Cháu bé 8 tuổi bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ ở Hải Dương đã tử vong

Hoàng Hải |

Mặc dù đã được các bác sỹ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do lượng thuốc diệt cỏ đã ngấm sâu vào cơ thể nên cháu Nguyễn Mạnh T. không qua khỏi.

Sau gần 8 ngày được các bác sĩ và gia đình tích cực điều trị nhưng do chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể, cháu Nguyễn Mạnh T. (8 tuổi, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương) đã mất vào lúc 17 giờ 40 phút chiều ngày 26/4.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 19/4, tại nhà anh Nguyễn Mạnh Thế (SN 1983), do mâu thuẫn chuyện gia đình, chị Trần Thị Huế (SN 1982, vợ anh Thế) đã pha thuốc diệt cỏ vào ca rồi ép 2 con là Nguyễn Mạnh T. (8 tuổi) và Nguyễn Mạnh H. (5 tuổi) cùng uống.

Do cháu H. không chịu uống, chị Huế đã dùng dao bầu đâm vào bụng con khiến cháu tử vong trên đường đi cấp cứu, còn chị Huế tử vong sau đó 1 ngày.

Về phần cháu T. đã nôn, nhổ được thuốc trừ cỏ ra ngoài và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu ngay trong đêm.

Tuy nhiên, do thuốc ngấm vào cơ thể, tình trạng sức khỏe ngày một yếu nên sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đến chiều ngày 25/4, cháu T. đã được bệnh viện cho về nhà.

Sau khi về nhà, cháu T. được gia đình tiếp tục điều trị bằng thuốc nam.

Di ảnh cháu Nguyễn Mạnh H. (em trai cháu T.).
Di ảnh cháu Nguyễn Mạnh H. (em trai cháu T.).

Người thân trong gia đình cháu T. cho biết, từ khi được chuyển về nhà, cháu vẫn tỉnh táo và nói chuyện được với mọi người.

Cuối giờ chiều ngày 26/4, trước khi tử vong, cháu T. lên cơn đau dữ dội rồi ngất lịm dần và mất.

Sau khi cháu T. mất, Công an xã Kim Anh đã xuống chia buồn với gia đình, bảo vệ hiện trường và mời cơ quan pháp y về tiến hành các thủ tục cần thiết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình sẽ làm lễ an táng cho cháu T. vào sáng ngày 27/4.

Trước đó, PV đã có cuộc trao đổi với ông Bật – Trưởng thôn Lễ Độ, xã Kim Anh.

Theo lời ông Bật cho biết, kể từ ngày về làm dâu tại địa phương, 2 vợ chồng chị Huế chưa có mâu thuẫn hay hiềm khích với bà con hàng xóm. Chị Huế là người chịu khó làm ăn, hai con trai đều rất ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, bố mẹ.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị Huế bắt đầu cách đây khoảng 3 năm nay và đã đưa ra tòa để giải quyết. Cũng kể từ đó, chị Huế buồn và sống khép kín với bà con hàng xóm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại