Chiếc điện thoại chĩa về phía U23 Việt Nam và câu chuyện ngắm nhìn cuộc đời

Bảo Nam |

U23 Việt Nam ghi bàn, cầu thủ chạy về phía NHM chia sẻ niềm vui nhưng chỉ đối mặt với hàng trăm chiếc điện thoại giơ lên cùng lúc. Đâu mới là lúc họ được giao lưu cảm xúc thực sự?

Một cô gái bước vào phòng tập gym. Cô dựng chiếc điện thoại của mình lên máy tập chạy, bật một ca khúc Hàn Quốc, vừa đi bộ, vừa xem video ca nhạc.

Một nhóm bạn đi du lịch. Họ book căn phòng hướng biển. Tâm huyết của vị kiến trúc sư dễ dàng được cảm nhận qua cách bài trí ban công, tầm view nhìn thẳng đường chân trời. Tuyệt đẹp!

Nhóm bạn thay phiên nhau ra ban công, xuýt xoa trước cảnh sắc mỹ miều rồi bắt đầu rút máy ảnh, điện thoại ra chụp lại. Chụp ảnh, tự sướng, đủ cả.

Chiếc điện thoại chĩa về phía U23 Việt Nam và câu chuyện ngắm nhìn cuộc đời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời công nghệ, chỉ bằng một cú click là bức ảnh lên thẳng mạng xã hội. Mấy cô gái, chàng trai lại chăm chú dán mắt vào màn hình. Họ xuýt xoa qua chính bức ảnh mình chụp lại. Họ vui mừng với từng cái like, comment.

Thay vì bước ra ban công, thả mình xuống chiếc sofa mềm mại, pha một ly nước và ngắm nhìn quà tặng của thiên nhiên, nhiều người lại ngắm chính cảnh sắc đó qua… màn hình điện thoại.

Một bạn đồng nghiệp của tôi kể, ngay ở giải giao hữu của U23 Việt Nam vừa rồi tại Mỹ Đình, nhiều người mất vài ba trăm nghìn cho một tấm vé xem bóng đá. Họ chọn chỗ ngồi đẹp nhất trên sân. Đó là thời cơ để những ánh mắt biết nói được giao lưu, giữa người hâm mộ và các ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Thế rồi khi U23 Việt Nam có được bàn thắng, cầu thủ chạy về phía người hâm mộ chia sẻ niềm vui. Lập tức hàng trăm chiếc điện thoại giơ lên. Những tiếng click khô khan. Hàng chục, hàng trăm status giống nhau lên mạng ngay sau đó. Chẳng có màn giao lưu gì cả.

Chiếc điện thoại chĩa về phía U23 Việt Nam và câu chuyện ngắm nhìn cuộc đời - Ảnh 2.

Duy chỉ có người đàn ông lớn tuổi, không dùng điện thoại, có tương tác cảm xúc trực tiếp sau khi cầu thủ ghi bàn

Một lớp dạy bơi được mở ra. Nhiều học viên háo hức đăng ký để được vận động và quan trọng là biết bơi. Nhưng cũng rất nhiều người khác cả ngày ngồi dán mắt vào Youtube… học bơi.

Youtube là một thế giới vô tận khiến rất nhiều người lựa chọn dán mắt vào nó thay vì bước ra ngoài kia, hòa mình vào thực tế, vào thiên nhiên, vào những gì tự nhiên nhất.

Đôi khi tôi tự hỏi niềm vui của con người bây giờ là gì?

Trước đây, những đứa trẻ hò reo vui mừng khi điện đột ngột tắt phụt. Bóng tôi bao trùm là thời cơ tuyệt nhất để những trò chơi trẻ con diễn ra.

Giờ đây, điện tắt đồng nghĩa với chiếc điện thoại sắp hết pin không biết sạc ở đâu, wifi đâu ra mà dùng. Hai người bạn chỉ cách nhau một bức tường nhà cùng lên Facebook than thở rằng mất điện khiến họ không biết phải làm gì.

Niềm vui của chúng ta giờ đây là một chiếc điện thoại đầy pin, là sóng wifi căng đét, là một bức ảnh được nhiều like, thả tim, là khi được crush trả lời tin nhắn hay là khi một comment trên diễn đàn nào đó của chúng ta có nhiều like hơn tất cả mọi người.

Có bao giờ bạn tự hỏi đã bao lâu rồi không mở mắt để ngắm nhìn cuộc sống đang trôi ngoài kia?

Bạn dễ dàng thả “huhu” cho một bức ảnh xúc động trên mạng. Bạn lên án hành động đổ rác ra biển của người dân. Bạn share những câu chuyện cảm động, những chương trình từ thiện.

Bạn nhận ra một người chuẩn bị ném rác ra đường. Thay vì ngăn chặn, bạn chờ thời khắc người đó ném để chụp ảnh. Rác thì vẫn nằm đó, chỉ có bức ảnh được chuyền tay nhau.

Chiếc điện thoại chĩa về phía U23 Việt Nam và câu chuyện ngắm nhìn cuộc đời - Ảnh 3.

Đã bao lâu rồi bạn chưa thưởng thức một bữa ăn ngon vì mải mê xem điện thoại (Ảnh minh họa)

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đã bao lâu rồi bạn không để tâm hồn của mình được hòa vào cuộc sống thực, hòa vào thiên nhiên? Bạn luôn khép cánh cửa đó với những gì thật nhất xung quanh và mở nó ra để những thứ ánh sáng vô hồn, độc hại của điện thoại, máy tính lọt vào.

Đành rằng công nghệ giúp cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn, nhưng có thật sự là công nghệ mang tới hạnh phúc cho con người hay không?

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao ngày càng bùng nổ các hình thức du lịch 3 không: không điện, không internet, không trang thiết bị hiện đại?

Vì con người ngày càng lười ngắm nhìn cuộc sống và quên đi điều gì mang lại hạnh phúc thật sự...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại