Chân dung người phụ nữ "chặt và nấu đầu" quân IS

Ngọc Đông |

Cô Um Hanadi 39 tuổi ở Iraq là người phụ nữ bị quân IS săn lùng ráo riết. Cô đã thoát chết sau 6 lần bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gài bom.

"Im lặng và đứng nghiêm", người phụ nữ trong bộ quần áo chiến trận với khăn trùm đầu màu đen ra lệnh cho những người đàn ông mang súng ống phía sau mình.

Những người này lập tức im lặng, chỉnh trang lại vũ khí và răm rắp đứng nghiêm trang.

Người phụ nữ quả ra dáng chỉ huy với khẩu súng ngắn Beretta mà phần cò súng đã mòn lớp sơn.

Cô Um Hanadi tuy vậy khiêm tốn giới thiệu mình là "một bà nội trợ". Nhưng thực sự cô đang chỉ huy lực lượng gồm 70 người đàn ông ở thị trấn Shirqat cách thành phố Mosul 80km về phía nam, theo đài CNN.

Um Hanadi, tên thật là Wahida Mohamed, cùng lực lượng của mình đã và đang góp phần giúp chính quyền đuổi đẩy lực lượng IS ra khỏi thị trấn.

Bà nội trợ này thậm chí còn tuyên bố đã "chặt và nấu đầu" quân IS.

"Tôi chiến đấu lại chúng, tôi chặt đầu, tôi nấu đầu chúng, tôi thiêu xác bọn chúng", Hanadi nói một cách tự hào, không phải kiểu thấy ân hận vì việc đã làm.

Thậm chí, những chuyện này còn được lưu lại trên Facebook của cô.

Theo tìm hiểu của phóng viên CNN, một số bức ảnh không chắc là ảnh gốc hay đã được chỉnh sửa, chụp cảnh Hanadi cùng một số đầu người, thậm chí có ảnh còn thấy cả đầu trong nồi nấu.

Um Hanadi kể bắt đầu hợp tác với các lực lượng an ninh và liên minh chống khủng bố ở Iraq từ năm 2004, đầu tiên là chống lực lượng khủng bố al Qaeda và sau đó là IS.

Kết quả là cô Hanadi trở thành đối tượng nằm trong tầm ngắm thủ tiêu hàng đầu của IS, thậm chí còn bị truy lùng hơn cả Thủ tướng Iraq!

"Tôi từng nhận nhiều lời đe dọa từ các thủ lĩnh cấp cao của IS, có cả giáo sĩ thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi", Hanadi chia sẻ. "Tôi nằm trong danh sách những người chúng muốn bắt nhất".

Số lần IS gài bom trong xe bên ngoài nhà cô thậm chí vượt quá số ngón của bàn tay.

"Năm 2006, 2009, 2010, đều có," Hanadi kể, giọng bình thản. "Năm 2013 và 2014 thì 3 lần".

Nỗi đau mất mát gia đình là một trong những nguyên nhân khiến người phụ nữ này đứng lên chống lại bọn khủng bố IS.

Cả chồng, cha và 3 em trai của cô đều bị IS giết chết, bản thân Hanadi cũng bị thương ở đầu, chân và gãy xương sườn do bom đạn của IS.

"Nhưng những chuyện đó không khiến tôi chùn bước trong cuộc chiến này", Hanadi tỏ ra kiên nghị.

Thậm chí Hanadi cho biết hai cô con gái của mình, hiện 22 và 20 tuổi, cũng được huấn luyện quân sự và đã sẵn sàng để chiến đấu, nhưng họ chưa gia nhập đội quân vì đang bận chăm sóc con cái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại