Chỉ dùng "3 thành công lực", Man City vẫn quật ngã đối thủ khó chơi

Lupo |

Pep Guardiola đã đạt được các mục đích đề ra trong trận đấu với Leicester tại khuôn khổ League Cup.

Tứ kết League Cup: Leicester 1-1 Man City (pen: 3-4)

Cả Leicester và Man City đều không quá coi trọng League Cup. Bằng chứng là họ đã cất nhiều trụ cột trong khi gặp nhau tại vòng tứ kết giải đấu này. Bên phía Man City, HLV Pep Guardiola thậm chí còn chỉ dùng 3 cầu thủ thuộc nhóm thường xuyên đá chính.

Với đội hình lạ lẫm, Man City vẫn vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm tinh tế của Bernardo Silva. Leicester từ chỗ thi đấu không quá máu lửa bỗng trở nên máu ăn thua hơn hẳn. Những phút sau đó, các trụ cột như Vardy, Mahrez, Gray được tung vào sân.

Nhờ vậy, Bầy cáo tìm được bàn gỡ ở tận phút 90+7 và buộc trận đấu phải đi vào hiệp phụ rồi loạt đá luân lưu. Tại đây, Man City chứng tỏ bản lĩnh khi thực hiện thành công cả 4 quả và giành thắng lợi 4-3.

Chỉ dùng 3 thành công lực, Man City vẫn quật ngã đối thủ khó chơi - Ảnh 2.

Thủ môn Bravo trở thành người hùng với pha cản phá penalty thành công.

Như vậy, The Citizens lọt vào bán kết League Cup mà hầu như không tốn nhiều sức lực của đội hình chính. Còn các cầu thủ dự bị cũng như đội trẻ đôn lên được dịp thể hiện tài năng và bản lĩnh với HLV Pep Guardiola.

Đội hình xuất phát:

Leicester City: Hamer, Amartey, Dragovic, Maguire, Fuchs, Chilwell, King, Iborra, Albrighton, Okazaki, Iheanacho.

Man City: Bravo, Danilo, Mangala, Adarabioyo, Zinchenko, Gundogan, Foden, Toure, Diaz, Bernardo Silva, Jesus.

Bàn thắng:

Leicester: Vardy 90'+7

Man City: Bernardo Silva 26'

Trong trận đấu cũng thuộc tứ kết League Cup, Arsenal thắng West Ham 1-0 trên sân nhà với bàn thắng duy nhất của Welbeck ở phút 42.

Tứ kết League Cup: Arsenal 1-0 West Ham


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại