Chỉ vì mắc bệnh này mà người phụ nữ sau khi sinh không chỉ bị chồng bỏ rơi mà còn bị sa thải

Jia You |

Một người phụ nữ làm nghề xoa bóp đã bị ruồng bỏ bởi người chồng vì bệnh vẩy nến, không những thế cô còn bị cả xã hội quay lưng khiến ai cũng xót xa.

Vào ngày 16/1 vừa qua, nam diễn viên Thái Lan Bhin Bunluerit, người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện ở nước này đã đăng tải lên trang mạng xã hội về câu chuyện đáng thương của người phụ nữ 27 tuổi tên Arunsri, làm nghề xoa bóp đã nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình của cộng đồng mạng.

Chỉ vì mắc bệnh này mà người phụ nữ sau khi sinh không chỉ bị chồng bỏ rơi mà còn bị sa thải - Ảnh 1.

Nam diễn viên Thái Lan, Bhin Bunluerit và cô Arunsi. (Ảnh: Facebook)

Thông qua trang chính thức của mình, nam diễn viên Bhin chia sẻ bệnh vẩy nến của cô Arunsi đã phát đi phát lại trong suốt một thập kỷ qua sau khi cô sinh đứa con thứ hai.

Bởi vì những vết thương khó coi nổi khắp cơ thể này mà cô Arunsi đã phải trải qua những tháng ngày đau khổ. Arunsi cho biết người chủ đã thẳng tay sa thải cô vì khách hàng đã hiểu lầm bệnh tình của cô và cho rằng Arunsi nhiễm HIV và không cho đụng vào người họ.

Chưa ngừng ở đó, Arunsi còn đau khổ nói về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khi người chồng đành lòng ruồng bỏ: “Chồng tôi đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi vì anh ấy không chấp nhận được một người vợ mắc phải căn bệnh này”.

Chỉ vì mắc bệnh này mà người phụ nữ sau khi sinh không chỉ bị chồng bỏ rơi mà còn bị sa thải - Ảnh 2.
Chỉ vì mắc bệnh này mà người phụ nữ sau khi sinh không chỉ bị chồng bỏ rơi mà còn bị sa thải - Ảnh 3.
Chỉ vì mắc bệnh này mà người phụ nữ sau khi sinh không chỉ bị chồng bỏ rơi mà còn bị sa thải - Ảnh 4.

Hình ảnh bệnh vẩy nến của cô Arunsi. (Ảnh: Facebook)

Nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của Arunsi, nam diễn viên Bhin đã sắp xếp để người phụ nữ này có cơ hội trải lòng trên một chương trình truyền hình của Thái Lan.

Cô nói: “Tôi hy vọng mình có thể khỏe mạnh trở lại, tôi muốn được điều trị để có thể đi làm, tôi phải chăm sóc hai đứa con và mẹ già. Hiện tại, chúng đang ở với bà ngoại ở Udon Thani”.

Được biết, Arunsi là trụ cột trong gia đình, một mình cô phải lo cho mẹ già và hai đứa con nhỏ, một đứa 12 tuổi và một đứa 9 tháng tuổi. Hiện tại, sau khi thất nghiệp 5 tháng, Arunsi hiện đang sinh sống tại nhà một người bạn ở Bangkok và uống thuốc điều trị bệnh vẩy nến.

Sau khi câu chuyện của Arunsi được chia sẻ, các nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp 10 ngàn baht Thái (khoảng 7 triệu đồng), bên cạnh đó nam diễn viên Bhin cũng đóng góp 15 ngàn bath Thái (khoảng 10 triệu đồng) và hy vọng sẽ có nhiều người đóng góp giúp cô Arunsi vượt qua khó khăn này.

(Nguồn: The Nation)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại