Chị dâu "tố" em chồng lười, 28 tuổi không đi làm, ngủ đến trưa mới dậy, còn vòi anh trai mua xe cho gây tranh cãi

MIN |

"Không đi làm, ngủ tới 12h trưa dậy, dậy ăn xong lại nằm. Cơm nước mẹ chồng mình nấu, nó ăn xong để đó, mẹ chồng mình dọn dẹp rửa luôn cho nó. Đồ cũng giặt cho nó luôn".

Mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng từ lâu cũng là chủ đề gây không ít tranh cãi trên khắp các diễn đàn hội nhóm mạng xã hội. Trong đó, các sự vụ em chồng tố chị dâu lười biếng hay chị dâu tố em chồng hỗn láo... đã không còn xa lạ gì trong cộng đồng chị em phụ nữ.

Và mới đây, cũng xoay quanh đề tài này, có một người chị dâu đã nóng giận chia sẻ câu chuyện về người em chồng lười, lại thích vòi vĩnh, sống dựa vào bố mẹ và anh ruột đã khiến cư dân mạng một phen dậy sóng.

Chị dâu tố em chồng lười, 28 tuổi không đi làm, ngủ đến trưa mới dậy, còn vòi anh trai mua xe cho gây tranh cãi - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

"Mình sinh năm 89, mới lấy chồng. Nhà có đứa em chồng sinh năm 91, thất nghiệp.

Bố mẹ chồng mình trước buôn bán lặt vặt nhưng giờ nghỉ rồi chỉ ở nhà thôi, mọi chi phí trong nhà đều một tay chồng mình lo hết. Chồng mình đi làm 15 triệu/tháng, mình thì sắp sinh em bé nên ở nhà.

Con nhỏ đó KHÔNG LÀM GÌ CẢ đúng nghĩa luôn. Không đi làm, ngủ tới 12h trưa dậy, dậy ăn xong lại nằm.

Cơm nước mẹ chồng mình nấu, nó ăn xong để đó, mẹ chồng mình dọn dẹp rửa luôn cho nó. Đồ cũng giặt cho nó luôn. Lúc nãy ăn cơm, bố mẹ chồng mình bảo xe nó cũ rồi hay đổi xe khác đi.

Thế là nó quay qua chồng mình bảo chồng mình lên mạng xem xe nào ngon thì mua cho nó. Chồng mình cũng hồn nhiên nói ok để lựa cho xe tàng tàng KHOẢNG 12 TRIỆU mua cho?!

Chị dâu tố em chồng lười, 28 tuổi không đi làm, ngủ đến trưa mới dậy, còn vòi anh trai mua xe cho gây tranh cãi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

12 triệu mà nó làm như 12 nghìn vậy, vợ con đây không lo mà đòi mua xe cho người khác? Mình bực quá nhưng không nói gì, im im ăn hết bữa rồi vào phòng nói với chồng là mình không đồng ý lấy 12 triệu ra mua xe đâu.

Trước đó nó mượn vợ chồng mình 5 triệu làm vốn bán hàng rồi, hàng bán hết từ lâu mà nó vẫn không trả xu nào, giờ còn mua xe nữa là sao?

Thích thì tự đi làm kiếm tiền mà mua. 28 tuổi rồi chứ phải con nít đâu. Vợ chồng mình to tiếng tới nỗi bố mẹ chồng nghe được.

Và giờ thì cả nhà nó xúm vào nói mình là chị dâu mà ích kỷ, không biết thương em, không thông cảm đùm bọc em?! 28 tuổi chân tay khỏe mạnh mà đùm bọc gì? Mọi người nói xem mình có sai không?

À mà bà mẹ chồng mình lúc mới cưới bảo đưa 20 triệu tiền mừng cưới cho bả giữ. Giờ làm sao để lấy lại được đây, chứ mình đang chán ra rồi đây!".

Chị dâu tố em chồng lười, 28 tuổi không đi làm, ngủ đến trưa mới dậy, còn vòi anh trai mua xe cho gây tranh cãi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa)

Câu chuyện này, ngay sau khi đăng đàn ít lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng thành viên trong hội nhóm đăng tải.

Tất nhiên, cũng như bao sự vụ tương tự, câu chuyện này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi mà đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Một phe bênh vực cô em chồng và mắng ngược người chị dâu vừa đăng đàn tố.

Tiên phong là bình luận chanh chua của chị gái Ngân Bích: "Tưởng cô phải nấu cơm, giặt đồ cho nó, chứ mẹ chồng cô cũng làm thay cho cả nó lẫn cô còn gì, nó là con gái ruột người ta đẻ ra người ta chiều thôi!

Sau này mày có con gái cô sẽ hiểu. Với chuyện anh trai mua xe cho em gái cũng chả có gì sai, chỉ có cô sai khi gọi em ruột của chồng cô là người ngoài".

Đồng tính với ý kiến trên, nickname Thanh Loan cũng nói thêm vào: "Căn bản đấy là em gái của chồng cô, là con của bố mẹ chồng cô, nó không làm được gì cũng không có ảnh hưởng gì đến cô.

Gia đình nó thì chả thương nó, cô sao vậy, bị ăn chửi cũng đúng chứ chẳng oan. Giờ nó có ăn bám cả đời cô cũng chả ý kiến gì được, quan trọng là bố mẹ nó dạy nó, ông bà thương nó thì cũng đành chịu".

Chị dâu tố em chồng lười, 28 tuổi không đi làm, ngủ đến trưa mới dậy, còn vòi anh trai mua xe cho gây tranh cãi - Ảnh 4.

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, phe còn lại lại thẳng thắn chỉ trích ngược lại những ai bênh vực cho người em chồng lười. "Ôi, 28 tuổi mà nằm rửng mỡ ở nhà đợi nuôi, tôi đây 22 tuổi sáng dậy đã nghĩ đến kiếm tiền.

Nghĩ sao mà bênh hay thiệt, đừng chửi người chị dâu, có chồng mà hoàn cảnh sắp sinh con thì bao nhiêu việc cần đến tiền mắc gì phải lấy tiền đó cho em chồng? Lấy vợ rồi phải lo cho vợ chứ" - cô nàng Hoàng Quỳnh Nhi bĩu môi nói.

Bực tức hơn, cô bạn Hiền Dịu nóng nảy nói: "Nói đến 28 tuổi như thế thì bênh là bênh cái gì biết. Có liệt tay liệt chân, mất khả năng lao động không nói làm gì, đây lành lặn ở nhà nằm ăn hại, lười chảy thây chảy nhớt.

Mình người ngoài đọc thấy mình còn bực, chứ đừng nói chị dâu, nếu là em mình, mình cũng chửi cho chứ ở đấy mà đòi mua xe. Gần 30 tuổi đầu rồi mà không có 1 xu dính túi, không có chí thì cũng chịu. Chịu cả các chị đi bênh bà tổ cô này nữa".

Đấy, thế đấy, các bình luận tranh cãi vẫn cứ nổ ra đều đều mà chưa có dấu hiệu dừng lại, chị em với các quan điểm trái ngược vẫn cứ xâu xé đấu đá lẫn nhau, không bên nào chịu nhường bên nào khiến cho bài viết xoay quanh chủ đề này hot hơn bao giờ hết.

Còn chị em khác, chị em nghĩ sao về câu chuyện này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại