên phi công này đã điều khiển drone quay lại. "Tuy nhiên, không có một ai ở xung quanh khi tôi hạ cánh, cứ như một con tàu ma vậy" - người này kể.

Chiến hạm Hải quân Hoàng gia Anh bẽ mặt vì drone - Ảnh 1.

Hình ảnh boong tàu vắng hoe được chiếc drone chụp lại. Ảnh: Daily Mail

"Sau khi đăng tải các bức ảnh chụp boong tàu, tôi nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ những người dùng drone khác. Họ nói: 'Anh sẽ làm rất nhiều người không vui đấy'. Tôi cho rằng tôi chỉ phạm luật ở chỗ bay qua một chiếc tàu mà tôi không có quyền kiểm soát" - viên phi công nói thêm.

"Tôi có lo lắng một chút nên lái xe tới cảng Invergordon và nói chuyện với lực lượng an ninh cảng. Tôi giải thích rằng tôi muốn trò chuyện với ai đó trên tàu HMS Queen Elizabeth, ví dụ như người trực hay thuyền trưởng, về những gì tôi đã làm. Tuy nhiên, tôi chỉ được gặp một số cảnh sát vũ trang hạng nặng và họ nói rằng không có ai trên tàu vì mọi người đều đang ăn tối trên bờ".

"Dường như không có ai quá lo lắng cả. Nhưng viên cảnh sát gặp tôi cho biết ông sẽ thuật lại sự việc với người chỉ huy. Tôi thích con tàu HMS Queen Elizabeth nên chỉ muốn quay clip về nó thôi. Tôi không có ý khiến ai gặp rắc rối. Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra và tôi không thể rút lại những bức ảnh đã chụp" - người này chia sẻ.

Nguồn: Daily Mail

Trong khi viên phi công giấu tên tỏ ra thoải mái về hành động của mình, sự cố trên lại khiến các chuyên gia an ninh và quân sự lo ngại.

Trả lời trang Daily Mail, cựu Đô đốc Alan West của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết ông cảm thấy lo lắng vì các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã biết sử dụng drone tại Trung Đông để đánh bom.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc xem xét chuyện này. Việc drone có thể tiếp cận con tàu HMS Queen Elizabeth thật đáng lo ngại vì chúng có thể đâm vào trực thăng. Chúng ta nên có những hình phạt nặng hơn nếu có người điều khiển drone vào không phận của tàu sân bay" - trích lời ông West.

Khi được hỏi về chuyện này, một phát ngôn viên của bộ quốc phòng nói: "Vấn đề an ninh của tàu HMS Queen Elizabeth rất quan trọng. Sự cố trên đã được báo cáo cho cảnh sát Scotland và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Chúng tôi đã tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ việc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại